Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm thi thể tại Gaza giữa lúc lệnh ngừng bắn mong manh
Thổ Nhĩ Kỳ đã cử hàng chục chuyên gia cứu trợ thảm họa tới Gaza ngày 16/10 để hỗ trợ tìm kiếm các thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn khắc khoải tìm kiếm người thân sau hai năm chiến tranh.

Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái trên diễn ra khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang trong tình thế mong manh, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Tel Aviv cảnh báo rằng Hamas có dấu hiệu vi phạm thỏa thuận.
Theo hãng tin AFP, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng chục chuyên gia cứu hộ nhằm hỗ trợ tìm kiếm các thi thể dưới đống đổ nát ở Gaza.
Trước đó, theo khung thỏa thuận ngừng bắn, các thành viên của Phong trào Hồi giáo Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống sót cuối cùng cho Israel, đồng thời bàn giao tất cả thi thể của những con tin mà họ có thể tiếp cận. Tuy nhiên, vẫn còn 19 thi thể khác chưa được tìm thấy và được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cùng với một số lượng không xác định người Palestine.
Trong một tuyên bố ngày 16/10, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, cho biết họ cần các thiết bị đặc biệt để thu hồi những thi thể con tin Israel còn lại.
Nhóm này nhấn mạnh “cam kết” của mình đối với thỏa thuận ngừng bắn với Israel và khẳng định họ muốn trao trả toàn bộ thi thể còn lại của các con tin bị bỏ lại ở Gaza. Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết đang gặp trở ngại khi nhiều thi thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cử nhân viên từ Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ công tác tìm kiếm thi thể. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân bày tỏ sự tức giận trước việc Hamas chưa bàn giao hài cốt người thân của họ.
Cùng ngày, nhóm vận động đại diện cho gia đình các con tin đã kêu gọi Israel “ngay lập tức dừng việc thực hiện bất kỳ giai đoạn nào tiếp theo của thỏa thuận”, chừng nào Hamas vẫn tiếp tục vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến việc trao trả toàn bộ con tin và hài cốt các nạn nhân.
Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị “một kế hoạch toàn diện để đánh bại Hamas” nếu nhóm này từ chối thực hiện thỏa thuận do Mỹ đề xuất, bao gồm việc giải giáp hoàn toàn và trao trả tất cả các thi thể.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó tái khẳng định quyết tâm “đảm bảo sự trở về của tất cả con tin”, ủng hộ tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng.
Về phần mình, ban đầu Tổng thống Trump kêu gọi các bên kiên nhẫn trong việc trao trả thi thể, cho rằng Hamas “thực sự đang đào bới để tìm hài cốt của các con tin”. Tuy nhiên, trong ngày 16/10, ông đã bày tỏ sự thất vọng với hành động của Hamas, gọi đây là “dấu hiệu thiếu thiện chí nghiêm trọng”.
Lệnh ngừng bắn hiện tại đã chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm, vốn đã dày vò các gia đình con tin và tàn phá nghiêm trọng Gaza bởi những đợt ném bom không ngừng cùng nạn đói lan rộng.
Theo kế hoạch 20 điểm dành cho Gaza của Tổng thống Trump, các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm: giải giáp hoàn toàn Hamas, đề nghị ân xá cho các thủ lĩnh của tổ chức, và thiết lập một chính quyền hậu chiến tại vùng lãnh thổ này.
Kế hoạch cũng kêu gọi nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo, trong đó các tổ chức quốc tế đang chờ đợi việc mở lại cửa khẩu Rafah ở phía Nam Gaza, với hy vọng điều này sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp tế hàng hóa tăng mạnh.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Naples, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho việc mở lại cửa khẩu chiến lược Rafah, và bày tỏ hy vọng nó sẽ được mở lại vào ngày 19/10.
Tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn vô cùng nghiêm trọng. Hồi tháng 8, Liên hợp quốc đã phải ban bố tình trạng nạn đói ở một số khu vực phía Bắc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh truyền nhiễm đang vượt khỏi tầm kiểm soát, khi chỉ 13 trong số 36 bệnh viện của vùng lãnh thổ này còn hoạt động được một phần.