'Thỏ ơi!' sắp ra rạp, Trấn Thành muốn phim vượt kỷ lục của 'Mai'

Đạo diễn, NSX Trấn Thành cho biết đầu tư gần 2 triệu đô cho phim Tết 'Thỏ ơi!', số tiền không hề nhỏ và cũng đầy rủi ro. Nhưng muốn đạt kết quả lớn thì phải dám chơi lớn.

Chiều 12-2, suất chiếu sớm phim Tết Thỏ ơi! của đạo diễn, nhà sản xuất (NSX) Trấn Thành diễn ra tại TP.HCM.

 Đạo diễn, NSX Trấn Thành cùng dàn diễn viên

Đạo diễn, NSX Trấn Thành cùng dàn diễn viên

Phim Tết duy nhất dán nhãn 18+

Thỏ ơi! là dự án thuộc thể loại drama - tâm lý. Phim quy tụ một dàn “tân binh” lần đầu đóng phim như ca sĩ Văn Mai Hương, LyLy, rapper Pháp Kiều, Pháo, người mẫu Vĩnh Đam… Đây cũng là phim duy nhất dán nhãn 18+ trong dịp Tết năm nay.

Chia sẻ về câu chuyện này Trấn Thành cho rằng khi đã làm phim thì hãy làm cho tới, làm cho đúng với tinh thần của tác phẩm. Đừng quá bận tâm đến con số 13+, 16+ hay 18+. Những mức phân loại đó chỉ nhằm xác định nhóm khán giả phù hợp để họ lựa chọn xem phim.

“Điều quan trọng nhất vẫn là: mình phải làm sao để khán giả tin vào bộ phim. Nếu mình để bản thân bị giới hạn bởi những con số đó thì chính mình đang tự giới hạn mình. Còn khi phim đủ chân thật và đủ thuyết phục, thì nhóm khán giả phù hợp tự nhiên sẽ tìm đến.

Vì vậy, dù phim được xếp loại nào thì tôi cũng chỉ tập trung làm đúng thể loại mình đã chọn. Còn nếu là một bộ phim tâm lý nặng, mà lại làm hời hợt, chỉ toàn những lời bông đùa, không có chiều sâu tâm lý thì sẽ rất ngớ ngẩn. Khán giả đâu thể xem một bộ phim tâm lý mà mọi thứ cứ nhẹ tênh như trò trẻ con được.

Còn việc xếp loại, đó là một 'cái khung' có sẵn. Mình được đặt ở đâu thì vui ở đó, vì chắc chắn trong độ tuổi đó vẫn có khán giả đến với mình" – Trấn Thành cho hay.

 Chưa từng đóng phim trước đó, Văn Mai Hương (bìa trái) thừa nhận mình còn non nghề và cảm thấy may mắn khi được làm việc với đạo diễn Trấn Thành – người đã giúp cô tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn sát sao. Ảnh: ĐPCC

Chưa từng đóng phim trước đó, Văn Mai Hương (bìa trái) thừa nhận mình còn non nghề và cảm thấy may mắn khi được làm việc với đạo diễn Trấn Thành – người đã giúp cô tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn sát sao. Ảnh: ĐPCC

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Hải Lan trong Thỏ ơi!, ca sĩ Văn Mai Hương cho biết cảm giác rất khác so với việc ra album hay MV. MV chỉ dài khoảng 4 phút, còn phim hơn 2 tiếng, nên chỉ cần một chi tiết chưa tốt là sẽ “lộ” ngay.

Theo nữ ca sĩ, ngay từ khi đọc kịch bản, cô đã yêu thích Hải Lan vì đây là nhân vật có nhiều lớp tính cách và những góc khuất riêng. Theo cô, chính sự tương phản trong nội tâm mới tạo nên chiều sâu; nếu nhân vật chỉ một màu, thiếu tổn thương và sự mềm mại bên trong thì sẽ khó khiến khán giả đồng cảm.

Cô cũng chia sẻ Hải Lan có vài điểm giống mình, nhưng không hoàn toàn. Lớn lên ở khu phố cổ, cô quan sát được nhiều hình ảnh đời sống từ những người xung quanh và đưa những trải nghiệm đó vào vai diễn. Bên cạnh sự chuẩn bị cá nhân, sự đồng hành và định hướng tâm lý từ đạo diễn đã giúp cô thể hiện nhân vật trọn vẹn hơn.

Áp lực của Trấn Thành

Là đạo diễn phim Tết của điện ảnh Việt, chính vì vậy Trấn Thành cũng thừa nhận áp lực mỗi khi trở lại, vì có quá nhiều người trông đợi, quá nhiều kỳ vọng.

"Hỏi tôi có muốn vượt kỷ lục của Mai (2024) không? Có. Tại sao không? Làm phim thì phải muốn thắng chứ. Phải có doanh thu, phải có lợi nhuận. Ai nói làm phim không cần tiền là không thật. Có tiền thì mới làm được phim tiếp theo.

Tôi rất thẳng thắn: Làm phim là muốn thắng. Thứ nhất, thắng để khẳng định mình đang đi đúng hướng. Thứ hai, thắng để có kinh phí làm phim sau. Thứ ba, thắng để khán giả có niềm tin rằng mình làm nghề nghiêm túc, chỉn chu.

Khi một bộ phim thành công, không chỉ mình vui. Khán giả vui vì họ tin vào phim Việt. Nền điện ảnh vui vì có thêm doanh thu. Nhà nước có thêm thuế. Tôi đóng thuế đầy đủ và tôi hiểu rằng doanh thu của một bộ phim cũng góp phần vào GDP quốc gia. Khi tất cả cùng làm tốt, điện ảnh sẽ phát triển.

Ở nước ngoài, họ đầu tư vài chục triệu đô cho một bộ phim vì họ tin sẽ thu lại được. Tại sao mình không dám tin điều đó? Phim này tôi đầu tư gần 2 triệu đô mà đã thấy ‘muốn xỉu’. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mất số tiền đó không nhỏ chút nào. Nhưng muốn có kết quả lớn thì phải dám chơi cuộc chơi lớn.

Khi khán giả tin phim Việt và chịu ra rạp, chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới những con số 700–800 tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ. Tôi tin điều đó có thể xảy ra. Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết” – Trấn Thành bày tỏ.

Thỏ ơi! của Trấn Thành chính thức ra rạp vào ngày 17-2 (mùng 1 tết Bính Ngọ).

THĂNG BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tho-oi-sap-ra-rap-tran-thanh-muon-phim-vuot-ky-luc-cua-mai-post895682.html