Thôi đừng vô lý

Đi làm từ thiện là mang đến niềm vui cho người khác, cũng là hành trình kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng với những người nổi tiếng, đôi khi việc làm từ thiện lại mang đến cho họ nhiều rắc rối. Xung quanh câu chuyện nghệ sĩ tham gia cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày qua, dễ thấy đôi khi công chúng chưa thực sự công bằng với những đóng góp của họ.

Có rất nhiều bình luận trên mạng khiến các nghệ sĩ phải phiền lòng, thậm chí bức xúc. Không bức xúc sao được khi không làm gì thì bị "gắn mác" vô tâm, nhưng khi nghệ sĩ hành động thì lại hứng “gạch đá”. Chẳng hạn, nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi mọi người làm từ thiện thì có khán giả bình luận: "Chỉ giỏi kêu gọi. Tóm lại cũng chẳng bỏ túi ra đồng nào, có tiếng lại không mất miếng"! Hoa hậu H'Hen Niê quyên góp 50 triệu đồng thì bị chê... ít quá, ca sĩ Thủy Tiên thì bị nghi ngờ về tính minh bạch. Rồi khi ca sĩ Hồ Việt Trung đội mưa gió đi phát đồ từ thiện nhưng thuyền của anh không thể tiếp cận nhà dân, phải chuyển hàng qua những ghe nhỏ thì bị chỉ trích là “quăng đồ từ thiện”...

Bức xúc trước những bình luận vô lý, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng ai dám làm từ thiện và rồi người nghèo bị thiệt thòi. Mặc dù hầu hết nghệ sĩ đều cho rằng họ không quá để tâm đến những bình luận ác ý, chỉ cần làm đúng theo lương tâm mình, nhưng băn khoăn của các nghệ sĩ không phải là không có lý. Là người của công chúng thì khó có thể bỏ ngoài tai dư luận. Nếu làm từ thiện mà chỉ cần nhỡ nhàng một chút là trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, lỡ một cái mà mất sự nghiệp thì chắc chắn sẽ rất ít người đủ dũng khí để làm.

Vậy nên, công chúng cần thận trọng với những lời bình luận của mình trên mạng xã hội, đừng để sự vô lý của mình tạo nên rào cản, áp lực cho nghệ sĩ. Hãy tiếp lửa động viên họ trên con đường thực hiện sứ mệnh của người nghệ sĩ là đem cái hay, cái đẹp, tinh thần tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Quang Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/982252/thoi-dung-vo-ly