Thú cưng bị bỏ rơi ở Anh

Tài chính bấp bênh, chuyển nhà, không có thời gian chăm sóc là những lý do khiến nhiều người ở xứ sở sương mù sẵn sàng bỏ rơi vật nuôi của mình.

Vào một ngày lạnh lẽo, trời xám xịt, khi đang đến trang trại ở Essex (Anh), Sam Wollaston, cây bút của tờ The Guardian, gặp Spike. Nó là một chú chó thuộc giống Bully Mỹ, có thân hình cơ bắp, khỏe mạnh, ngực rộng, mắt nhỏ và tỏ ra hung dữ.

Ira Moss, người sáng lập tổ chức từ thiện All Dogs Matter, cho biết chúng là “mốt thời thượng” với một số người nuôi chó. Cùng với Bully Mỹ, chó ngao Pháp, Dachshund, Cockapoos và Cavapoo cũng là những giống được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, phần lớn vật nuôi đang bị bỏ rơi sau khi xứ sở sương mù dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ hôm 19/7. Thống kê từ các tổ chức từ thiện động vật và bác sĩ thú y cho thấy không chỉ chó mà các con vật khác như mèo, gà trống, vẹt đều bị đuổi ra khỏi nhà do chủ cũ bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, theo The Guardian.

Vứt bỏ thú cưng

Sau khi tiếp xúc, Wollaston có ấn tượng đặc biệt với Spike bởi nó có tính cách thân thiện, nhạy cảm khác với ngoại hình to khỏe. Nó sinh ra ở Hungary và được một cặp vợ chồng trẻ mua với giá 4.000 bảng Anh trong thời kỳ phong tỏa. Họ sống trong một căn hộ, vì vậy Spike không được chạy nhảy hoặc luyện tập kỹ năng xã hội đúng cách.

“Nếu bán nó trên mạng, họ sẽ nhận được hàng trăm lời đề nghị. Những gia đình có trẻ con thích có thêm một ‘người bạn bốn chân’. Không có luật nào ở đây cả, chỉ cần đăng thông tin lên diễn đàn trực tuyến và người mua có thể mang chúng về nhà”, Moss nói.

Không giống như nhiều người, chủ sở hữu đã đưa Spike đến tổ chức từ thiện, nơi Moss và nhóm của cô sẽ cố gắng tìm cho nó một ngôi nhà mới phù hợp.

Wollaston gặp những thú cưng khác cũng chung số phận với Spike như Ash (vẹt đuôi dài), Diamond (thuộc giống Staffy, nó bị vứt bỏ vì quá già), Trigger và Millie (những chú chó săn).

 Số lượng chó bị chủ bỏ rơi tăng cao sau dịch. Ảnh: The Guardian.

Số lượng chó bị chủ bỏ rơi tăng cao sau dịch. Ảnh: The Guardian.

Những chiếc cũi của All Dogs Matter hiện trong tình trạng quá tải. Moss cho hay cô đang giữ một danh sách chờ khá dài của những động vật cần cưu mang.

Điều tương tự cũng xảy ra ở với nhiều nơi cứu hộ chó mèo. Dogs Trust, tổ chức từ thiện phúc lợi cho chó lớn nhất ở Anh, ghi nhận các cuộc gọi qua số hotline tăng 39% kể từ "ngày tự do".

Lượng truy cập vào mục “từ bỏ thú cưng” trên trang web của họ vào tháng 7 đã tăng 100% so với đầu năm 2021 và cao hơn 180% nếu tính cùng thời điểm năm ngoái.

“Chúng tôi ước tính có khoảng 1,5 triệu con chó được mua bán trong 18 tháng qua. Nhưng vì dịch bệnh, những chủ nhân không thể dắt chúng đi dạo, tham gia các khóa huấn luyện động vật, dịch vụ chăm sóc thú y bị hạn chế. Vì thế, khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, cả thú cưng và chủ của chúng đều phải vật lộn để thích nghi”, Adam Clowes, giám đốc điều hành Dogs Trust, nói.

Chó mèo bị đẩy ra đường

Sam Gaines, người đứng đầu Bộ phận Động vật đồng hành tại RSPCA, nhận định nhu cầu nuôi chó tăng mạnh nhưng cũng ít người nghĩ đến việc cam kết và chịu trách nhiệm với thú cưng của mình.

“Nhiều gia đình, cá nhân nhận nuôi thú cưng để khỏa lấp cảm giác trống trải trong thời gian ở nhà. Vì nguồn cung ở Anh không đủ nên rất nhiều chó con được nhập khẩu. Điều đó thể hiện qua số lượng chứng chỉ được cấp cho hoạt động thương mại chó mèo ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc bị vận chuyển trong thời gian dài và nhiều trải nghiệm tồi tệ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cách cư xử của con vật”, Gaines nói với The Guardian.

Clowes nói thêm khi các biện pháp phòng dịch dần được nới lỏng, không ít hộ gia đình phải chuyển nhà, chỗ ở mới không thân thiện với vật nuôi nên họ phải đưa ra quyết định đau lòng là từ bỏ nó.

Với tình trạng thú cưng bị bỏ rơi tăng cao, Clowes cho rằng đây là một xu hướng đáng lo ngại khi số nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng tại Dogs Trust còn hạn chế.

Nhiều động vật bị đẩy ra đường khi dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Ảnh: Salon, CNET.

Nhiều động vật bị đẩy ra đường khi dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Ảnh: Salon, CNET.

Theo The Guardian, vào tháng 3 năm ngoái, hơn 3,2 triệu vật nuôi đã được các hộ gia đình ở Anh mua trong thời gian giãn cách xã hội. Nhưng khi mọi người bắt đầu quay lại văn phòng, không ít thú cưng bị vứt bỏ vì họ không còn thời gian dành cho chúng.

“Tháng 12 năm ngoái, bất chấp việc Anh và xứ Wales có những quy định hạn chế nghiêm ngặt, RSPCA vẫn cứu được 70 con vật mỗi ngày. Năm nay, với các yếu tố kết hợp của việc sở hữu vật nuôi tăng vọt, hóa đơn và giá cả leo thang, tôi thấy thật lo ngại cho một Giáng sinh bận rộn”, Gaines chia sẻ.

Cuộc khảo sát gần đây của Cats Protection, tổ chức cứu hộ mèo lớn nhất ở Anh, cho thấy số lượng mèo được nhận nuôi tăng khoảng 10,8 triệu con vào năm 2021, cao hơn năm ngoái 600.000 con.

“Tháng trước, chúng tôi bắt gặp 25 chú mèo con trong khuôn viên - điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Ngoài ra, vì các bác sĩ thú y chỉ thực hiện những ca khẩn cấp, rất nhiều người đã không cứu được vật nuôi của mình”, Caroline Oram, làm việc tại trung tâm nuôi dưỡng Bromsgrove, kể.

Bác sĩ thú y Bosco Yeung (sống tại Tottenham, phía Bắc London) cho biết anh chứng kiến mèo bị bỏ rơi nhiều hơn trong dịch. Phần lớn lý do khiến các chủ nhân phải làm như vậy là vì tài chính bấp bênh.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-cung-bi-bo-roi-o-anh-post1281604.html