Thủ lĩnh ban nhạc khiếm thị và hành trình vươn tới ước mơ
Dù không thể nhìn được từ khi mới sinh ra, nhưng Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 2000, quê ở Hà Nam với nghị lực phi thường đã biến ước mơ thành hiện thực khi trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là thủ lĩnh của Ban nhạc Nắng mới, mang niềm tin vào cuộc sống đến với cộng đồng người khiếm thị.
Hành trình vươn tới ước mơ của chàng trai khiếm thị
Bị khiếm thị ngay từ khi lọt lòng, Nguyễn Đức Thiện đã không thể nhìn thấy nụ cười của mẹ, ánh mắt của cha, không thể chạy nhảy, vui chơi cùng chúng bạn. Tuổi thơ của Thiện là chuỗi ngày dài lặng lẽ và cô đơn trong bóng tối. “Những lúc cảm thấy cô đơn quá, buồn, tự ti, mặc cảm, không nói được với ai thì tôi tìm đến âm nhạc. Nhớ nhà quá, tôi cũng tìm đến âm nhạc. Căng thẳng quá, tôi cũng tìm đến âm nhạc. Dần dần, âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi”, Thiện giãi bày.
Khi Thiện 5 tuổi, mẹ mang về một cây đàn nhỏ. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cậu bé khiếm thị. Từ tiếng đàn đầu tiên vang lên, một thế giới mới như được mở ra. Ở đó không có bóng tối, chỉ có những thanh âm ngân vang, những xúc cảm mà đôi mắt không thể chạm tới, nhưng trái tim Thiện thì thấu hiểu sâu sắc. Thiện chia sẻ: “Khi có món đồ chơi mới, mình rất háo hức khám phá và tự nhiên thấy yêu thích, muốn tạo ra những âm thanh. Khi mình nghe thấy bất kỳ một khúc nhạc nào ở trên tivi, mình cũng sẽ mày mò để đánh lại giống nhất có thể và dần dần, việc làm bạn với cây đàn là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình”.

Âm nhạc đã trở thành đôi mắt thứ hai, dẫn lối cho Nguyễn Đức Thiện (áo sọc ngang) vượt qua mặc cảm, tự ti và viết nên hành trình sống đầy nghị lực
Năm 7 tuổi, Thiện lên Hà Nội theo học tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị. Bắt đầu làm quen âm nhạc bằng một tiếng đàn nhưng Thiện lại bén duyên và say mê cây sáo trúc. Mỗi ngày, Thiện phải học thuộc từng giai điệu bằng trí nhớ, tập luyện theo cảm giác và không có gì ngoài đôi tai để định hình thế giới xung quanh. Bằng tình yêu âm nhạc bỏng cháy, Thiện thi đỗ vào khoa Sáo trúc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trở thành một trong số ít sinh viên khiếm thị tại đây. Thiện cho hay: “Khó khăn nhất là không thể nhìn được bản nhạc, không có sách vở liên quan đến âm nhạc để học cũng như ghi chép ký hiệu âm nhạc rất khó khăn. Mình phải vượt qua tất cả những điều đó bằng cách học truyền khẩu, dùng file ghi âm. Người bình thường “vỡ” một bản nhạc hết một ngày thì mình phải mất 3 - 5 ngày, phải nỗ lực nhiều hơn”.
Năm 2016, Thiện cùng người thầy đáng kính của mình là thầy Trần Bình Minh sáng lập Mái ấm Đông Đô và Ban nhạc Nắng Mới. Đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của những người khiếm thị, mà còn là ngôi nhà chung giúp họ học nhạc miễn phí, chơi nhạc và tạo dựng thu nhập, từng bước tự lập trong cuộc sống. Anh Trần Bình Minh, chủ nhiệm Mái ấm Đông Đô chia sẻ: “Với mong muốn âm nhạc là điểm mạnh của người khiếm thị, chúng tôi cố gắng phát huy điểm mạnh của những bạn có năng khiếu âm nhạc, giúp họ phát huy khả năng âm nhạc một cách tốt nhất. Mong rằng từ thế mạnh của bản thân, các bạn sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình, có thể sống bằng nghề của mình”.

Các thành viên trong Ban nhạc Nắng Mới cùng chụp ảnh với Nguyễn Đức Thiện (mặc bộ vest màu trắng)
Âm nhạc đã trở thành đôi mắt thứ hai, dẫn lối cho Nguyễn Đức Thiện vượt qua mặc cảm, tự ti và viết nên hành trình sống đầy nghị lực. Điều đặc biệt là Thiện không chỉ tìm thấy ánh sáng cho riêng mình. Từ tình yêu với những phím đàn, tiếng sáo, Thiện đã thắp lên niềm tin và khát vọng cho những người bạn đồng cảnh ngộ. Trong nhóm nhạc Nắng Mới, ánh sáng ấy tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa để những người khiếm thị cùng nhau tự tin cất tiếng hát, chơi nhạc và kể câu chuyện cuộc đời mình bằng những giai điệu chạm tới trái tim người nghe.
Kể từ giữa năm 2022 đến nay, trên một góc nhỏ của phố đi bộ Tràng Tiền, Hà Nội vào những buổi chiều, tối cuối tuần, các thành viên của Ban nhạc Nắng Mới quây quần bên nhau, say sưa đàn hát giữa dòng người tấp nập. Không cần ánh mắt để cảm nhận thế giới, họ để âm nhạc dẫn lối, hòa chung nhịp đập với từng phím đàn, từng câu hát. Với các thành viên của “Nắng Mới”, chơi nhạc trước đám đông là khoảnh khắc họ thực sự được đứng trên sân khấu cuộc đời - không còn bị khuất sau những rào cản vô hình, không còn cảm giác mình là người ở phía sau.
Thắp lên ngọn lửa niềm tin cho người đồng cảnh bằng âm nhạc
Nguyễn Đức Thiện - thủ lĩnh của Ban nhạc Nắng Mới cùng 20 thành viên ngồi trước cây đàn organ kiên nhẫn lắng nghe từng âm thanh, nhẹ nhàng sửa từng nốt nhạc, từng nhịp phách cho các bạn trẻ. Đối với thành viên Nguyễn Thảo Xuân, Nguyễn Đức Thiện không chỉ là người bạn cùng trang lứa, mà còn là một thủ lĩnh đầy năng lượng. Sự điềm tĩnh, tận tâm và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc của Thiện đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, giúp cả nhóm vững bước hơn trong từng buổi tập, từng buổi biểu diễn. Thiện không chỉ là người thắp sáng niềm tin bằng âm nhạc, mà còn là người đồng hành, truyền lửa cho từng thành viên trong nhóm. Vũ Minh Tú - thành viên nhỏ tuổi của “Nắng Mới” - xúc động chia sẻ: “Con rất hâm mộ anh Thiện không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi tính cách và sự quan tâm của anh dành cho mọi người. Anh là người nghe bài chuyên ngành cho con trước khi con vào Học viện”.

Ban nhạc Nắng Mới biểu diễn trong Đại hội Đại biểu Hội Thanh niên khuyết tật toàn quốc năm 2024
Không chỉ truyền cảm hứng cho những người bạn khiếm thị, nhóm “Nắng Mới” còn để lại những dư âm khó quên trong lòng những người đi đường, những du khách tình cờ ghé lại bên góc phố nhỏ nơi họ biểu diễn. Có người nán lại vì tò mò, rồi lặng người vì xúc động. Cũng có người rơi nước mắt khi thấy ánh sáng tỏa ra từ những con người tưởng như đang sống trong bóng tối. Chị Nguyễn Vân Anh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: “Có những ngày mưa gió nhưng ban nhạc vẫn nhiệt tình biểu diễn. Tôi luôn luôn nói với các con của tôi rằng, các anh chị đã thiếu rất nhiều nhưng vẫn luôn vui vẻ, đem tiếng hát để truyền cảm hứng cho mọi người. Đấy là điều rất là đáng quý”. Bác Trần Văn Hải, ở Nghệ An khi xem Ban nhạc biểu diễn đã nói: “Các bạn ấy được kèm cặp, đào tạo rất công phu. Là người khiếm thị, họ đã phải nỗ lực hơn những người bình thường rất nhiều thì mới có được thành quả như thế”.
Với tài năng và khát khao cống hiến, các thành viên của Mái ấm Đông Đô và Ban nhạc Nắng Mới đã vinh dự đại diện Việt Nam tham dự Festival Âm nhạc dân tộc dành cho người khiếm thị tại Thái Lan năm 2018. Họ còn mang tiếng hát và giai điệu đầy cảm xúc đến với công chúng qua những buổi biểu diễn định kỳ tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, và góp mặt trong nhiều sự kiện ý nghĩa của Hội Người mù thành phố Hà Nội.

Ban nhạc Nắng Mới để lại dư âm khó quên trong lòng những người đi đường
Dù sinh ra với nhiều thiệt thòi, nhưng bằng ý chí, nghị lực và một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, Nguyễn Đức Thiện đã viết nên câu chuyện của riêng mình - đầy cảm hứng và nhân văn. Âm nhạc đã mang đến cho Nguyễn Đức Thiện một cuộc sống đầy ý nghĩa. Từ ánh sáng âm nhạc đó, Thiện thắp lên ngọn lửa niềm tin cho những người đồng cảnh, đưa họ ra khỏi bóng tối.
Với thông điệp “Hãy yêu thương, giúp đỡ nhau bằng chính khả năng của mình”, Nguyễn Đức Thiện cũng như các thành viên Ban nhạc Nắng Mới tiếp tục đóng góp một phần tài năng, công sức cho cộng đồng, xã hội. Nguyễn Đức Thiện - thủ lĩnh Ban nhạc Nắng Mới - là 1 trong 35 thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Dẫu còn đó vô vàn những khó khăn, nhưng bằng sự lạc quan, tinh thần vượt khó, Nguyễn Đức Thiện đang cố gắng từng ngày, nỗ lực hết mình trên con đường mình lựa chọn, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng nói chung và người khuyết tật nói riêng.