Thủ lĩnh sinh viên 'đa năng'

Chúng tôi gặp Chu Thiện Thức (nguyên là Binh nhất, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 414, Quân khu 4) trong một chuyến công tác về Thanh Hóa. Người chiến sĩ ngày ấy giờ đã là sinh viên năm thứ 2, Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Hai năm sau khi xuất ngũ, Chu Thiện Thức vẫn giữ vẻ điềm đạm, chững chạc ngày nào và đã trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Người chiến sĩ "đa tài"

Sinh ra và lớn lên ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) trong gia đình có 3 anh chị em, Thức là con út trong gia đình. Bố đẻ Thức cũng từng phục vụ trong Quân đội. Thừa hưởng truyền thống gia đình và quê hương cách mạng, tháng 2-2017, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Thức viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ vào Lữ đoàn công binh 414 (Quân khu 4).

Hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 414, Thức luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đặc biệt anh rất sôi nổi, nhiệt tình với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; được cấp trên và đồng đội tin yêu, mến phục. Ôn lại kỷ niệm một thời quân ngũ, Chu Thiện Thức bộc bạch: "Rèn luyện trong môi trường quân ngũ, lại được tham gia hết mình vào các hoạt động phong trào, giúp em trau dồi kiến thức và năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, dần say mê hơn với ca hát. Cảm ơn quân đội đã làm cầu nối để em bén duyên với nghề cho đến ngày hôm nay".

Chu Thiện Thức trong một lần tham gia hiến máu tại chương trình "Chủ nhật đỏ" lần thứ XIII diễn ra ngày 13-12-2020 tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh nhân vật cung cấp

Chu Thiện Thức trong một lần tham gia hiến máu tại chương trình "Chủ nhật đỏ" lần thứ XIII diễn ra ngày 13-12-2020 tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh nhân vật cung cấp

Ở Lữ đoàn 414, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ai cũng ấn tượng mãi về Thức-chiến sĩ có nụ cười rạng ngời, khuôn mặt khôi ngô, hiền lành, tác phong điềm đạm, chững chạc, cùng giọng nói trầm ấm, truyền cảm, lưu loát. Thức luôn ghi điểm cao trong những bài hùng biện, thuyết phục cả những vị giám khảo khó tính nhất. Ngoài ra, em còn là người dẫn chương trình, nhạc công của lính; những khúc quân hành do Thức đệm bằng cây đàn organ mang theo vào đơn vị luôn làm cho các chiến sĩ trẻ cuồng nhiệt, thích thú. Trời phú cho Thức có giọng hát rất hay và khỏe, các hội diễn, liên hoan văn nghệ ở đơn vị bao giờ em cũng giành được giải cao mang về.

Nói về Chu Thiện Thức, Trung tá Nguyễn Đình Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 414 cho biết: "Hồi còn ở đơn vị, Chu Thiện Thức là chiến sĩ đa năng, hát hay, đàn giỏi, tham gia sôi nổi, nhiệt tình vào các hoạt động do Đoàn cơ sở phát động. Thức còn là người hòa đồng, dễ mến, hay giúp đỡ đồng chí, đồng đội; mọi nhiệm vụ được giao, Thức đều hoàn thành một cách xuất sắc".

Thủ lĩnh sinh viên "đa năng"

Tháng 1-2019, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, với năng khiếu bẩm sinh và kinh nghiệm, bản lĩnh đúc rút từ thực tiễn hoạt động phong trào ở đơn vị, tháng 7-2019, Thức mạnh dạn đăng ký thi tuyển và đậu vào Khoa âm nhạc, Trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Hai năm qua học tập tại trường, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và những kiến thức, kỹ năng được giáo dục, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Thức không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, tích cực học tập, là nòng cốt tham gia nhiệt tình vào các hoạt động phong trào, nghệ thuật, thể dục thể thao hay thiện nguyện… do Nhà trường tổ chức. Năm 2020, vượt qua nhiều thí sinh khác, Thức giành giải Nhì hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" do tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Tháng 12-2020, tiết mục đơn ca "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" do Thức trình bày đã xuất sắc đạt giải Ba hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ - thuật toàn quốc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chu Thiện Thức (đứng giữa) nhận giải Ba cho tiết mục đơn ca "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" tại hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ - thuật toàn quốc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh nhân vật cung cấp

Chu Thiện Thức (đứng giữa) nhận giải Ba cho tiết mục đơn ca "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" tại hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ - thuật toàn quốc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh nhân vật cung cấp

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện của Trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Thức cùng Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức cho sinh viên có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, như: Kêu gọi sinh viên quyên góp 17 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; phối hợp với Chùa Hồi Long, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức "Đêm hội Trung thu cho em" với nhiều phần quà và chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa cho các em nhỏ; huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) dọn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, tặng nhiều phần quà cho các cụ già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa); tổ chức cho ĐVTN có chuyến đi từ thiện đến một số xã vùng cao của huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Tại đây, đoàn đã góp công xây dựng khu vui chơi giải trí, tổ chức chương trình văn nghệ, tặng quà cho trẻ em vùng cao cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác.

Chị Phạm Hồng Hải, giảng viên, Phó bí thư Đoàn Trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, những ngày học tập tại trường, ngoài giờ lên giảng đường, Thức đã phát huy tốt vai trò "thủ lĩnh", xông xáo trong tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện. "Thay áo cho cột điện" là chương trình quét sơn đẩy lùi quảng cáo, làm đẹp đường phố; "Tháng Thanh niên", "Hè tình nguyện" đã huy động đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Tôi còn ấn tượng mãi về Thức khi được xem tấm ảnh trên trang facebook cá nhân của chàng sinh viên điển trai, cười tươi rói, trong tay nắm "trái tim hồng" đang hiến máu trong chương trình "Chủ nhật đỏ" lần thứ XIII, năm 2021 do Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia hiến máu nhân đạo, cùng với Ban chấp hành Đoàn trường, Thức đã kêu gọi sinh viên, ĐVTN tham gia hiến hơn 400 đơn vị máu.

Chu Thiện Thức (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn sinh viên Nhà trường tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa dịp Trung thu năm 2020. Ảnh nhân vật cung cấp

Chu Thiện Thức (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn sinh viên Nhà trường tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa dịp Trung thu năm 2020. Ảnh nhân vật cung cấp

Chia sẻ về dự định của mình trong tương lai, Thức trải lòng: "Em còn 2 năm nữa mới ra trường, còn nhiều việc phải làm lắm! Song, ước mơ sau này sẽ đi theo con đường nghệ thuật, mở được một công ty chuyên về lĩnh vực âm nhạc, giải trí; trở thành ca sĩ để mang lời ca, tiếng hát phục vụ khán, thính giả, đặc biệt đối với bộ đội, đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo".

Nhận xét về Chu Thiện Thức, ca sĩ Bảo Khuyên, giảng viên Khoa âm nhạc, Trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nói: "Thức là một sinh viên và là lớp trưởng có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chững chạc, gương mẫu trong học tập và sinh hoạt đời thường. Em có chất giọng tốt, đi học chuyên cần và chăm chỉ, rất có tâm huyết và nhiệt tình với phong trào Đoàn. Chính vì vậy Thức luôn được các thầy cô giáo yêu quý, tin tưởng và kỳ vọng; là tấm gương sáng để các sinh viên học tập và làm theo. Hiện Khoa đang tiếp tục quan tâm theo dõi, bồi dưỡng, đưa Thức vào nguồn kết nạp Đảng. Cảm ơn Quân đội đã giáo dục, rèn luyện nên một người thanh niên tuyệt vời, hội tụ đủ phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ".

HOÀNG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thu-linh-sinh-vien-da-nang-662585