Thông tin thêm vụ bé 5 tuổi bị đuối nước tại Tiến Thành

Những ngày qua dư luận râm ran chuyện cháu bé 5 tuổi ở làng chài thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành đuối nước tại một hố nước trong dự án Hamubay đang thi công ở đây. Chúng tôi đã về làng chài để tìm hiểu rõ thực hư vụ việc.

Thông tin thêm vụ bé 5 tuổi bị đ

Vị trí bé T đuối nước.

Vị trí bé T đuối nước.

Đuối nước trong “âu thuyền”

Đến đầu làng thôn Tiến Đức, chỉ cần hỏi vụ bé T, 5 tuổi, bị đuối nước thì ai ai cũng biết. Phần lớn họ đều thương bé và có phần trách móc cha mẹ bé lơ là, không quan tâm khiến bé ra đi mãi mãi. Ông Đinh Mãng – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tiến Đức dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ việc, chỉ tay về hồ nước lớn như một “âu thuyền” thông ra biển nói: Cháu nó chết ở ngoài đó chứ không phải ở một hố nước hay một vũng nước nhỏ như một số báo viết. Những hố nhỏ, trong đó có hố ở cửa cống nước bên trong dự án luôn cạn nước làm sao có chuyện cháu bé chết được”.

Trong lúc trò chuyện với ông Mãng tôi nhìn bao quát khắp khu vực dự án Hamubay. Nơi đây như một đại công trình, đất cát, trụ chắn sóng bằng bê tông ngổn ngang, bừa bộn... Vị trí bé T đuối nước là ở “âu thuyền”, nơi ghe thuyền của ngư dân làng chài ra vào neo đậu tránh, trú bão sau mỗi chuyến ra khơi. Ngư dân Nguyễn Tiến Hoàng chia sẻ: “Nếu sau này dự án mà lấp “âu thuyền” thì không biết neo đậu ghe thuyền ở đâu, đưa xuống cảng quá xa. Ở đây nước sâu chân vịt ghe thuyền còn không đụng đất, nên mấy đứa con tôi, tôi cấm không cho ra đây tắm”.

“Âu thuyền” có bãi (nơi đang san lấp dở dang của dự án), không thoai thoải bình thường như bãi biển, chỉ lội ra 1 – 2m là sâu hoắm. “Nhiều thiếu niên ra đây tắm xuýt chết. Riêng bé T không ai biết để cứu”, một số ngư dân thổ lộ. Ông Đoàn Thế Dũng chỉ tay vào vị trí nơi mình đích thân vớt bé T nói thêm vào: “Hôm đó khoảng 5 giờ chiều, tôi đang trong nhà, nghe thấy một chủ ghe la lớn, có thi thể một cháu bé nổi trên mặt nước, tôi vội leo lên thúng chai ra vớt. Thấy thương quá, tôi mang nệm ra cho bé nằm và thông báo cho ai có con em ra nhận”. Việc nguyên nhân dẫn đến bé T đuối nước thì không ai trong làng rõ, chỉ biết hàng ngày bé thường ra bãi “âu thuyền” chơi. Theo ba cháu T, bé đuối nước là do ra bãi “âu thuyền” chơi và chạy đuổi bắt một con còng, nên đã hụt chân và đuối nước, trôi về phía gần bờ kè.

Nên cắm biển cảnh báo

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bé. Đại diện dự án Hamubay cũng đã đến thăm. Họ đã nhận được yêu cầu của ngành chức năng phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Ông Tống Duy Mạnh – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư dự án làm hàng rào chắn bãi “âu thuyền”, đồng thời cắm biển cảnh báo để người dân cảnh giác.

Đây cũng là mong mỏi của người dân làng chài, bà ngoại của bé T cho biết: “Cháu tôi mất thì đã mất rồi, tôi không muốn xảy ra điều tương tự với con cháu của người khác. Nên cắm biển báo cho mọi người cảnh giác”.

Ngoài cắm biển báo, người dân mong dự án sớm đẩy nhanh tiến độ thi công, vì nếu cắm biển báo mà triển khai chậm hoặc kéo dài thì không hiệu quả. Bởi trẻ em hiếu động, cha mẹ lo làm ăn khó quản lý.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/thong-tin-them-vu-be-5-tuoi-bi-duoi-nuoc-tai-tien-thanh-138824.html