Thơ: Tháng Mười Hai và mẹ

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày vừa sang tháng Mười Hai!
Chợt nghe cơn lạnh qua vai thầm thì
Đông về khẽ những bước đi...
Chạnh lòng thêm nhớ những gì đã qua!

Mùa đông gió bấc là đà!
Mẹ tôi vẫn cứ bôn ba sớm chiều...
Một đời gồng gánh chắt chiu!
Để giờ bóng dáng liêu xiêu guộc gầy!

Ngày nào còn lắm thơ ngây!
Tuổi đời chưa biết, chưa hay muộn phiền
Ngu ngơ ánh mắt hồn nhiên
Quẩn quanh theo mẹ bình yên tháng ngày...

Đêm về nằm gọn trong tay!
Nghe lời mẹ hát mà say giấc nồng
Đâu hay đời nhiều gai chông!
Vì con mẹ nén vào lòng để vui

Thời gian lặng lẽ buông trôi!
Mẹ giờ tóc đã phai phôi bạc màu
Như vòm mây trắng trên cao
Để lòng tôi thấy nghẹn ngào xót xa.

2,593

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-tho/tho-thang-muoi-hai-va-me-83474.html