Thông điệp từ một hội thi

Ban Chỉ đạo 216 huyện Cái Nước vừa tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Với 11 đội đến từ các xã, thị trấn, hơn 100 em học sinh tiểu học và THCS tham gia, hội thi lắng đọng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Theo đó, với chủ đề “Nói không với hành vi bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong trường học”, mỗi đội trải qua 3 phần thi gồm: hùng biện, tiểu phẩm và trả lời câu hỏi, nội dung xoay quanh các quy định của pháp luật và công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Các trường học trên địa bàn xã, thị trấn đã lựa chọn học sinh có năng khiếu trình bày nội dung hùng biện; học sinh diễn xuất hay tham gia phần thi tiểu phẩm và lựa chọn câu chuyện gần gũi, đời thường chuyển thể thành tiểu phẩm. Trong đó, “Món quà tặng mẹ” (đơn vị xã Lương Thế Trân) được bình chọn tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Quang cảnh Hội thi Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Quang cảnh Hội thi Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Em Trương Ái Trân, học sinh Trường THCS Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, chia sẻ, tiểu phẩm của đơn vị kể về câu chuyện cậu học trò nghèo ngoan hiền, học giỏi, luôn vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo. Ðến ngày sinh nhật mẹ, cậu học trò nhịn ăn để dành tiền mua một quả táo tặng mẹ. Nhưng trên đường về nhà, bị nhóm bạn trong lớp gây sự, vì lòng đố kỵ và ganh ghét bởi bạn có thành tích tốt trong học tập, dẫn đến xảy ra bạo lực học đường ngoài trường học. Không dừng lại đó, nhóm bạn này còn lục soát, phát hiện quả táo và định ném xuống đường. Cậu học trò nghèo van xin, đây là món quà tặng mẹ mừng ngày sinh nhật. Lúc này, các bạn trong lớp phát hiện can ngăn, trình báo đến Ban Giám hiệu nhà trường. Nhóm bạn này được tuyên tuyền, giáo dục và đã nhận thức việc làm sai trái, vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật và xin lỗi cậu học trò nghèo về hành vi không đúng chuẩn mực; hứa sẽ không gây sự với các bạn trong lớp, quyết tâm rèn đức, luyện tài, sớm trở thành con ngoan trò giỏi và nói không với bạo lực học đường.

Thông điệp phần thi tiểu phẩm đơn vị xã Tân Hưng.

Thông điệp phần thi tiểu phẩm đơn vị xã Tân Hưng.

Tiểu phẩm "Món quà tặng mẹ" có cách xử lý tình huống học sinh vi phạm hết sức linh hoạt, không sử dụng nguyên tắc cứng nhắc, thay vào đó là tuyên truyền, giáo dục để nhóm học sinh thấy được việc làm sai trái và tự khắc phục, sửa chữa, mang tính nhân văn sâu sắc.

Em Nguyễn Phượng Ngâu, học sinh lớp 8A, Trường THCS Ðông Thới, chia sẻ: Hội thi có tổng số 11 tiểu phẩm. Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau, đã lắng đọng trong chúng em thông điệp "Nói không với bạo lực học đường”.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Cái Nước (bên trái) trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị thị trấn Cái Nước.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Cái Nước (bên trái) trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị thị trấn Cái Nước.

Hội thi Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em năm 2024 đã phản ảnh thực trạng, nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa và xử lý học sinh vi phạm một cách phù hợp, mang tính nhân văn. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo./.

Huỳnh Việt

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thong-diep-tu-mot-ho-i-thi-a33921.html