Thổ Nhĩ Kỳ: Sập hầm mỏ, ít nhất 22 người thiệt mạng

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng trong vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra, thuộc tỉnh Bartin, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc xảy ra lúc chiều tối hôm 14/10 tại mỏ than TTK Amasra Muessese Mudurlugu nằm tại thị trấn Amasra. Mỏ than này thuộc sở hữu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, AP đưa tin.

Thi thể một nạn nhân được đưa khỏi hầm mỏ. Ảnh: AP

Thi thể một nạn nhân được đưa khỏi hầm mỏ. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca xác nhận, ít nhất 22 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, ít nhất 17 người bị thương trong vụ việc, trong đó 8 người bị thương nặng đang phải điều trị tích cực.

Trong khi đó, phát biểu trên đường đến hiện trường vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết vụ tai nạn xảy ra trong hầm đang có 110 thợ mỏ làm việc.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết theo các báo cáo ban đầu, vụ nổ nhiều khả năng do các loại khí dễ cháy có trong mỏ.

Nhiều đội cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Công tác cứu hộ được thực hiện xuyên đêm nhằm sớm đưa những người mắc kẹt trong mỏ ra bên ngoài.

Hầm mỏ nơi xảy ra vụ nổ tại thị trấn Amasra. Ảnh: AP

Hầm mỏ nơi xảy ra vụ nổ tại thị trấn Amasra. Ảnh: AP

Một số người đã tự thoát được ra ngoài, một số người được cứu, một số người không may thiệt mạng và hiện vẫn còn gần 50 người mắc kẹt ở 2 khoang hầm ở độ sâu 300m và 350m so với mặt đất. Hiện đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những người này.

Đây là một trong những vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng đội cứu hộ sẽ sớm tìm được những thợ mỏ đang mắc kẹt. Dự kiến, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy các kế hoạch khác để đến hiện trường vụ tai nạn trong ngày 15/10.

Thảm họa hầm mỏ tồi tệ nhất Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra năm 2014 khi một ngọn lửa bốc lên bên trong hầm mỏ ở thị trấn Soma làm 301 người thiệt mạng.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tho-nhi-ky-sap-ham-mo-it-nhat-22-nguoi-thiet-mang-217006.html