Thơ Hà Hoài Phương: Cảm thu

Ai đó từng nói: 'Thơ là thu của lòng người, thu là thơ của trời đất'. Vẻ đẹp của đất trời lúc sang thu luôn làm xao xuyến những tâm hồn lãng mạn. Bài thơ Cảm thu của tác giả Hà Hoài Phương có lẽ đã được ra đời trong sự cộng hưởng ấy...

Dẫu vẫn biết thu sẽ về ngang ngõ

đã dặn mình tránh lối nhỏ sương giăng

lòng vẫn như tơ khi mùa gõ cửa

bởi vương ngọn heo may là thương nhớ vỡ òa…

Minh họa: THỦY NGỌC

Minh họa: THỦY NGỌC

cơn mưa cuối mùa ướt đẫm vòm cây

nhắc kỷ niệm những ngày thu năm ấy

ai nắm tay ai nói những lời nồng cháy

ai buông tay ai để tất tả đường đời.

lối mùa xưa ngập sũng lá vàng rơi

câu thề hẹn bỏ quên nơi cùng trời cuối đất

thì thu hỡi cứ lắng vào đáy mắt

chớ cồn lên như sóng giữa sông chiều.

ta cất chén mùa trong ký ức dịu êm

để thu xa còn nguyên vị ngọt ngào thuở trước

cái hương vị nồng nàn của một lần chung bước

dẫu chẳng bên nhau như khi mới bắt đầu.

Thu đã về trên lối cũ phải không em?

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-ha-hoai-phuong-cam-thu-post290950.html