Thủ khoa toàn quốc A00 biến ước mơ vào Ngoại thương thành hiện thực

Nguyễn Diệu Linh, tân sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – là thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 trong mùa tuyển sinh 2025. Để được thành tích ngày hôm nay, đằng sau đó là một hành trình bền bỉ và nỗ lực của Linh.

Trao đổi với phóng viên, Linh không giấu được cảm xúc khi nhớ về khoảnh khắc biết tin mình đứng đầu cả nước ở tổ hợp A00. Linh chia sẻ rằng em rất bất ngờ, “em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt đến vị trí đó, chỉ mong kết quả đủ tốt để không phụ công sức của bản thân, sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và có thể đỗ vào trường mong muốn”.

Được biết, trong suốt những năm phổ thông, Nguyễn Diệu Linh, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi - Thái Bình (nay là Hưng Yên) tạo dấu ấn bằng một lộ trình ổn định và bền bỉ: Giải Ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, điểm số A00 luôn ở nhóm dẫn đầu. Với Linh, những thành tích ấy không phải đích đến, mà là “bản ghi” của một quá trình rèn tư duy, nuôi dưỡng sự tò mò học thuật và kỷ luật tự thân.

Nguyễn Diệu Linh nhận giấy khen từ PGS.TS Phạm Thu Hương, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. - Ảnh: FTU

Nguyễn Diệu Linh nhận giấy khen từ PGS.TS Phạm Thu Hương, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. - Ảnh: FTU

Hành trình bền bỉ phía sau điểm số

Ngay từ những năm đầu cấp 2, Nguyễn Diệu Linh đã sớm tìm thấy niềm vui trong những phép biến đổi và lập luận chặt chẽ của Toán học. Với em, Toán không phải dãy con số khô khan mà là một “hệ ngôn ngữ” logic, càng giải càng mở ra những cánh cửa mới để suy nghĩ. Từ nền tảng ấy, bước vào cấp 3, Linh tiếp cận Vật lý và Hóa học một cách tự tin hơn: tư duy mô hình hóa giúp em đọc đề nhanh, phân tích dữ liệu, lựa chọn phương pháp gọn. Đặc biệt, năm lớp 11, Linh đã giành giải Ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một dấu mốc khẳng định năng lực và cũng là “đòn bẩy” để em tiếp tục chinh phục đích đến trong chặng nước rút A00.

Linh lựa chọn “bền bỉ” là từ khóa xuyên suốt quá trình học tập của mình, “trên chặng đường ấy có những lúc khó khăn, thất bại, từng muốn bỏ cuộc; nhưng chính sự bền bỉ đã giúp em vượt qua áp lực và giữ vững niềm tin đến cuối cùng.”

Diệu Linh bày tỏ rằng bản thân xây dựng một phương pháp học có kỷ luật, chú trọng kiểm soát sai sót hơn là chạy theo số lượng đề. Bước vào giai đoạn nước rút, em chủ ý giữ nhịp ổn định thay vì dồn dập. “Em làm các đề tổng hợp để rà soát phần đã chắc và phần còn lỗ hổng, rồi ôn bù đúng chỗ. Ngủ đủ và giữ tinh thần tỉnh táo giúp hiệu quả học tập tăng hẳn”. Linh thường duy trì một nhịp học “chậm mà chắc”, đặt trọng tâm vào sửa lỗi, lấp lỗ hổng.

Nhưng con đường đến thành công không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Linh thẳng thắn kể về một lần thi học sinh giỏi năm lớp 11, “vì tâm lý không vững và áp lực thời gian nên em làm bài không tốt. Từ đó em hiểu rằng khi làm bài cần bình tĩnh và quản lý thời gian hợp lý”. Bài học ấy trở thành “phản xạ” của Linh ở kỳ thi cuối cùng, mỗi khi tốc độ tăng quá nhanh, em chủ động hạ nhịp, ưu tiên đúng trình tự và độ chính xác.

“Khoảnh khắc em mất tự tin nhất là sau một lần thi thử, điểm số không tốt. Em lo sẽ không vào được ngôi trường mong muốn.” Linh kể.

Thay vì tự thúc ép bản thân, em cho phép mình nghỉ 1–2 ngày để lấy lại thăng bằng. Sự động viên của bạn bè, học cùng – sửa cùng, giúp em trở lại quỹ đạo: “Cảm giác lấy lại nhịp đã giúp em tự tin dần.” Đó là cách Linh biến cú vấp thành điểm tựa tâm lý, không sa đà vào so sánh, chỉ so với chính mình – “hôm nay ổn hơn hôm qua”.

Nguyễn Diệu Linh phát biểu trước toàn trường trong lễ vinh danh - Ảnh: FTU

Nguyễn Diệu Linh phát biểu trước toàn trường trong lễ vinh danh - Ảnh: FTU

Phần thưởng xứng đáng

Khi được hỏi vì sao chọn Kinh tế đối ngoại tại Ngoại Thương, Linh cho biết “Ngoại Thương là ngôi trường mơ ước của em”, môi trường giàu tính hội nhập của Ngoại thương giúp em bồi đắp ngoại ngữ, kỹ năng học thuật và làm việc nhóm. Em hình dung ba năm đầu sẽ là hành trình đi từ cái gốc: giữ thói quen học đều – đọc đều, tham gia CLB hay chương trình học thuật.

Bản thân Linh cũng muốn lan tỏa phương pháp học A00 – đặc biệt là thói quen “ghi lỗi – sửa lỗi – kiểm soát lỗi” mà em coi là “ba bước vàng” cho các bạn học sinh thi đại học năm tới.

Với những “quả ngọt” mà Nguyễn Diệu Linh đã “hái” được thì một điều chắc chắn rằng, cánh cửa tương lai của em sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Cánh cửa Ngoại thương mở ra như phần thưởng xứng đáng cho một quá trình dài tự rèn và cũng là lời hẹn cho chặng đường mới của Diệu Linh, “học chắc gốc, nuôi dưỡng đam mê, và bền bỉ tiến về phía trước”.

Phương Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-khoa-toan-quoc-a00-bien-uoc-mo-vao-ngoai-thuong-thanh-hien-thuc-10387682.html