Thông điệp đầu tiên của Tổng thống Venezuela Maduro sau chính biến
Trong thông điệp đầu tiên đăng tải trên mạng xã hội kể từ khi bị bắt, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông và phu nhân Cilia Flores vẫn 'khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh'.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ bị đặc vụ bắt giữ. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố được đăng trên tài khoản Telegram và X chính thức của mình hôm 29/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores nhấn mạnh "hơn bao giờ hết" Venezuela cần phải "tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải, tha thứ và thống nhất giữa tất cả mọi người".
"Không ai nên đi chệch khỏi con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng", ông chia sẻ trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi ông và vơ bị bắt giữ tại Caracas trong chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành hồi đầu tháng 1 vừa qua.
Trước đó, rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), quân đội Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu trên khắp Venezuela. Ít giờ sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores và đưa họ sang New York.
Các nhà quan sát nhận định đây là bước leo thang chưa từng có trong chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng của Mỹ đối với Venezuela.
Hôm 26/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ Cilia Flores đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York, gần ba tháng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích dinh thự ở thủ đô Caracas và bắt vợ chồng ông. Đây là lần ra hầu tòa lần thứ hai của ông, trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.
Ông Maduro, 63 tuổi, cùng vợ là Cilia Flores, 68 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy quy mô lớn và liên quan đến các mạng lưới vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hiện hai người đang bị giam giữ tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.












