Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng. Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), ngày 25/8 tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Các đồng chí, đồng nghiệp thân mến,
Thành lập trong mùa Thu lịch sử năm 1945, vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dìu dắt, rèn luyện trên cương vị Bộ trưởng đầu tiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 80 năm qua, đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp Cách mạng của Dân tộc. Truyền thống vẻ vang ấy kết tinh từ trí tuệ, bản lĩnh, sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ Ngoại giao đi trước và là tài sản tinh thần vô giá chúng ta được kế thừa hôm nay.
Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm thành lập ngành (28/8/1945-28/8/2025), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngoại giao các thời kỳ, đồng nghiệp làm công tác đối ngoại tại các cơ quan, bộ, ngành và địa phương lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm chân thành nhất.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, đặc biệt là trong năm 2025, dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, toàn ngành đã tích cực thi đua lập thành tích, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại cấp cao, nâng cấp và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu đối ngoại nổi bật, nối tiếp đó đã tô thắm thêm mốc son 80 năm thành lập nước, thành lập ngành, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tôi tự hào đã cùng đồng hành với các đồng chí trên chặng đường vẻ vang vừa qua, và rất trân trọng những nỗ lực, đóng góp và cả những hy sinh thầm lặng của các đồng chí và gia đình, hậu phương vững chắc của các đồng chí, cho sự nghiệp đối ngoại và cho Tổ quốc.
Ôn lại truyền thống của ngành, chúng ta càng ý thức sâu sắc về trọng trách to lớn với Tổ quốc, với Nhân dân. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động nhanh, khó lường, yêu cầu đối với công tác đối ngoại ngày càng cao, trách nhiệm đối với ngành và với mỗi cán bộ Ngoại giao càng lớn nhưng cũng hết sức vinh quang. Trong thư chúc mừng 80 năm ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu, chiến lược trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa… đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống hào hùng, lòng yêu nước nồng nàn và bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn ngành và từng cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành Ngoại giao sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vượt qua gian nan, thử thách, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nền Ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng vào thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, chung tay viết tiếp những trang sử vàng của ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.
Nhân dịp trọng đại này, tôi chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc ngành Ngoại giao Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
BÙI THANH SƠN
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

