'Thỏ ơi!' kỳ vọng chiếm lĩnh phòng vé mùa phim Tết

Thị trường phim Tết Việt 2026 hứa hẹn sẽ là một cuộc đua sôi động khi có tới 4 bộ phim cùng ra mắt khán giả và tham gia cuộc đua chinh phục phòng vé vào đúng Mùng 1 Tết Nguyên Đán.

“Vua phòng vé” trong cuộc đua tứ mã mùa phim Tết 2026

Mỗi phim một vẻ. Với “Thỏ ơi!”, Trấn Thành một mình kiêm luôn 4 vai trò: nhà sản xuất, tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên - như anh nói, là “vai thế vai, nhỏ xíu à”. Đạo diễn Lê Thanh Sơn, khá thận trọng và chắc tay, đã giới thiệu một cái Tết ở làng chài Yên Hòa với phim “Báu vật trời cho”, được giới chuyên môn đánh giá là phim “ngựa ô mùa Tết”. Diễn viên Trường Giang trong vai trò đạo diễn thì khá thận trọng, đã mời dàn sao thân thiết như Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn... tham gia nhập vai trong “Nhà ba tôi một phòng” để tham gia cuộc đua. Trong khi đó, “Mùi phở” sẽ là phim ẩn số bất ngờ, bởi đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Minh Beta (Minh Bùi), nhà sáng lập Beta Group.

Cảnh trường quay trong phim “Thỏ ơi”

Cảnh trường quay trong phim “Thỏ ơi”

Trong số này, “Thỏ ơi!” là phim trình chiếu ra mắt báo chí muộn nhất (12/2, tức 25 tháng Chạp). Tuy nhiên, đây lại là phim được chú ý nhiều hơn cả trong cuộc đua chiếm lĩnh phòng vé. Với trailler mà Trấn Thành đã công bố, cùng với 11 đoạn poster và khá nhiều hình ảnh mà các diễn viên trong phim “tiết lộ”, bộ phim chưa chiếu ra mắt đã nhận được sự quan tâm bàn tán khá rôm rả. Phim hứa hẹn sẽ tạo một cơn sốt... mạo hiểm!

Điều này dễ hiểu khi liên tục từ năm 2021 đến nay, đều đặn phim Tết của anh đều lập kỷ lục phòng vé, thắng tuyệt đối trong mọi cuộc đua. Tết 2021: “Bố già” mà anh vừa là đạo diễn vừa là diễn viên đã tạo bước ngoặt điện ảnh khi đoạt doanh thu 427 tỷ. Tết 2023 với “Nhà bà Nữ”, anh vừa là đạo diễn, vừa là nhà sản xuất, phim đạt doanh thu cao nhất tại thời điểm ra mắt. Hai phim sau đó là “Mai” và “Bộ tứ báo thủ” cũng thuộc hàng quán quân mùa Tết, nhưng phim “Mai” của mùa Tết 2024 thành công rực rỡ nhất, đạt kỷ lục doanh thu gần 540 tỷ đồng. Tổng cộng với 4 bộ phim Tết trước “Thỏ ơi!” - 2026 đã giúp Trấn Thành thu về hơn 1.700 tỷ đồng tiền bán vé - một kỷ lục khó có thể bị xô đổ. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, một nhà biên kịch mát tay, gắn bó nhiều năm với điện ảnh Việt, từng đoạt nhiều giải thưởng, năm ngoái đã phải thốt lên: “Trấn Thành là “của hiếm” của điện ảnh Việt. Thật sự anh là một tài năng hiếm có về nhiều mặt. Ai còn hoài nghi hay muốn chê bai, cứ đi xem phim của Trấn Thành đi rồi biết”.

Triết lý của thành đạt và hạnh phúc cho đời thật

Tựa đề “Thỏ ơi!” hiền lành nghe có vẻ giống một bộ phim nghiêng về đề tài yêu đương tuổi mới lớn. Nội dung phim là câu chuyện về những người thành đạt, là cuộc sống hào nhoáng, giấc mơ dễ dàng đạt được. Nhưng thế giới hào nhoáng cũng ẩn chứa nhiều góc khuất, khiến người thành công, nhất là các nhân vật phụ nữ vẫn không biết chắc thật sự đâu là hạnh phúc đích thực mà họ muốn kiếm tìm. Mãi, họ vẫn không nhận ra, cuộc sống rực rỡ mà họ đang có chỉ là những chiếc mặt nạ thỏ hiền lành mà họ luôn phải dùng để che khuôn mặt thật. Thành công dễ dàng, song cuộc sống của họ thì như một hang thỏ chằng chịt mê cung, không dễ gì thoát ra hay tìm được lối ra chính để vươn về bầu trời đầy ánh sáng. Theo chia sẻ của Trấn Thành, để diễn đạt tối ưu ý tưởng “cuộc sống” này, phim đã được phối ánh sáng rất kỳ công, tập trung trong hai gam màu chủ đạo là đỏ và đen, trong bối cảnh ánh sáng đèn màu là chính. Nó tạo nên vẻ lung linh, rực rỡ song khá ngột ngạt, như chính cảm xúc và tâm trạng các tuyến nhân vật. Và ánh đèn đã chiếu sâu vào các khoảng tối - sáng vi tế trong cảm xúc, suy nghĩ của từng nhân vật.

Bộ đôi Khét và Tiếng làm tăng tính hài hước

Bộ đôi Khét và Tiếng làm tăng tính hài hước

“Thỏ ơi!” không phân tuyến nhân vật. Chính - tà; tốt - xấu; yêu - hận; bao dung - căm uất; ao ước - tuyệt vọng; tha thứ - trừng phạt… đều tồn tại trong chính mỗi con người. Nó tạo nên một mê cung phức cảm của mỗi cuộc đời nhưng xung quanh và chính họ đều không thể nhận ra, bởi tất cả đều tự áp lên khuôn mặt mình một mặt nạ hiền lành của thỏ. Vì thế, hơn 2 giờ theo dõi, khán giả cũng không thể đoán ra được kết thúc phim. Tính cách và số phận của các nhân vật được neo lại và vỡ òa ở 20 phút cuối, vừa là khoảng cao trào và đi ngay đến hạ màn có hậu.

Ở vai trò người viết kịch bản, Trấn Thành chứng tỏ anh rất cao thủ khi chuyện phim trình bày bằng một diễn tiến rất đời thường, rất dễ hiểu nhưng lại không thể đoán. “Hàng độc” trong phim là lời thoại cho tình huống. Điều này, Trấn Thành rất giỏi, đặc biệt là trong các cảnh huống ngôn ngữ không lời thoại. Trấn Thành luôn biết cách tạo ra các tình huống bất ngờ, gay cấn ngay cả khi nhân vật nói rất ngắn trong âm điệu bình thường hay chỉ bằng những cử chỉ, hành động không đi kèm đối thoại.

Trong vai trò đạo diễn, mảng miếng của Thành vẫn gắn với đời sống thường nhật, không tô chuốt. Một số cảnh, cùng với thoại tự nhiên đến mức hơi thái quá. Thành bảo sẽ chú ý chỉnh sửa trong bản art - finished để bảo đảm phim không trở thành tự nhiên chủ nghĩa - điều mà nhiều ý kiến đã tỏ ra ái ngại khi xem qua các đoạn poster giới thiệu. Đây chính là nỗ lực mà đạo diễn Trấn Thành muốn gửi gắm về sự làm mới của chính anh trong tương tác và phục vụ khán giả: “Khán giả luôn có quyền chọn lựa. Thành tin, khán giả cũng rộng lượng và sáng suốt, sẽ nhận ra sự cầu thị, sự cố gắng và sự thay đổi của mình”.

Trấn Thành và các diễn viên trong phim “Thỏ ơi” trong buổi ra mắt phim

Trấn Thành và các diễn viên trong phim “Thỏ ơi” trong buổi ra mắt phim

Mạo hiểm thách thức bản thân hay không ngừng làm mới chính mình?

Cả 4 phim Tết trước, Trấn Thành đều chọn chủ đề, đề tài rất gần với đời sống. “Bố già” là câu chuyện khoảng cách, xung đột thế hệ. “Nhà bà Nữ” là cách nhìn, cách nghĩ cực đoan của phụ huynh. “Mai” phản ánh thế giới của những single mom (mẹ đơn thân). “Bộ tứ báo thủ” là cuộc sống của những cô gái xinh đẹp mà đôi khi quá đẹp lại thành rào cản, trở nên vô dụng. Nhưng lần này, “Thỏ ơi!” là một đề tài khác hoàn toàn: cái tôi của những phụ nữ thành đạt sẽ làm mờ hạnh phúc, vì họ không nhận ra điều mình đang nắm giữ chính là điều mà họ đang tìm kiếm. Trấn Thành đặt vào phim sự mạo hiểm: phải luôn nghĩ cách làm mới. Cùng đề tài gia đình, nhưng Thành không để phim năm nay lặp lại bất kỳ điều gì của phim trước đã thành công.

Chính vì thế, dàn diễn viên mà anh chọn vào phim “Thỏ ơi!” cũng là những cái tên mới toe với màn bạc. Tất cả đều là sao, hầu hết họ đều rất trẻ, đều khá nổi trong vai trò ca sĩ, rapper nhưng chưa một lần đóng phim. Ca sĩ mi nhon có vẻ ngoài ngọt ngào Ly Ly được “khớp” như đo ni đóng giày với vai nữ MC Hải Linh thành công. Cô có tất cả trong tay: thành công mỹ mãn trong thế giới số thời thượng, đi kèm cuộc hôn nhân viên mãn cùng người chồng mỹ nam, thành đạt, giàu có hạnh phúc Thế Phong do Vĩnh Đam thủ vai. Nhưng bên trong sự hoàn hảo rất có thể vẫn ẩn chứa sự tha hóa. Nguồn năng lượng khổng lồ bên trong MC Hải Linh đã vỡ ra, phun trào khi cô nhận ra sự thật để ân hận và quyết định từ bỏ sự nghiệp thành công của mình. Cô tỏ ra sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào, song lựa chọn cuối lại chỉ diễn ra khi mọi thứ đã thành tan nát trong bi kịch. Để giúp Ly Ly vào vai đa tính cách này, Trấn Thành đã phải mời MC kiêm diễn viên, kiêm nhà báo Trác Thúy Miêu “huấn luyện” (coaching) cho cô khá nhiều ngày.

Văn Mai Hương vai Lan và Ly Ly trong vai Linh trên phim

Văn Mai Hương vai Lan và Ly Ly trong vai Linh trên phim

Bất ngờ lớn nhất, cũng thành công đáng ngạc nhiên là vai Nhật Hạ do rapper Pháo Northside (Nguyễn Diệu Hiền), lần đầu vào vai, lên phim ở tuổi 20. Một rapper đầy nổi loạn ngoài đời ban đầu đã vào vai cô thư ký hiền thục, xinh đẹp, đầy cam chịu, rồi thoắt cái trở nên nổi loạn, dữ dội, bất cần khi cảm xúc và tình yêu bị tổn thương, dẫn đến rắp tâm trả đũa. Trấn Thành bảo: “Vai này tôi viết dành cho Pháo. Song khi casting vẫn hồi hộp lo. Nếu không đạt, buộc phải thay diễn viên, tôi sẽ tiếc hùi hụi. Nhưng điều lo lắng đã không xảy ra. Pháo quá giỏi cả trong đoạn dịu dàng cam chịu lẫn lúc điên rồ nổi loạn, đúng chất con người thật của em mà tôi đã nhìn thấy và kỳ vọng lúc chọn vai”.

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng lần đầu gia nhập màn bạc trong vai Hải Lan một phụ nữ thành đạt đầy quá quắt, chửi chồng như hát hay. Cô diễn như không diễn, đúng chất đàn bà Bắc. Khán giả mê theo dõi tính cách, hành vi và số phận nhân vật có thể sẽ quên mất người thủ vai là một ca sĩ nổi tiếng. Cả ca sĩ Thanh Lam, diễn viên Quang Thắng... tuy thời lượng xuất hiện không nhiều song cũng diễn ấn tượng. Vai Ngọc Sơn (Quốc Anh), anh chồng lép vế, bộ đôi Khét và Tiếng (do Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương thủ vai) hay bộ ba nhiều chuyện do diễn viên Ngọc Nguyễn, Ngọc Hoa và Quỳnh Anh Shyn đảm nhận đều đóng rất có duyên, rất tự nhiên. Kim, vai chính “nhỏ xíu” do chính Trấn Thành đóng thì rõ ràng là diễn đầy mảng miếng, các chiều tính cách đều thoắt ẩn thoắt hiện, thể hiện ra đầy đủ góc, ngách của một kẻ có nội tâm phức tạp.

Mặt nạ Thỏ cho vai Nhật Hạ khi lên sóng

Mặt nạ Thỏ cho vai Nhật Hạ khi lên sóng

Và trên hết, những cảnh quay đều rất đẹp, đầy phong cách phim Trấn Thành. Anh cho rằng, triết ký làm phim của mình là hướng tới sự “cân bằng”. Tính giải trí phải đi kèm chất hàn lâm. Cái nhìn chủ quan của cá nhân sáng tạo phải nằm trong mong ước của đại chúng. Sự trần trụi, khốc liệt của cuộc sống phải được diễn tả trong cái đẹp, giàu tính thẩm mỹ. Nghèo cũng phải... sang trọng. Phim, với Trấn Thành, phải là sự sao chép cuộc sống một cách đẹp đẽ. Và trên hết là không bao giờ lặp lại. Mạo hiểm chuyển đề tài từ tự sự gia đình sang chính kịch tâm lý xã hội, Trấn Thành đã thành công khi lột tả được những cảm xúc vi tế ẩn sâu trong mỗi tâm trạng, mỗi cuộc đời, số phận.

Một mình thủ 4 vai trò, với tài năng và tâm huyết, có lẽ với “Thỏ ơi!”, Trấn Thành đang đầy tự tin trong cuộc đua tứ mã mùa phim Tết 2026.

Song Nguyên

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/tho-oi--ky-vong-chiem-linh-phong-ve-mua-phim-tet-i796944/