Thủ khoa hệ dân sự Học viện Quân y đạt 30/30 điểm muốn viết tiếp giấc mơ bác sĩ của mẹ
Đạt 30/30 điểm xét tuyển vào Học viện Quân y, Phạm Huy Hoàng chọn Y khoa không chỉ bởi niềm yêu thích tư duy Toán học mà còn từ hình ảnh người cha là chiến sĩ Hải quân và ước mơ trở thành bác sĩ mà mẹ từng dang dở.
Ngày 8/9, Hoàng cùng 256 tân sinh viên hệ dân sự chính thức làm thủ tục nhập học tại Học viện Quân y. Khóa học năm nay đón 257 thí sinh trúng tuyển, gồm 208 sinh viên ngành Y khoa và 49 ngành Dược; trong đó có 8 em được tuyển thẳng nhờ thành tích giải Ba quốc gia các môn Toán, Hóa học, Sinh học và 3 thủ khoa đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.
Là một trong 3 gương mặt chạm mốc điểm số tuyệt đối, song với Hoàng, con số 30 không phải điều em muốn chia sẻ nhiều nhất trong ngày tựu trường.
Đọng lại sâu sắc hơn cả là hành trình nỗ lực bền bỉ phía sau điểm số ấy, cùng hình bóng của hai người thân trong gia đình – điểm tựa đã âm thầm định hình ngã rẽ nghề nghiệp của em.

Sinh viên Phạm Huy Hoàng là một trong ba thí sinh đạt 30/30 điểm xét tuyển vào Học viện Quân y hệ dân sự năm 2026. Ảnh: Tuấn Dũng
Từ những bài toán khó đến giảng đường Y khoa
Hoàng là cựu học sinh Trường THPT Ninh Giang (Hải Phòng). Từ nhỏ, em đã thích Toán, đặc biệt là cảm giác phải tự tìm đường đi trước một bài toán khó.
Em không xem Toán đơn thuần là môn học của những con số. Những bài toán buộc em phải đặt câu hỏi, phân tích dữ kiện, thử nhiều hướng giải và kiên trì đến khi tìm được đáp án.
Khi tìm hiểu về Y khoa, Hoàng nhận ra cách tư duy ấy cũng cần thiết với một bác sĩ.
“Người bác sĩ không chỉ cần học thuộc kiến thức mà phải biết quan sát, phân tích, suy luận và đưa ra quyết định chính xác”, Hoàng nói.
Những năm THPT, nam sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán, đồng thời thử sức với IELTS, Olympic Toán học, IOE và các hoạt động STEM. Mỗi lần thi, dù kết quả tốt hay chưa như mong muốn, em đều coi đó là một lần bước ra khỏi vùng an toàn.
Hoàng tập cho mình cách tự học, quản lý thời gian và đối diện với áp lực. Những kỹ năng đó, theo em, sẽ còn quan trọng hơn khi bước vào ngành học kéo dài nhiều năm và đòi hỏi sự chính xác cao như Y khoa.

Huy Hoàng (thứ 3 từ trái qua phải) cùng các tân sinh viên tại buổi nhập học. Ảnh: Tuấn Dũng
Người cha Hải quân, người mẹ từng thi vào ngành Y
Nếu Toán học giúp Hoàng tìm thấy sự phù hợp với Y khoa, gia đình lại cho em một lý do khác để lựa chọn Học viện Quân y.
Bố em là bộ đội Hải quân. Từ nhỏ, Hoàng chứng kiến ở cha sự kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hình ảnh ấy khiến em có sự yêu mến đặc biệt với môi trường quân đội.
Mẹ Hoàng là giáo viên Toán và Hóa học cấp THCS. Chính mẹ góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học của con, nhưng câu chuyện của mẹ cũng trở thành một phần trong quyết định nghề nghiệp của Hoàng.
Mẹ từng thi vào ngành Y nhưng không thể trở thành bác sĩ.

Hoàng nói em không nghĩ mình đang sống thay ước mơ của mẹ. Mỗi người có một con đường riêng. Nhưng em muốn tiếp nối một ước mơ đẹp mà mẹ từng ấp ủ, bằng chính lựa chọn và năng lực của mình.
“Nếu bố cho em thấy thế nào là kỷ luật, trách nhiệm và sự cống hiến, thì mẹ cho em thấy giá trị của tri thức và một ước mơ không bao giờ thực sự mất đi”, Hoàng chia sẻ.
Vì thế, khi đứng trước nhiều lựa chọn sau THPT, Hoàng chọn Học viện Quân y - nơi có ngành Y khoa mà em yêu thích và môi trường quân đội mà em đã quen thuộc qua hình ảnh người cha.
30 điểm chỉ là tấm vé để bắt đầu
Kết quả 30/30 đưa Hoàng trở thành một trong những tân sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất của Học viện Quân y năm nay. Nhưng nam sinh không coi đó là đích đến.
“30 điểm có thể chỉ là một con số trên kết quả xét tuyển. Với em, đó là dấu mốc ghi lại rất nhiều ngày tháng nỗ lực. Đó không phải đích đến, mà là tấm vé để em bắt đầu một hành trình khó khăn hơn”, Hoàng bộc bạch.
Hành trình ấy, theo Hoàng, không chỉ là học cách chữa bệnh mà còn là học cách chịu trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng của người khác.
Ước mơ ấy từng bắt đầu khá trẻ con. Hoàng thích Spider-Man không chỉ vì những màn hành động mà bởi nhân vật này luôn tìm cách bảo vệ người khác. Lớn lên, em hiểu rằng ngoài đời không có siêu năng lực. Thứ con người có thể dùng để giúp người khác là kiến thức, trách nhiệm và lòng nhân ái.
“Em mong sau này có thể giúp đỡ mọi người bằng kiến thức y khoa và đôi bàn tay của một người bác sĩ”, Hoàng bày tỏ.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quân y. Ảnh: Tuấn Dũng
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quân y chúc mừng các tân sinh viên đã nỗ lực vượt qua kỳ tuyển sinh, chính thức trở thành sinh viên của Học viện. Ông đánh giá cao tinh thần, năng lực và quyết tâm của các em, khẳng định kết quả hôm nay không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, quê hương mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi nghề y.
Theo ông Tuấn, Học viện Quân y mang đến môi trường đào tạo chính quy, khoa học và kỷ luật, trong đó kiến thức chuyên môn được gắn với rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc.
Ngay sau khi nhập học, tân sinh viên được khám sức khỏe, tìm hiểu lịch sử, truyền thống Học viện; làm quen với chương trình, quy chế đào tạo và môi trường học tập. Các em được tiếp cận thư viện, nhà truyền thống, hệ thống giáo trình, tài liệu chuyên ngành và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua đó từng bước hòa nhập, xây dựng tâm thế chủ động cho chặng đường học tập mới.

Lãnh đạo Học viện Quân y thăm hỏi động viên các tân sinh viên hệ dân sự. Ảnh: Tuấn Dũng
Trong quá trình đào tạo, Học viện Quân y chú trọng kết hợp kiến thức y khoa với y đức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành. Sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn lâm sàng, nghiên cứu khoa học và những thành tựu mới của y học, từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Ông Tuấn nhấn mạnh đào tạo đại học hệ dân sự tại Học viện Quân y không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho những người trẻ có khát vọng theo đuổi nghề y, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước. Từ giảng đường Học viện, những tân sinh viên hôm nay sẽ từng bước trưởng thành, mang tri thức, y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

