Thời gian đong đầy yêu thương

Chiếc đồng hồ xinh xắn là kỷ niệm tình yêu luôn được Trung úy QNCN Nguyễn Đình Lương, nhân viên thủ tục, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Ka Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và y tá Phạm Thị Dương, nhân viên điều dưỡng Khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) nâng niu, gìn giữ. Từ ngày quen nhau rồi nên duyên vợ chồng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình cảm giữa họ luôn đong đầy yêu thương.

Năm 2011, khi đó Đình Lương đang công tác tại Đồn Biên phòng Hải Hòa (Quảng Ninh), được người bạn thân mời về dự đám cưới ở Bắc Ninh. Trong bữa tiệc mừng, Đình Lương được bạn khéo xếp chỗ ngồi cạnh Phạm Thị Dương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đình Lương đã ấn tượng với cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn và cách giao tiếp rất khiêm nhường, cuốn hút.

 Cặp đôi Lương-Dương trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cặp đôi Lương-Dương trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trở lại đơn vị, Đình Lương nhờ bạn bè xin số điện thoại của Dương và gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc. Do nhút nhát nên những cuộc điện thoại đầu tiên của Đình Lương và bạn gái mới quen diễn ra ngắn ngủi, nhanh chóng. Thế nhưng, càng như thế, Đình Lương càng quyết tâm chinh phục Dương. "Mưa dầm thấm lâu", dần dần những cuộc điện thoại, tin nhắn quan tâm của Đình Lương đã trở thành... không thể thiếu trong cuộc sống của Dương. Có lúc, do đặc thù nhiệm vụ, Đình Lương đi tuần tra biên giới cả đêm, không có sóng điện thoại để gọi về, khiến Dương thao thức, băn khoăn và chủ động liên lạc động viên.

Biết Dương có tình cảm với mình, lại nghĩ mình là bộ đội, công tác xa nhà, nếu không tỏ tình ngay sẽ lỡ cơ hội, nên ngày 27-2-2012, Đình Lương báo cáo chỉ huy đơn vị và xin đi tranh thủ trong ngày, buổi tối sẽ có mặt ở đơn vị để điểm danh quân số. Lương đến chỗ làm của Dương (khi đó Dương đang công tác tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức, huyện Thuận Thành). Về đến nơi cũng là lúc mọi người được nghỉ trưa. Đình Lương chỉ còn 2 giờ là phải quay về đơn vị...

Trong bữa trưa hôm đó, Đình Lương đã nhờ bạn bè đặt một chiếc bánh có dòng chữ "Tặng em yêu!" và chiếc đồng hồ đeo tay xinh xắn kèm lời nhắn nhủ: "Thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Từng phút giây, anh luôn nhớ và yêu em. Hãy nắm tay anh đi về phía cuối con đường em nhé!".

Trước tình cảm chân thành của Đình Lương, Dương xúc động òa khóc nức nở và tựa đầu vào vai anh. Giờ chia tay, cả hai bịn rịn, lưu luyến mãi không rời.

Thương người yêu nơi biên giới thời tiết khắc nghiệt, gió rét, hằng ngày, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương ngồi đan những chiếc khăn len ấm áp để gửi tặng người yêu.

Ngày 8-10-2013, đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Do yêu cầu nhiệm vụ, năm 2017, Đình Lương được điều động đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, còn Dương chuyển công tác về Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành. Dù có khó khăn, xa cách nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/thoi-gian-dong-day-yeu-thuong-620056