Thư gửi con gái nhân ngày khai trường
Một năm học mới với nhiều niềm vui và những điều thú vị đang chờ đón con ở phía trước, hãy thưởng thức từng ngày, từng giờ tuổi thần tiên của mình con ạ.

(Ảnh minh họa)
Chào buổi sáng con gái yêu của ba!
Hôm nay khai giảng năm học mới, ba chúc con gái của ba, cô thiếu nữ lớp 8 trường THCS Đống Đa một năm học mới có thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và học thật tốt, đạt được nhiều điểm cao con nhé.
Điều đầu tiên ba mong muốn là con luôn được bình an, an toàn: đạp xe đi học cẩn thận, nhớ đội mũ bảo hiểm khi đi xe, nếu trời mưa nhớ mặc áo mưa (không được lười, không được đạp cố nhé), đeo khẩu trang thường xuyên khi đi đường để tránh khói bụi... Có mạnh khỏe mới học tốt, chơi vui và làm mọi điều được con ạ. Có sức khỏe là có tất cả, đúng không nào?
Là học sinh, đang đi học nên việc chính (như ba hay nói với các anh chị học viên khi ba đi giảng - core work) là học tập, nên mình cần chuyên tâm học hành, đạt kết quả tốt. Cứ nỗ lực hết sức, còn lại thì hay hay dở, tốt hay chưa tốt, đạt hay chưa đạt... như thế nào đi nữa mình cũng sẽ không ân hận. Có như thế nào đi chăng nữa, ba vẫn luôn ở bên con gái ba, ở đây, chỗ kia, xung quanh... và xuất hiện bất cứ khi nào con cần đến ba, cần ba hỗ trợ, giúp đỡ hay chỉ đơn giản là cầm hộ cặp sách để con buộc lại mái tóc óng mượt của mình…
Làm cái gì cũng phải vui con ạ, đi học cũng phải vui. Như hồi con còn bé hay mấy năm trước đây thôi, lúc nào con gọi cho ba nói: Ba ơi, con đi học về rồi, câu đầu tiên ba hỏi con cũng chỉ là: Hôm nay con đi học có vui không? Học giỏi cũng tốt, nhưng điều đầu tiên ba mong muốn là con đi học được vui, để sau này trở thành một người hạnh phúc. Người hạnh phúc vui hơn người thành đạt con ạ.
Để đi học có nhiều niềm vui, theo ba là (cho ba phát biểu ý kiến nhé) hứng thú với những gì mình học, không cần học gạo để đạt điểm cao mà tìm thấy sự thú vị, những gì căn bản trong bài cô giáo dạy con trên lớp và con tự học ở nhà: học Toán để tạo lập và rèn giũa tư duy logic, học Văn để tăng khả năng diễn đạt trôi chảy và bồi đắp tâm hồn, học tiếng Anh để mở ra một cánh cửa mới, tự tin giao tiếp với các bạn nói tiếng Anh để chia sẻ, tương tác, giao lưu và học thêm nhiều điều mới mẻ.
Mấy năm trước, vào ngày này, ba cũng háo hức lắm, háo hức dậy sớm để được đi khai giảng cùng con, được ngắm nhìn hai bím tóc đung đưa phía trên chiếc ba-lô xinh xắn, với váy hồng và đôi giày mới, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng bé xíu lũn cũn chạy vào lớp cùng các bạn. Ba háo hức khi nghe tiếng trống trường rộn ràng, nhìn lên hàng cây xanh ngắt ở sân trường con, nghe các bạn hát Quốc ca mà lòng dâng tràn cảm xúc.
Tối qua, lúc hai ba con trò chuyện, ba bảo mai cho ba đi khai giảng với nhé, con bảo thôi ba ạ. Ba cười, ba biết con gái ba lớn rồi, tự đi được rồi, ba thích đi khai giảng cùng con lắm nhưng không muốn con ngại với các bạn và không muốn con phân tâm khi tham dự ngày hội mà có một đôi mắt cứ dõi theo mình. Dù đôi mắt đó có tràn đầy trìu mến thì chú chim non ngày nào của ba cũng dần đủ lông đủ cánh, dần rời khỏi tổ và hòa mình vào bầu trời tự do cao rộng đầy nắng và gió của mình.
Học vui và chơi với các bạn cũng phải vui con nhé. Ba thấy các bạn con toàn những cô bé cậu bé xinh xắn, sáng sủa, nhanh nhẹn và vui vẻ, được chơi với những người bạn như thế sẽ rất thích, nhỉ? Chơi với bạn mà không vui thì chán lắm, vào học cũng chán mà về nhà cũng chán, nên tội gì mà không chơi với nhau vui vẻ, đoàn kết và nhường nhịn nhau, đúng không?
Định viết cho con một chút, chúc mừng và dặn dò con nhân năm học mới mà ngoảnh đi ngoảnh lại thấy dài phết rồi. Ba biết các cô cậu GenAlfa không thích nói dài, ba thì “bệnh nghề nghiệp” nên hay viết dài nói (hơi) dài (một tí). Để lần sau hai ba con mình trò chuyện tiếp, mai lại là cuối tuần rồi còn gì.
Đi khai giảng vui nhé con, sau lễ khai giảng gặp lại bạn bè sau mấy tháng hè, nếu có rủ nhau đi ăn uống gì nhớ chọn chỗ vệ sinh, đảm bảo sức khỏe nhé, cô thiếu nữ. Một năm học mới với nhiều niềm vui và những điều thú vị đang chờ đón con ở phía trước, hãy thưởng thức từng ngày, từng giờ tuổi thần tiên của mình con ạ.
Ba chào con nhé, khai giảng xong nhắn tin cho ba nhé, hẹn tối mình lại gặp lại nhau. Thơm má cái được hông?
Yêu con thiết tha!
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thu-gui-con-gai-nhan-ngay-khai-truong-732005.html