Thủ đoạn ít ai ngờ của gã đàn ông cạo trọc đầu, giả làm sư thầy

Để có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn (sinh năm 1994, trú xã Nhà Bè, TPHCM) nghĩ ra cách cạo trọc đầu, sắm áo cà sa, đóng giả nhà sư đến Đắk Lắk lừa đảo.

Ngày 3/9, Công an xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn về hành vi lừa đảo người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tấn không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lên kế hoạch, đối tượng giả danh nhà sư để tiếp cận một số người nhẹ dạ, rồi "phán" rằng họ đang bị âm hồn, vong linh theo. Muốn được yên ổn, họ phải để Tấn đưa các vong linh này về chùa.

Để tránh bị nghi ngờ, Tấn mặc áo cà sa, đeo tay nải bằng vải, nhiều thẻ hương, một số dụng cụ thường thấy ở các nhà sư thật.

Ngày 29/8, Tấn bắt xe khách từ TP.HCM lên tỉnh Đắk Lắk tìm "con mồi". Để tạo vỏ bọc hợp lý, y luôn miệng nói rằng mình là nhà sư đi bán hương gây quỹ từ thiện cho chùa.

Đến ngày 31/8, Tấn mặc áo cà sa, tay ôm hương tiếp cận chị P.N.T.N. (sinh năm 1997, trú tại thôn 4, xã Krông Năng), tự xưng là sư thầy tu hành nhiều năm, khẳng định việc bán hương chỉ để gây quỹ chứ không mang tính thương mại.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn bị bắt giữ khẩn cấp vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn bị bắt giữ khẩn cấp vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thấy chị N. chăm chú lắng nghe, Tấn bắt đầu "phán" rằng chị đang bị một vong hồn trẻ em đeo bám, khiến cuộc sống lận đận. Nếu muốn làm ăn khấm khá, tránh vận hạn, chị phải rước Tấn vào nhà thắp hương, làm "thủ tục" đưa vong linh về chùa. Lo lắng, chị N. đồng ý.

Sau khi vào nhà, lợi dụng lúc chị N. đang thắp hương lên bàn thờ, Tấn lén dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng. Sau đó, y yêu cầu chị N. bốc tàn hương rồi xoa 9 lần lên tờ giấy. Khi sáp gặp tro tạo vết bẩn lờ mờ giống hình người, Tấn lập tức khẳng định đó chính là "vong".

Lợi dụng sự hoang mang của nạn nhân, Tấn yêu cầu chị N. chuyển hơn 7 triệu đồng để "về chùa làm lễ cúng", giải thoát vong hồn, không để nó quấy phá nữa. Tin lời, chị N. đã chuyển tiền. Trước khi rời đi, Tấn còn ranh mãnh dặn chị phải đóng chặt cửa, không được nhìn theo vì sợ "vong hồn lưu luyến".

Cũng trong ngày 31/8, với thủ đoạn tương tự, Tấn tiếp cận và lừa chị P.T.H.N. (trú cùng xã Krông Năng) chuyển cho đối tượng gần 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ các bị hại, Công an xã Krông Năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy vết hành tung của Tấn và triệu tập đối tượng đến làm việc.

Qua đấu tranh, Tấn thừa nhận hành vi giả nhà sư để lừa đảo, hoàn toàn không hề tu hành như đã nói.

Anh Sỹ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-doan-it-ai-ngo-cua-ga-dan-ong-cao-troc-dau-gia-lam-su-thay-169250903190246545.htm