Thôn nghèo chờ điện

Những ngày này, thời tiết ở thôn Ky Công Hồ (xã Tòng Sành, huyện Bát Xát) rét đậm, rét hại. Tết sắp đến, người dân không mong gì ngoài có điện lưới quốc gia.

Con đường lên Ky Công Hồ lật sật đá, nhiều khúc quanh co, dốc dựng đứng. Anh Chảo Láo Lở đang lúi húi bên chiếc máy phát điện nước. 3 nhà góp tiền chung nhau mua chiếc máy này nhưng nó đang có vấn đề, anh Lở phải tự sửa lại. Nguồn điện từ máy phát chỉ đủ thắp sáng mấy bóng đèn chập chờn nên rất hay bị cháy bóng. Anh Lở than thở: Bao nhiêu năm nay chúng tôi mong chờ được kéo điện lưới quốc gia về thôn mà chưa được!

Đường dây điện do người dân Ky Công Hồ tự kéo.

Đường dây điện do người dân Ky Công Hồ tự kéo.

Cả thôn Ky Công Hồ mới có 5 chiếc ti vi. Những gia đình có ti vi trở thành địa điểm tụ họp rất đông vui, người dân trong thôn đến đây xem các chương trình thời sự, phim truyện. Không phải các hộ không có điều kiện mua ti vi mà bởi điện quá yếu khiến ti vi hay gặp trục trặc nên không muốn sắm. Nhà ông Chảo Láo Lưa mới cháy một chiếc ti vi mà nguyên nhân vì dùng điện tự kéo chập chờn, không ổn định.

Dùng điện từ máy phát quá yếu, gần như không sử dụng được các thiết bị thiết yếu trong gia đình. Có 20 hộ trong thôn đã góp tiền tự mua đường dây, kéo nhờ điện từ một công ty về nhà với giá hơn 3.000 đồng/số điện nhưng tuyến đường điện này chỉ ổn định hơn điện từ máy phát tự chế một chút, nguồn điện không đủ để sử dụng một số thiết bị như nồi cơm điện, quạt. Gia đình nào muốn nấu cơm tối thì phải cắm nồi cơm điện từ 2 giờ chiều vì khi đó ít người sử dụng điện, gạo có thể chín.
Thôn Ky Công Hồ hiện có 45 hộ, 100% là đồng bào người Dao, sống không tập trung. Đường bê tông đã về tận thôn nhưng điện lưới quốc gia thì chưa đến được. Buổi tối, những căn nhà tối om, bóng điện lúc sáng lúc tắt, trẻ em học bài phải dùng đèn tích điện. Không được xem các chương trình ti vi và sóng điện thoại yếu, cuộc sống ở đây như một “ốc đảo”, xa cách với thế giới bên ngoài.

Trưởng thôn - anh Chảo Láo Sử - đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên tại các cuộc tiếp xúc cử tri chỉ với nội dung “kéo điện quốc gia về cho bà con thôn Ky Công Hồ”, nhưng những kiến nghị ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Anh Sử nói: Tết này, người dân Ky Công Hồ không mong ước gì hơn, chỉ mong được sử dụng điện lưới quốc gia.

Không có điện, cuộc sống ở thôn Ky Công Hồ thực sự khó khăn, quanh năm sống bằng nghề nông nghiệp và không có nghề phụ tăng thu nhập. Kinh tế kém phát triển, không được cập nhật các kiến thức mới về chăn nuôi, trồng trọt khiến đời sống tinh thần của người dân kém phong phú, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng bị hạn chế. Do quá khó khăn, các thanh niên hầu hết ra ngoài kiếm việc làm, trong thôn chủ yếu còn người già và trẻ nhỏ, nên những công việc chung cần huy động thanh niên rất khó, việc phát triển đảng viên trẻ cũng không thực hiện được.

Đến Ky Công Hồ thời gian này, hỏi về nguyện vọng của người dân đều nhận được câu trả lời nhiều nhất là “mong sớm có điện lưới quốc gia”. Bao nhiêu năm sống không có điện, giờ đây người dân Ky Công Hồ mong ánh sáng đèn điện rực rỡ để bản làng bừng sáng và có thể mua ti vi, tủ lạnh, máy giặt, như vậy cuộc sống sẽ văn minh hơn, kinh tế khá giả hơn.

Mộc Anh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/thon-ngheo-cho-dien-z5n20191227083815015.htm