Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Ấn Độ, thách thức cho ông Modi trong nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp sau khi toàn bộ 642 triệu phiếu bầu được kiểm vào hôm nay (4/6). Và một trong những nhiệm vụ lớn cho ông trong nhiệm kỳ mới là thu hẹp sự chênh lệch giàu nghèo đang tăng nhanh theo tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.

Nền kinh tế siêu cường và thu nhập chênh lệch

Thủ tướng Modi được ghi nhận đã thành công trong việc thúc đẩy nền kinh tế trị giá 3,7 nghìn tỷ USD của Ấn Độ và đưa đất nước này tiến thành một siêu cường toàn cầu.

Thậm chí, Ấn Độ đã vượt qua Vương quốc Anh, quốc gia từng thuộc địa họ trong quá khứ, để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người theo danh nghĩa ở Ấn Độ chỉ là khoảng 2700 USD, xếp thứ 136 trên thế giới.

Sự chênh lệch giàu nghèo có thể thấy rõ ở Mumbai, nơi những biệt thự của các tỷ phú tài phiệt nằm cạnh những khu ổ chuột rộng lớn và những người ăn xin trên đường phố.

 Hành khách đi bộ dọc theo sân ga tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Hành khách đi bộ dọc theo sân ga tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Rupali Rao Kilare, 22 tuổi, bắt đầu ngày mới lúc 7h sáng trong ngôi nhà chật chội, nơi cô ở chung cùng 5 thành viên trong gia đình.

Mặc dù mặt trời đã mọc từ lâu nhưng một số con hẻm vẫn tối om khi cô len lỏi qua khu ổ chuột nơi cô sống ở khu phố Goregaon West của Mumbai. Ánh sáng không thể lọt qua những bức tường hẹp nằm giữa những tòa nhà chật cứng.

Kilare phải nhanh chóng vượt qua đám đông tại nhà vệ sinh chung của khu ổ chuột, trước khi bắt xe kéo 3 bánh đến gia đình thuê cô làm công việc dọn dẹp.

Chỉ cách đó khoảng 5 km ở Goregaon East, Shreya Verma, 26 tuổi, thức dậy trong phòng ngủ có máy lạnh. Cô kéo rèm cửa sổ lớn ra và ngắm nhìn khung cảnh tràn ngập ánh nắng trước mắt với cây xanh và các tòa nhà cao tầng.

Diện chiếc áo blazer và đôi giày cao gót sành điệu, cô bắt chiếc Uber đến văn phòng của mình tại một công ty công nghệ quốc tế, được trang trí bằng sàn đá cẩm thạch và những chậu cây treo.

Mặc dù hai người phụ nữ chỉ cách nhau vài tuổi và sống cách nhau vài km, cuộc sống của họ lại hoàn toàn trái ngược. Sự bất bình đẳng này là một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong cuộc bầu cử toàn quốc đang diễn ra ở Ấn Độ, trong đó Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo lần thứ ba liên tiếp sau cuộc tổng tuyển cử kéo dài 6 tuần.

Bức tranh tương phản ở Mumbai

Mumbai, trung tâm tài chính này thường được mô tả là "Thành phố của những giấc mơ", thu hút hàng triệu người dân trên khắp Ấn Độ đổ về với hy vọng vẽ nên câu chuyện thành công của chính họ.

Verma và Kilare không ngoại lệ. Hai cô gái sinh ra ở hai thành phố lớn nhất đất nước: Verma ở thủ đô New Delhi sôi động và Kilare ở Mumbai. Ngay từ đầu, cuộc sống của họ đã rất khác nhau.

Verma, con một, thường xuyên chuyển nhà vì công việc ngân hàng của cha cô, trong khi mẹ cô, một người nội trợ, chăm sóc cô. Họ sẽ đi nghỉ cuối tuần và đi du lịch ngắn ngày khắp đất nước, tận hưởng những ngọn đồi tươi đẹp ở miền bắc Ấn Độ. Khi sự nghiệp của cha cô thăng tiến, gia đình sẽ đi du lịch nước ngoài.

 Shreya Verma tại văn phòng ở Mumbai (bên trái) và Rupali Rao Kilare tại một con hẻm ở khu ổ chuột Bhagat Singh Nagar, nơi cô sống ở Mumbai. Ảnh: CNN

Shreya Verma tại văn phòng ở Mumbai (bên trái) và Rupali Rao Kilare tại một con hẻm ở khu ổ chuột Bhagat Singh Nagar, nơi cô sống ở Mumbai. Ảnh: CNN

Trong khi đó, Kilare chưa bao giờ rời khỏi khu ổ chuột nơi cô sinh ra và lớn lên cùng em gái và 2 em trai. Mẹ của Kilare là một người giúp việc cho những gia đình giàu có ở Mumbai.

Khi mới 8 tuổi, Kilare đã theo chân mẹ để giúp đỡ công việc dọn dẹp. Năm 14 tuổi, Kilare buộc phải nghỉ học từ năm lớp 9 khi mẹ cô lâm bệnh. "Tôi phải chăm sóc nhà cửa và đảm nhận công việc của mẹ để hỗ trợ gia đình", cô chia sẻ.

Luật pháp Ấn Độ đảm bảo giáo dục miễn phí cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, điều này đã giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ biết chữ trên toàn quốc. Tại các khu ổ chuột phía tây bang Maharashtra, nơi Mumbai là thủ phủ, tỷ lệ biết đọc biết viết đã đạt hơn 84%, theo cuộc điều tra dân số mới nhất năm 2011.

Trái lại, cuộc sống hiện tại của Verma như một tấm thảm đầy màu sắc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được làm việc ở một công ty lớn như hiện tại. Cô cũng có nhiều sở thích và sự kiện muốn tham gia để cân bằng sau những giờ làm việc vất vả.

Verma đại diện cho hàng triệu thanh niên Ấn Độ năng động trên khắp đất nước: có học thức, nói tiếng Anh và có tính quốc tế. Gia đình cô đã phát triển chỉ sau hai thế hệ nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước dưới thời Thủ tướng Modi.

Verma nói, một phần là nhờ Thủ tướng Modi và "hình ảnh của Ấn Độ mà ông ấy vẽ nên trên trường quốc tế", thu hút các doanh nghiệp và khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người dân Ấn Độ khác muốn ông Modi cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện cuộc sống khó khăn của họ.

Ngọc Ánh (theo CNN, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-hep-khoang-cach-giau-ngheo-o-an-do-thach-thuc-cho-ong-modi-trong-nhiem-ky-moi-post297802.html