ThS.BS Lê Bá Tuấn: Từ ước mơ trở thành kỹ sư đến chuyện khoác lên mình chiếc áo blouse trắng

Lực lượng trí thức trẻ có đóng góp quan trọng trong ngành Y tế. Họ là những người mang trong mình nhiệt huyết và khát khao cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. ThS.BS Lê Bá Tuấn, hiện công tác tại khoa Nội thần kinh, Phòng Chăm sóc sức khỏe Trung ương 5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô là một trong những người như vậy…

Cơ duyên gắn bó với sự nghiệp cứu người

Sinh ra và lớn lên tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cậu học trò Lê Bá Tuấn lớp chuyên Lý của Trường THPT chuyên Vinh đã từng ước mơ trở thành một kỹ sư tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chia sẻ về đam mê thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ThS.BS Lê Bá Tuấn cho biết: “Cả bố và mẹ tôi đều là giáo viên, bản thân lại là người hay tìm tòi, nghiên cứu về các loại máy móc, thiết bị. Từ nhỏ, tôi đã thích học môn Vật lý và đã từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Thời điểm đó, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ, mong muốn lớn nhất đó là phải học thật giỏi, cố gắng để trở thành một kỹ sư tự động hóa tại Trường Đại học Bách Khoa”.

ThS.BS Lê Bá Tuấn, hiện công tác tại Khoa Nội thần kinh, Phòng Chăm sóc sức khỏe Trung ương 5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: NVCC

ThS.BS Lê Bá Tuấn, hiện công tác tại Khoa Nội thần kinh, Phòng Chăm sóc sức khỏe Trung ương 5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: NVCC

Sau kỳ thi đại học, Lê Bá Tuấn nhận được thông báo đã đỗ cùng lúc hai trường: Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa với số điểm cao. Khi đứng trước ngưỡng cửa ước mơ, anh lại phân vân và đắn đo rất nhiều. “Nếu tôi chỉ đỗ một trường là Đại học Bách Khoa thì có lẽ rất dễ lựa chọn. Tuy nhiên khi nghe tin bản thân đỗ cả Đại học Y, tôi lại đắn đo, suy nghĩ. Vì gia đình chưa có ai theo nghề y, một nghề cao quý nhưng cũng hết sức lạ lẫm với tôi lúc bấy giờ. Thời điểm đó, tôi cũng muốn thử sức mình, nhưng chắc chắn sẽ có những thách thức lớn, làm sao để bản thân có thể vượt qua được những khó khăn ấy”, ThS.BS Lê Bá Tuấn chia sẻ.

Đúng lúc đang loay hoay giữa “ngã rẽ”, bước ngoặt cuối cùng lại được định hình từ chính những người thân trong gia đình anh. “Nếu con học Đại học Bách Khoa, trở thành kỹ sư giỏi, con có thể chữa được nhiều máy. Còn học Đại học Y, trở thành bác sĩ giỏi, con có thể chữa được cho nhiều người.” Chính câu nói giản dị, nhưng đầy thấm thía của bố đã khiến chàng trai trẻ như được tiếp thêm động lực, qua đó đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời, trở thành sinh viên Đại học Y, theo đuổi con đường khó khăn nhưng đầy vinh quang - cứu chữa cho người bệnh.

Trách nhiệm và tài năng

Kết thúc quãng thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Y năm 2015, BS. Lê Bá Tuấn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển viên chức với lựa chọn là Khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Kết quả, bằng sự nỗ lực và cố gắng, anh đã đỗ đầu vào với số điểm rất cao.

Chia sẻ về lý do lựa chọn và đi sâu vào nghiên cứu chuyên ngành nội thần kinh, ThS.BS. Lê Bá Tuấn quan niệm, thần kinh là một trong những chuyên ngành khó nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất, yêu cầu bác sĩ phải là một người không chỉ am hiểu sâu về bệnh lý thần kinh mà còn phải có kiến thức đồng bộ với các chuyên khoa liên quan như: tim mạch, hô hấp, thận - tiết niệu…“Khi cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai biến, đột quỵ, người bệnh không chỉ có mỗi mặt bệnh về thần kinh mà còn liên quan đến các bệnh lý của các cơ quan khác như huyết áp, suy hô hấp, suy thận… Vì vậy để cứu nội thần kinh phải hài hòa giữa các chuyên ngành. Mỗi quyết định điều trị luôn phải đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả tối đa”, ThS.BS. Lê Bá Tuấn nói.

Tại Khoa Nội thần kinh, các bệnh nhân đa số đều là người lớn tuổi, họ dễ bị “tổn thương”, không chỉ về mặt sức khỏe mà còn về cả tinh thần. Ảnh: NVCC

Tại Khoa Nội thần kinh, các bệnh nhân đa số đều là người lớn tuổi, họ dễ bị “tổn thương”, không chỉ về mặt sức khỏe mà còn về cả tinh thần. Ảnh: NVCC

Theo anh, tại Khoa Nội thần kinh, các bệnh nhân đa số đều là người lớn tuổi, họ dễ bị “tổn thương”, không chỉ về mặt sức khỏe mà còn về cả tinh thần. Bởi vậy, để quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, so với các bác sĩ khác, bác sĩ nội thần kinh càng phải kiên trì và sát sao hơn với người bệnh.

“Không như bệnh nhân trẻ, người lớn tuổi đáp ứng thuốc chậm, khả năng hồi phục kém, vì vậy yêu cầu bản thân bác sĩ phải có sự kiên trì cao hơn, luôn theo dõi để kịp thời đưa ra biện pháp điều trị phù hợp. Về mặt tinh thần, họ cũng dễ có những suy nghĩ tiêu cực, buồn bã. Vì vậy hơn hết, mình không chỉ là bác sĩ điều trị mà còn là một người bạn, một người con, cháu trong gia đình, luôn động viên, chia sẻ để người bệnh có thêm động lực, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi, điều trị”, ThS.BS Lê Bá Tuấn tâm sự.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, BS. Tuấn tiếp tục theo học chương trình cao học tại Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nội thần kinh. Đặc biệt, trong năm 2021, sau 6 năm tận tâm cống hiến, bác sĩ Tuấn được các lãnh đạo tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô tin tưởng, giao phó nhiệm vụ mới tại Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 5 - nơi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Công việc ở đây, như anh chia sẻ, là “cực kỳ căng não” khi mọi chi tiết nhỏ trong quy trình thăm khám, chăm sóc, điều trị đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. “Được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo khác là công việc vinh dự, đòi hỏi sự tận tâm và chính xác tuyệt đối. Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng từng ngày để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cơ quan tin tưởng, giao phó”, ThS.BS Lê Bá Tuấn bộc bạch.

Tuổi trẻ và những cống hiến hết mình

Đối với ThS.BS Lê Bá Tuấn, thời điểm khó khăn nhất đối với anh cũng như các nhân viên y tế khác có lẽ là giai đoạn tham gia “chinh chiến” phòng chống dịch COVID-19. Tháng 7/2021, khi đại dịch đang “càn quét” các tỉnh, thành phố phía Nam, ThS. BS Lê Bá Tuấn cùng các đồng nghiệp nhận lệnh lên đường, được điều động đến Trung tâm Hồi sức tích cực tại TP. Hồ Chí Minh, nơi điều trị cho những ca bệnh COVID nặng nhất.

“Thời điểm đó, chỉ trong một ca trực kéo dài 12 tiếng mà có đến 6 bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Buổi sáng người bệnh vẫn nói chuyện, tâm sự với mình, nhưng đến tối đã ngừng tuần hoàn, nguy kịch. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy diễn biến bệnh nhanh, tỉ lệ tử vong cao đến vậy. Dù tôi và các đồng nghiệp đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không qua khỏi. Mỗi lần chứng kiến ca bệnh như vậy, bản thân tôi nhiều lúc tự dằn vặt, đặt câu hỏi có phải mình chưa đủ giỏi, chưa làm hết sức, hay vì một nguyên nhân nào khác hay chăng”, ThS.BS Lê Bá Tuấn nghẹn ngào.

ThS.BS Lê Bá Tuấn điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

ThS.BS Lê Bá Tuấn điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo của dịch bệnh, đã có lúc anh rơi vào tình trạng “khủng hoảng tâm lý” nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi nhớ lại câu nói của bố mẹ, nhớ lại chặng đường gắn bó với nghề y mà mình đã đi qua, những khó khăn, áp lực như thôi thúc bản năng của một bác sĩ, giúp anh có thêm động lực, không ngừng cố gắng, điều trị cho bệnh nhân.

May mắn cuối cùng đã mỉm cười, thời gian khó khăn ban đầu đã qua, sau khi công việc đã “vào guồng”, ThS. BS Lê Bá Tuấn cùng đồng nghiệp đã có thể cứu sống ngoạn mục nhiều ca bệnh nặng, tưởng chừng như không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

“Trải qua đại dịch, tôi nhận ra, người bệnh chính là người thầy lớn nhất của một bác sĩ, vì họ mang chính cơ thể của họ để giúp các bác sĩ có được những bài học quý báu. Qua từng ca bệnh mà bản thân tôi cũng như đồng nghiệp ngày càng hoàn thiện mình hơn, có thêm những kinh nghiệm không bao giờ quên, từ đó nâng cao tay nghề, cứu chữa được cho nhiều bệnh nhân hơn nữa”, ThS.BS Lê Bá Tuấn chia sẻ.

Không chỉ nổi bật trong công tác chuyên môn, ThS.BS Lê Bá Tuấn còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội... Ảnh: NVCC

Không chỉ nổi bật trong công tác chuyên môn, ThS.BS Lê Bá Tuấn còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội... Ảnh: NVCC

Những nỗ lực của ThS.BS Lê Bá Tuấn đã được khẳng định bằng hàng loạt giải thưởng danh giá: Bằng khen của Bộ Y tế và UBND TP. Hồ Chí Minh vì đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (tháng 8/2021); Bằng khen từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào Thầy thuốc trẻ Hà Nội năm 2023 (tháng 1/2024); Bằng khen của Bộ Y tế vì những đóng góp nổi bật trong công tác y tế giai đoạn 2022-2023…

Không chỉ nổi bật trong công tác chuyên môn, ThS.BS Lê Bá Tuấn còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội do công đoàn của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô tổ chức, những chuyến đi từ thiện và khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Qua những chuyến đi, anh không chỉ mang kiến thức y khoa của mình phụng sự nhân dân mà còn lan tỏa sự ấm áp, tinh thần trách nhiệm của một bác sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, ThS.BS Lê Bá Tuấn còn là gương mặt quen thuộc tại các chương trình văn hóa, thể thao do ngành Y tế tổ chức. Đặc biệt, anh từng đạt giải A trong cuộc thi văn nghệ toàn ngành Y tế vào tháng 7/2023, khẳng định sự xuất sắc không chỉ trong bệnh viện mà còn trên sân khấu.

Ngoài ra, anh cũng thường xuyên góp mặt trên các chương trình truyền hình như “Vui khỏe có ích” của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi anh chia sẻ kiến thức y học với khán giả cả nước. Những hoạt động này không chỉ giúp anh xây dựng hình ảnh một bác sĩ tài năng mà còn gắn bó sâu sắc hơn với cộng đồng.

Trung Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thsbs-le-ba-tuan-tu-uoc-mo-tro-thanh-ky-su-den-chuyen-khoac-len-minh-chiec-ao-blouse-trang-169250226105247632.htm