Thủ lĩnh ISIS Quraishi nổ bom tự sát khi bị Mỹ đột kích

Hôm thứ Năm (3/2), Tổng thống Joe Biden cho biết thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã chết khi tự cho nổ tung mình và các thành viên gia đình trong cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Syria.

Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi đã lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo kể từ cái chết của người sáng lập Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019. Baghdadi cũng bị chết khi kích nổ chất nổ trong một cuộc đột kích của lính biệt kích Mỹ.

Ngôi nhà nơi thủ lĩnh ISIS ẩn náu và cho nổ tung khi bị Mỹ đột kích ở Syria vào hôm thứ Năm. Ảnh: AP

Theo ông Biden và các quan chức, khi các lực lượng Mỹ áp sát Quraishi ở tây bắc Syria qua đêm, kẻ này đã gây ra một vụ nổ khiến các thành viên trong gia đình mình, bao gồm cả trẻ em thiệt mạng.

Các quan chức Mỹ cho biết vụ nổ lớn đến mức hất tung các thi thể ra khỏi tòa nhà ba tầng nơi Quraishi đang ở và ra các con phố xung quanh ở thị trấn Atmeh. "Nhờ sự dũng cảm của quân đội chúng tôi, thủ lĩnh khủng bố này không còn nữa", Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Các phóng viên báo cáo tóm tắt của ông Biden và các quan chức Mỹ đều không đưa ra con số thiệt mạng, nhưng các nhân viên cứu hộ Syria cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 6 trẻ em, trong vụ tự sát bằng bom mìn này.

Cái chết của Quraishi là một bước lùi nữa đối với “Nhà nước Hồi giáo mới”. Gần 3 năm trước, một nhóm do Quraishi đã tuyên bố kế tục ISIS sau khi tổ chức này bị quân đội Mỹ và Iraq gần như xóa sổ. Kể từ đó, Nhà nước Hồi giáo này đã tiến hành các cuộc tấn công nổi dậy ở Iraq và Syria. Gần đây nhất là vào tháng trước khi các tay súng đã xông vào một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ các nghi phạm Nhà nước Hồi giáo.

Quraishi, 45 tuổi, người Iraq, hầu như vẫn ở trong bóng tối kể từ khi kế nhiệm Baghdadi, người dẫn đầu nhóm khi tiến hành một loạt các hoạt động chớp nhoáng vào năm 2014 gây chấn động thế giới. Nó đã kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq, áp đặt chế độ Hồi giáo nghiêm ngặt đối với hàng triệu người và truyền cảm hứng cho các cuộc tấn công ở phương Tây.

Biden và các quan chức Mỹ mô tả Quraishi là "động lực" đằng sau vụ diệt chủng người Yazidis thiểu số năm 2014 ở miền bắc Iraq, đồng thời cho biết ông ta giám sát một mạng lưới các chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo từ châu Phi đến Afghanistan.

"Chiến dịch đêm qua đã đưa một thủ lĩnh khủng bố ra khỏi chiến trường và đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ khủng bố trên toàn thế giới: Chúng tôi sẽ truy lùng và tìm thấy các người", Biden nói.

Thi thể của một người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát được đưa đi. Ảnh: AP

Đoạn video do một người dân quay cho thấy thi thể của hai đứa trẻ và một người đàn ông trong đống đổ nát của một tòa nhà tại địa điểm này. Các cảnh quay khác cho thấy các nhân viên cứu hộ đang chất một thi thể nhỏ bé được bọc trong tấm nhựa trắng vào xe cứu thương. Các túi thi thể khác ở phía sau xe.

Các nhà lãnh đạo địa phương, các quan chức an ninh và cư dân ở miền bắc Iraq cho biết Nhà nước Hồi giáo đang tái xuất hiện như một mối đe dọa chết người, được hỗ trợ bởi sự thiếu kiểm soát ở nhiều khu vực.

Ngoài Quraishi, người từng bị Mỹ giam giữ, người ta ít biết đến các cấp cao nhất của nhóm khủng bố - một phần vì nó hiện hoạt động trong một cơ cấu bí mật, thay vì sự quản lý tập trung.

Vào giữa năm 2019, liên minh chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu cho biết rằng tổ chức này có 14.000 đến 18.000 thành viên, gồm 3.000 người nước ngoài, mặc dù con số chính xác cũng rất khó nắm bắt.

Hoàng Anh (theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-linh-isis-quraishi-no-bom-tu-sat-khi-bi-my-dot-kich-post180050.html