Thủ môn Tấn Trường - người đàn ông của gia đình

Gần như cả sự nghiệp 'quần đùi áo số' của mình, dù thi đấu bất cứ nơi đâu, từ Nam ra Bắc, kể cả ở nước ngoài, thủ môn Bùi Tấn Trường (CLB Trường Tươi Bình Phước) luôn có những cổ động viên 'đặc biệt' là người thân, gia đình trên khán đài. Đây là một diễm phúc ít cầu thủ nào có được, nhưng để có được điều đó, bản thân thủ môn người Đồng Tháp cũng chính là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Và chính điểm tựa vững chắc từ gia đình đã giúp Tấn Trường vững tâm và vượt qua bao 'sóng gió' của sự nghiệp.

Đến với giải hạng nhất vì Anh Đức

Mặc dù đang khoác áo CLB Hà Nội, một trong những đội bóng hàng đầu giải vô địch quốc gia và cũng đang có những đóng góp tích cực cho đội bóng này, thế nhưng khi nhận được lời mời của Anh Đức, người đang dẫn dắt đội bóng hạng Nhất - CLB Trường Tươi Bình Phước, thủ môn Tấn Trường không do dự liền “Nam tiến” để về với đội bóng mà theo anh khi đó chưa có nhiều thông tin tìm hiểu. Cũng từ quyết định này đã nói lên mối tâm giao sâu đậm Trường - Đức, 2 người đồng đội từng chinh chiến cùng nhau kể từ ngày còn ở các lứa “U”. Kể lại mối lương duyên với đội hạng Nhất CLB Trường Tươi Bình Phước, thủ môn người Đồng Tháp tiết lộ: “Thật ra đến thời điểm này Trường vẫn còn là người của CLB Hà Nội. Trước khi kết thúc giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất, Anh Đức có nói Trường Tươi Bình Phước đang khó khăn ở vị trí thủ môn, mình nghĩ khi bạn bè cần thì giúp được phải giúp nên Trường đồng ý liền”.

Ở tuổi gần 40 nhưng thủ môn Tấn Trường luôn là chốt chặn đáng tin cậy ở mỗi đội bóng anh đầu quân - Ảnh: Trương Hiện

Với kinh nghiệm dày dạn của mình, ngay khi đến với Trường Tươi Bình Phước, Tấn Trường đã có những đóng góp đáng kể cho đội bóng. Và nói không ngoa, thành tích ấn tượng với vị trí thứ 3 chung cuộc của Trường Tươi Bình Phước ở mùa giải hạng Nhất có công sức không nhỏ của thủ môn người Đồng Tháp, bởi trước khi anh đến, CLB đang rất chật vật ở giữa bảng xếp hạng. Khi được hỏi về những đóng góp của mình cho CLB Trường Tươi Bình Phước, dù chỉ khoác áo ở nửa chặng đường cuối mùa giải, Tấn Trường cho biết: “Phong độ hay đóng góp của Trường như thế nào xin để mọi người đánh giá, bởi dù chơi cho đội bóng nào bản thân Trường chỉ biết cố gắng nhất có thể để đóng góp cho thành tích chung”.

Sau 10 trận ra sân, thủ môn Bùi Tấn Trường đã giúp cho CLB Trường Tươi Bình Phước có 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận. Tỷ lệ giữ sạch lưới của Tấn Trường sau 10 trận cũng cực kỳ ấn tượng khi anh chỉ để đối phương chọc thủng lưới 4 lần. Nếu lấy số liệu này so sánh với tổng bàn thua của CLB Trường Tươi Bình Phước cả mùa giải là 15 bàn càng cho thấy vai trò của cựu thủ môn tuyểnquốc gia đóng góp cho đội bóng.

Gia đình là tất cả!

Hầu như tất cả những trận đấu mà thủ môn Tấn Trường có mặt, trên khán đài sân vận động luôn có người phụ nữ luống tuổi ngồi chăm chú theo dõi từng cử chỉ, tình huống xử lý bóng của anh, đó là bà Phan Thị Kim Miên - mẹ của Tấn Trường. Hành trình của bà Miên theo chân con đến từng sân bóng cũng ngang ngửa với số năm chơi bóng của chàng thủ môn đã ngấp nghé tuổi 40.

Khi thủ môn người Đồng Tháp thi đấu, thường có những cổ động viên đặc biệt là mẹ, vợ, con và người thân đến sân cổ vũ - Ảnh: Trương Hiện

Các thành viên gia đình thủ môn Bùi Tấn Trường chia vui cùng anh sau khi góp công lớn giúp CLB Trường Tươi Bình Phước giành huy chương đồng giải hạng Nhất mùa bóng 2023-2024 - Ảnh: Trương Hiện

Trong gia đình, Trường là người con thứ trong 3 anh em. Cha bỏ đi khi Tấn Trường còn nhỏ nên bà Miên phải rất chật vật để nuôi dạy các con nên người, trong đó Trường là đứa đam mê bóng đá từ nhỏ. Chiều ý con trai, bà Miên cho Tấn Trường vào đội năng khiếu Đồng Tháp rồi sau đó cống hiến cho đội bóng này trong những ngày đầu sự nghiệp... Bất cứ nơi đâu, khi Tấn Trường chơi bóng, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thậm chí khi anh đi thi đấu nước ngoài gần như bà Miên đều có mặt động viên và cổ vũ cho anh. Với bà Miên, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi bà qua Lào để cổ vũ Trường thi đấu SEA Games 2009. Ở giải đấu này, Tấn Trường bị chấn thương vai phải tiêm giảm đau để tiếp tục tham gia, khi ấy ngồi trên khán đài mà lòng bà Miên cứ như lửa đốt vì lo lắng cho con mình.

SEA Games 2009 cũng là giải đấu mà Tấn Trường chịu rất nhiều điều tiếng không hay. Trong trận chung kết với U23 Malaisia trên đất Lào, U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng 0-1, trong khi ở vòng bảng Tấn Trường cùng các đồng đội từng thắng thuyết phục đối thủ 3-1. Chính trận thua đầy tiếc nuối để vuột mất HCV quý giá mà búa rìu dư luận đã tập trung vào Tấn Trường, chê bai anh chơi không đúng phong độ, thậm chí còn bắn tiếng nói anh đã “bán mình cho quỷ dữ”!

Tâm sự về sự cố khó quên này, Tấn Trường thẳng thắn: “SEA Games 2009 Trường nhận một cú sốc rất lớn và tưởng khó vượt qua. Mình không bán độ thì chẳng sợ gì, nhưng rất áp lực, bởi vì sự cố gắng của mình không được ghi nhận mà nhiều người còn không tin tưởng, nghi ngờ. Trường chỉ nói ngắn gọn, nếu bán độ thì Trường có còn tồn tại và chơi bóng đến hôm nay không? Rất may là mọi thứ cũng dần ổn và sau đó Trường đã trở lại mạnh mẽ hơn. Điều này cũng nhờ phần lớn vào người thân, gia đình động viên và thấu hiểu những gì mình làm và luôn đứng sau ủng hộ”.

Tâm sự của chàng thủ môn người Đồng Tháp rất thật, bởi tất cả những gì ngày hôm nay anh có được phần lớn là nhờ điểm tựa từ gia đình. Ngoài người mẹ tảo tần luôn theo sát từng bước đi của anh, Tấn Trường còn có một hậu phương rất vững chắc nữa đó là gia đình nhỏ của mình với người vợ Trần Thị Ngọc Liên luôn biết cách chu toàn mọi việc để anh an tâm theo đuổi sự nghiệp trái bóng. Không những vậy bà xã của Tấn Trường cũng thường xuyên thu xếp công việc đến sân cổ vũ chồng trong những trận cầu quan trọng. Nói về chồng của mình, Ngọc Liên chia sẻ: “Anh Trường là người đàn ông của gia đình, ảnh luôn quan tâm đến vợ con. Những ngày không thi đấu là về chăm sóc vợ con, lo lắng từ việc nhỏ nhất. Thấy anh Trường trên sân vậy chứ về nhà là vui tính lắm, có khi còn trẻ con nữa… điều đó giúp cho gia đình có thêm nhiều tiếng cười”.

Nói về người đàn ông của gia đình, ngay cả mẹ của Tấn Trường cũng xác nhận “Trường nó có hiếu lắm, ngoài lo cho vợ con còn lo cho mẹ rất nhiều... Khi sức khỏe tôi yếu nó giành mọi việc mà tôi làm để làm thay khi có thể!”.

Thủ môn Bùi Tấn Trường tâm niệm: Cuộc đời mỗi người thứ quý giá nhất là gia đình, bởi gia đình là nơi mình sống cả đời chứ không phải là một nơi nào khác.

Với Tấn Trường, ngót nghét đã hơn 20 năm theo nghiệp “quần đùi áo số”, vinh quang có được cũng nhiều nhưng những đắng cay anh gánh chịu không ít. Có điều khi gặp khó khăn trong sự nghiệp bên anh luôn có gia đình là nguồn an ủi, động viên giúp anh vượt qua.

Những gì mà Tấn Trường có được từ gia đình như một tỷ lệ thuận với bản tính, cách sống, cách suy nghĩ và cũng là lựa chọn của anh: Gia đình là tất cả!

Nguyễn Tấn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159939/thu-mon-tan-truong-nguoi-dan-ong-cua-gia-dinh