Thủ đô Tehran của Iran trải qua đêm bị không kích nghiêm trọng nhất
Người dân Tehran cho biết thành phố này vừa trải qua đêm bị ném bom tồi tệ nhất, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo rằng sẽ còn nhiều cuộc không kích nữa.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ The Guardian ngày 10/3, một người dân tên Niloufar, sống ở Đông Tehran, nói vào sáng sớm 10/3: “Chúng tôi đang bị ném bom dữ dội và tôi nghe thấy các vụ nổ liên tiếp. Nơi họ tấn công đã bốc cháy. Không rõ phát nổ ở đâu, nhưng các tòa nhà đang rung chuyển. Họ đang phá hủy Iran”.
Tại Tehran, máy bay Mỹ và Israel hoạt động gần như không gặp cản trở. Một cư dân ở khu vục trung tâm Tehran nói ngày 10/3: “Không khí hôm qua có phần trong hơn, nhưng các cuộc không kích tối qua, mà tôi có thể nói là dữ dội nhất trong 10 ngày, đáng sợ đến mức các tòa nhà của chúng tôi rung chuyển. Cửa kính cũng vỡ dù các vụ nổ không xảy ra trên con phố của tôi”.
Người này nói thêm: “Ngay trong một giờ qua tôi đã nghe thấy vài vụ nổ và những người định rời đi hôm nay buộc phải ở nhà. Bầu trời lúc này xám xịt và ô nhiễm nặng… trong không khí có mùi thuốc súng cháy”.
Bầu trời Tehran đã xám xịt trong hai ngày qua khi khói bốc lên từ các cơ sở dầu mỏ ở Tehran và tỉnh lân cận Alborz, nơi Israel đã tấn công ngày 7/3. Người dân cho biết “mưa đen” đã rơi xuống.
Nhiều người đã rời khỏi Tehran để tìm nơi an toàn ở các khu vực nông thôn, nhưng những người dân lớn tuổi và ít khả năng di chuyển không thể rời đi.
Một số người dân cũng cho biết tình trạng cắt điện luân phiên đang xảy ra và phần lớn hệ thống liên lạc của Iran đã bị gián đoạn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi người Iran ở trong nhà và cảnh báo “mưa đen” rơi xuống sau các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.
Một người dân Tehran còn mô tả thành phố này là “điểm dừng chân cuối cùng trước địa ngục”.
Theo tổ chức Nhà hoạt động Nhân quyền tại Mỹ, ít nhất 1.245 dân thường, trong đó có 194 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran.
Trong khi các máy bay ném bom Tehran, các quan chức Mỹ đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về việc chiến tranh có thể kéo dài bao lâu.
Ngày 9/3, Tổng thống Donald Trump nói với kênh CBS News: “Cuộc chiến gần như đã hoàn tất”.
Nhưng chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lại nói chiến tranh sẽ kết thúc “theo thời gian biểu của chúng tôi” và Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi Iran bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát. Khi đó, ông còn nhấn mạnh rằng ngày 10/3 sẽ chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Ông Hegseth nói: “Tôi không phải là người đưa ra nhận định liệu đây là khởi đầu, giai đoạn giữa hay kết thúc; đó là quyết định của Tổng thống Trump và Tổng thống sẽ tiếp tục truyền đạt điều đó”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu tại Iran trong chiến dịch nhằm phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Iran, làm suy yếu hải quân nước này để mở lại eo biển Hormuz, tấn công sâu hơn vào nền tảng quân sự và công nghiệp của Iran.
Về phần mình, các quan chức Iran nói rằng họ sẽ không chấp nhận chấm dứt chiến tranh cho đến khi buộc Mỹ và Israel phải trả giá đắt. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani viết trên mạng xã hội rằng dân tộc Iran không sợ những lời cảnh báo sáo rỗng của Mỹ, đồng thời ám chỉ Iran có thể nhắm mục tiêu vào chính Tổng thống Trump.













