Thủ khoa lớp 10 TP.HCM từng ham chơi, mê Toán nhờ cách dạy của thầy
Khi mới lên THCS, Minh Thư từng mải chơi, không tập trung học. Nhưng khi lên lớp 7, được truyền cảm hứng học Toán, nữ sinh bắt đầu nghiêm chỉnh học tập và đạt nhiều thành tích cao.

Minh Thư là một trong hai thủ khoa thi lớp 10 năm 2025 của TP.HCM. Ảnh: PHCC.
Chiều 23/6, khi biết tin mình trở thành một trong hai thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2025 với số điểm 28,75, trong đó Toán và Tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối, Nguyễn Minh Thư, học sinh trường THCS Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), mừng rỡ báo tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm, những người bạn thân. Chờ mẹ tan làm về nhà, nữ sinh cũng nhanh chóng báo tin vui này cho mẹ.
"Số điểm 28,75 vượt quá kỳ vọng của em. Em cứ nghĩ chỉ đạt được khoảng 27-28 điểm thôi. Còn điểm môn chuyên đã nằm trong dự tính của em vì hôm đó em phát huy không tốt lắm", nữ sinh khiêm tốn chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Thức đêm ôn thi
Chia sẻ về thành tích của con gái, chị Ngô Thị Yến, mẹ của Minh Thư, không giấu được niềm tự hào. Người mẹ nói rằng khi đi làm về, nghe tin con gái đậu thủ khoa, chị vừa vui vừa tự hào.
"Thư thì khỏi nói, con là người vui nhất, thầy cô bạn bè ai cũng chúc mừng”, chị Yến kể lại.
Chị Yến nói thêm rằng thành tích hiện tại mà Minh Thư đạt được là nhờ tính tự giác học tập trong nhiều năm, không phải nhờ học thêm dày đặc. Dù chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên, Thư chỉ học thêm lớp luyện chuyên Toán và tham gia một lớp học tiếng Anh online.
Trường THCS Phạm Văn Chiêu nơi Minh Thư theo học trong 4 năm qua là trường bán trú nên nữ sinh dành nửa ngày để học tại trường theo thời khóa biểu. Buổi tối về nhà, thời gian có hạn, em lại tranh thủ tự học từ 20h đến 1-2h sáng hôm sau.
Ban đầu, lịch học này khiến Thư mệt mỏi, đau đầu. Gia đình cũng từng khuyên em ngủ sớm để giữ sức khỏe. Nhưng rồi, bố mẹ hiểu và tôn trọng quyết tâm của con gái nên để con tự học theo mong muốn của bản thân.
"Những ngày ôn thi nước rút, bố mẹ để em tự quyết định việc học vì biết em đặt rất nhiều quyết tâm cho lần thi này. Em cũng luôn động viên bản thân rằng thi lớp 10 chỉ có một lần trong đời, phải cố gắng học và thi thật tốt", Thư kể.
Dù học bán trú, nghĩa là phần lớn thời gian ban ngày ở trường, Minh Thư vẫn giữ kỷ luật tự học khi ở nhà. Với môn chuyên, em đã có kế hoạch ngay từ kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 9 - học thêm lớp ôn thi chuyên Toán, song song duy trì học tốt các môn thi thường.
“Nhờ từng thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố nên em được luyện tập với nhiều tài liệu và được thầy cô chỉ dẫn cách học. Những kiến thức đó rất có ích cho bài thi chuyên và giúp em giữ được bình tĩnh trước áp lực phòng thi”, Thư chia sẻ.
Điểm 10 môn tiếng Anh cũng là kết quả của quá trình tự rèn luyện nghiêm túc. Thư không đến trung tâm tiếng Anh nổi tiếng mà học online với cô giáo, kết hợp tự luyện hai đề tiếng Anh mỗi ngày, nghe nhạc, xem phim tiếng Anh để nâng kỹ năng. Nữ sinh khẳng định học trực tiếp hay trực tuyến không quan trọng bằng việc mình có tập trung hay không.

Minh Thư từng đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Ảnh: PHCC.
Từng ham chơi, quên học
Nói thêm về thành tích thi lớp 10, đặc biệt ở môn Toán, Minh Thư thành thật chia sẻ vào năm lớp 6, em rất ham chơi, không chú tâm học tập. Đến khi lên lớp 7, nữ sinh mới bắt đầu có hứng thú với môn Toán nhờ cách dạy học thú vị của giáo viên bộ môn.
Càng học toán, nữ sinh càng cảm thấy thích thú và đam mê giải những bài toán khó. Mỗi lần giải được các đề bài khó, em lại càng thấy tự hào và có thêm động lực theo đuổi môn học này.
Trở thành thủ khoa thi lớp 10, Minh Thư quyết định đăng ký vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Biết rằng môi trường chuyên sẽ áp lực hơn, Minh Thư vẫn không lo lắng vì thời gian ôn thi học sinh giỏi ở bậc THCS đã giúp em làm quen với cường độ học tập căng thẳng.
Trước mắt, nữ sinh sẽ nghỉ ngơi và lên kế hoạch đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Sau đó, khi vào lớp 10, Thư sẽ "vào guồng" học tập, dành nhiều thời gian cho việc học, nhất là Tiếng Anh vì em có dự định giành học bổng để du học.
Nhìn lại quá trình đồng hành cùng con trên chặng đường học tập, chị Yến khẳng định gia đình không tạo áp lực thành tích mà chỉ động viên con cố gắng, kết quả ra sao cũng sẽ chấp nhận.
"Sắp tới con sẽ vào môi trường trường chuyên, môn Toán hay các môn khác tôi không lo lắm, chỉ mong con nghiêm túc học tập để duy trì phong độ, từ đó tạo bàn đạp để đi du học sau khi tốt nghiệp THPT", chị Yến chia sẻ.