Thomas Frank thật tệ!

Huấn luyện viên (HLV) Thomas Frank của Tottenham đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ người hâm mộ lẫn Ban lãnh đạo đội bóng vùng Bắc London vì thành tích nghèo nàn trên sân cỏ. Thậm chí, nhiều cổ động viên Spurs còn gọi HLV người Đan Mạch là HLV tệ nhất từng dẫn dắt Tottenham.

Frank tệ hơn nhiều so với các HLV kém của Big Six như Amorim hay Potter.

Frank tệ hơn nhiều so với các HLV kém của Big Six như Amorim hay Potter.

M.U khiến Thomas Frank sắp bị sa thải

Sau màn lội ngược dòng để giành được 1 điểm trước Man City ở vòng 24, chiếc ghế của HLV Thomas Frank phần nào được Ban lãnh đạo đảm bảo. Các ông chủ của Tottenham cho rằng HLV người Đan Mạch cần thêm thời gian xây dựng lại lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn đảo chiều chỉ sau một tuần.

Tại vòng 25 Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham có chuyến làm khách được dự đoán đầy giông bão trên sân Old Trafford. Thực tế trong khoảng 30 phút đầu tiên trong màn thư hùng với M.U, các học trò của HLV Thomas Frank đã làm tương đối tốt khi tạo ra thế trận kiểm soát và nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của đội trưởng Romero đã làm thay đổi tất cả. Với lợi thế hơn người, M.U dù có màn trình diễn không quá xuất sắc vẫn có 2 lần chọc thủng lưới của Vicario nhờ công của Mbuemo và Bruno Fernandes.

Chiến thắng thứ 4 liên tiếp giúp M.U tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa cùng HLV Michael Carrick và thu hẹp khoảng cách với đội xếp hạng 3 là Aston Villa chỉ còn 1 trận thắng.

Còn với Tottenham, trận thua M.U khiến họ giậm chân ở nửa dưới bảng xếp hạng và có nguy cơ phải tham gia vào cuộc đua trụ hạng khi West Ham (hạng 18) chỉ còn cách họ 6 điểm. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 7 liên tiếp thầy trò HLV Thomas Frank không thắng tại Giải Ngoại hạng Anh. Những tiếng la ó nhắm thẳng đến HLV người Đan Mạch từ cổ động viên đội nhà ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt, sau khi chứng kiến sự thăng hoa của M.U và Chelsea khi “thay tướng” giữa mùa giải, Ban lãnh đạo Tottenham đang rất cân nhắc tìm người thay thế HLV Thomas Frank.

Huấn luyện viên tệ nhất trong kỷ nguyên hiện đại

Phong độ của Tottenham đang rất tệ, đó là chuyện ai cũng biết, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Theo thống kê từ Opta, HLV người Đan Mạch đang sở hữu điểm trung bình mỗi trận (PPG) và tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong số các HLV nhóm Big 6 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Thống kê này loại trừ các HLV tạm quyền, giai đoạn Man City trước thời Abu Dhabi và Spurs trước kỷ nguyên Harry Redknapp.

Thậm chí, nếu lấy mùa giải 2024-2025 làm thước đo cho sự yếu kém của Tottenham thì khả năng giành điểm của Spurs dưới thời HLV Thomas Frank còn tệ hơn. Ở mùa giải 2024-2025, Tottenham cán đích ở vị trí 17 vào cuối mùa, vị trí chỉ hơn nhóm 3 đội xuống hạng. Tuy nhiên, bù lại thì Spurs của HLV Postecoglou lại vô địch Europa League và giành vé dự UEFA Champions League. Đây được xem là thành công lớn đối với đội bóng, bởi ngoài danh hiệu giải tỏa cơn khát thì nguồn tiền thưởng từ việc giành vé dự Champions League mang về là rất lớn. Hiện tại, Tottenham đang xếp hạng 14 (tốt hơn mùa giải trước) nhưng cơ hội giành danh hiệu thì gần như không có khi đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, Cúp FA và rơi xuống tận hạng 14 tại Ngoại hạng Anh.

Nếu xét về khả năng kiếm điểm thì HLV Thomas Frank cũng thua kém người tiền nhiệm. Điểm số trung bình mà HLV Postecoglou kiếm được trong 2 mùa giải dẫn dắt Tottenham đạt 1,37 điểm/trận và tỷ lệ thắng 40% sau 76 trận. Trong khi HLV Thomas Frank chỉ kiếm được trung bình 1,16 điểm/trận với tỷ lệ thắng chỉ ở mức 28%; thậm chí còn dưới cả HLV Ruben Amorim trong quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt M.U. HLV Amorim bị sa thải không chỉ vì kết quả mà còn do mâu thuẫn nội bộ, nhưng ông vẫn đạt 1,23 điểm/trận và tỷ lệ thắng 23%, những con số không quá cách biệt nhưng vẫn cho thấy Frank đang ở đáy bảng xếp hạng thành tích. Một số HLV khác từng gây tranh cãi khi làm việc cho “Big Six” cũng có hiệu suất không cao có thể kể đến như: Graham Potter (Chelsea) đạt 31%, Roy Hodgson (Liverpool) có tỷ lệ thắng 35%, Ralf Rangnick (M.U) đạt tỷ lệ thắng 41%, Kenny Dalglish (Liverpool) 42%, còn Frank Lampard (Chelsea) đạt 43%.

Tất cả HLV kể trên, trừ Frank, đều bị sa thải sau một thời gian ngắn. Dữ liệu này cho thấy Giải Ngoại hạng Anh là môi trường khắc nghiệt với HLV, đặc biệt, khi tiếp quản các đội bóng thuộc nhóm “Big Six”. Nhưng liệu Ban lãnh đạo Tottenham sẽ còn kiên nhẫn đến khi nào? Tottenham cần một làn gió mới thổi đi sự ngột ngạt tại đây và cách duy nhất có lẽ là sa thải HLV Thomas Frank trước khi quá muộn.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202602/thomas-frank-that-te-6301361/