Thủ đô chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026
Công dân nhí đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một bé trai nặng 3,5kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh vào lúc 0h1p trong sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh.

Công dân nhí đầu tiên năm mới Bính Ngọ 2026 chào đời an toàn, khỏe mạnh vào lúc 0 giờ 1 phút tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Ngay sau sinh, bé được thực hiện da kề da với mẹ. Đây là một khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, nơi tình mẫu tử được đánh thức bằng hơi ấm và nhịp tim yêu thương.
Vẫn còn nguyên xúc động sau hành trình vượt cạn, sản phụ Đỗ Thị Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi em nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình em vô cùng biết ơn các bác sĩ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên”.
Trong đêm Giao thừa, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các y bác sĩ vẫn túc trực như thường lệ. Đến thời khắc chuyển giao năm mới, bệnh viện ghi nhận 1 sản phụ chờ sinh và 1 ca mổ lấy thai. “Đây là lần thứ 10 tôi được đón các em bé lúc 0 giờ”, BS.CKII Nguyễn Văn Thư, người trực tiếp đỡ đẻ xúc động chia sẻ. “Lần nào tôi cũng thấy hào hứng, cùng chung niềm hạnh phúc với sản phụ khi nghe tiếng khóc chào đời của em bé”.

BS.CKII Nguyễn Văn Thư (bên phải) cùng ê-kíp trực đã thực hiện thành công ca mổ chào đón công dân nhí đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Cũng trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, sau những tiếng pháo nổ rền vang chào đón năm mới, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã vang lên một thanh âm đặc biệt, tiếng khóc đầu đời của một em bé khỏe mạnh.
0h32p, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi nặng 3 kg, con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (tại Bắc Ninh) đã chào đời an toàn và khỏe mạnh tại Khoa Đẻ.

0h32p, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi nặng 3 kg đã chào đời an toàn và khỏe mạnh tại Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. (Ảnh BVCC)
Ngay sau sinh, bé được đặt nằm trên ngực mẹ theo phương pháp “da kề da”, để hơi ấm đầu tiên con cảm nhận là vòng tay yêu thương của mẹ. Trong niềm vui ấy, PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện đã tới thăm, chúc mừng và trao những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình.
Đón con từ tay bác sĩ, Anh Nguyễn Thế Tuấn không giấu được xúc động chia sẻ: “Minh Khôi là con đầu lòng của hai vợ chồng nên gia đình mong chờ từng ngày. Được đón con đúng thời khắc năm mới là điều vô cùng đặc biệt. Xin cảm ơn các bác sĩ đã đồng hành và giúp đỡ vợ con tôi được bình an”.

PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ướng tới thăm, chúc mừng tới gia đình sản phụ. (Ảnh BVCC)
Sinh ra đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Minh Khôi trở thành công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại bệnh viện, một dấu ấn đặc biệt không chỉ với gia đình nhỏ mà còn với tập thể thầy thuốc, nhân viên y tế đang âm thầm làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.
Giữa không gian bệnh viện, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng khóc đầu đời vang lên giữa đêm xuân. Nhưng chính thanh âm ấy lại là tín hiệu đẹp nhất của năm mới, báo hiệu sự khởi đầu, niềm hy vọng và tương lai đang mở ra.












