Thôi rồi Mourinho
Hành quân đến Allianz để đối đầu với Juventus ở lượt đấu thứ 7 vòng phân hạng Champions League, Benfica buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Nhưng có vẻ như Mourinho đã 'hết phép', khi đội bóng của 'Người đặc biệt' đã phơi áo tại Allianz.

Juventus tiếp đón Benfica là một trong những trận cầu tâm điểm tại Vòng 7 Champions League. Tại đây, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài của hai thế lực giàu truyền thống của bóng đá châu Âu, trong bối cảnh phong độ hoàn toàn trái ngược. “Bà đầm già” vừa tự kết thúc "chuỗi ngày tươi đẹp" với mạch 7 trận bất bại trước đó bằng trận thua 0-1 khá sốc trước Cagliari ở Serie A cuối tuần trước. Ở trận đấu mà Juventus kiểm soát bóng vượt trội lên tới 78% và tung ra 19 cú dứt điểm, nhưng “Bà đầm già” vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Trận thua này cho thấy vấn đề lớn nhất của Juventus không nằm ở thế trận mà ở khả năng tận dụng cơ hội. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Benfica đang hừng hực khí thế với chuỗi trận ấn tượng. Do vậy, việc phải đối mặt với Benfica ở lượt đấu thứ 7 Champions League chắc chắn Juventus phải hết sức đề phòng, bởi so với đối thủ phong độ của “Bà đầm già" không ổn định bằng. Tuy nhiên, yếu tố sân nhà sẽ giúp cho Juventus gây nhiều khó khăn cho đội bóng của Mourinho. Và đúng như vậy, Juventus đã dạy cho Benfica bài học về bóng đá, bằng chiến thắng cách biệt 2-0.

Bên kia chiến tuyến, đội bóng của Mourinho đã thắng 4, hòa 1 và thua 2 ở 7 trận vừa xong. Tuy vậy, trước chuyến hành quân đến sân Allianz của Juventus, Benfica đang rất hưng phấn khi các học trò của Mourinho đã giành thắng lợi 2-0 trước Rio Ave. Trong trận đấu đó, Benfica không chỉ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng mà còn tạo ra sức ép lớn với 24 cú dứt điểm, cho thấy sức mạnh đáng kể của hàng công đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Đối đầu với một đội bóng không thua 10 trận gần nhất trên sân nhà như Juventus, Benfica có thể gặp ít nhiều khó khăn, song yếu tố sân khách cũng chẳng phải là thử thách đáng sợ với Benfica, khi đội bóng Bồ Đào Nha thắng tới 7 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trong 9 trận sân khách gần nhất. Cùng với đó, lịch sử đối đầu giữa 2 đội cũng nghiêng về phía Benfica, khi trong 8 lần chạm trán trước đây đội bóng của Bồ Đào Nha thắng tới 4 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng lưu ý, 4 lần gần nhất khi làm khách trước Juventus, Benfica đều bất bại (hòa 2, thắng 2). Nhìn vào tình hình hiện tại của 2 CLB, nhiều chuyên gia dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã tiễn đội khách ra về với hai bàn thua trắng.

Trận đấu diễn ra với những mục tiêu rất rõ ràng của cả 2 đội. Một bên cần khẳng định lại sức mạnh sau cú sảy chân ở giải quốc nội, bên còn lại đang đạt phong độ ổn định và đầy tự tin. Cuộc đối đầu trên sân Allianz đã diễn ra căng thẳng và giàu kịch tính. Dù có lợi thế sân nhà, song phải đến phút 55, Juventus mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc với cú sút của Kephren Thuram vào góc thấp bên trái khung thành của Benfica. Hưng phấn lên cao sau bàn mở tỉ số, chỉ 9 phút sau Weston McKennie nhận đường chuyền của Jonathan David, sút tung lưới Benfica lần thứ 2 vào phút 64. Dù rất nỗ lực tìm bàn thắng, song các học trò của Mourinho bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Thất bại chung cuộc 2-0, đội bóng của “Người đặc biệt” rơi xuống vị trí thứ 29 trên BXH. Hành trình Champions League của Mourinho và các học trò gần như khép lại trong mùa giải năm nay.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thoi-roi-mourinho-419959.html














