Thủ môn Trần Trung Kiên chơi quá xuất sắc
Thủ môn Trần Trung Kiên đã có trận đấu để đời trong ngày HAGL hòa Hà Nội FC.
Trần Trung Kiên đã có một trận đấu để đời, khi một mình gồng gánh HAGL thoát thua trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Trước sức ép nghẹt thở từ đội bóng Thủ đô, thủ môn trẻ của đội tuyển Việt Nam đã có hơn 10 pha cứu thua xuất thần, để mang về 1 điểm quý giá cho HAGL.
HAGL bước vào trận đấu với tâm thế lép vế toàn diện. Thất bại 0-3 trước Becamex TP.HCM ở trận ra quân khiến nhiều người tin rằng họ khó lòng đứng vững khi làm khách trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi lại gây bất ngờ khi nhập cuộc bằng lối đá phòng ngự chặt chẽ, thậm chí còn có vài pha phản công sắc bén. Và điểm tựa vững chắc nhất của HAGL không ai khác chính là thủ môn Trần Trung Kiên.

Thủ môn Trần Trung Kiên đã có trận đấu để đời trong ngày HAGL hòa Hà Nội FC. Ảnh: Linh Hùng
Ngay phút 19, Trung Kiên đã phải trổ tài. Tuấn Hải thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc rất hiểm hóc, tưởng chừng bóng đã đi vào lưới thì đôi tay dài của thủ môn HAGL kịp khẽ chạm, đưa bóng đổi hướng ra ngoài. Đó mới chỉ là khởi đầu cho màn trình diễn ngoạn mục của anh.
Trước khi hiệp một khép lại, Hà Nội FC tiếp tục có cơ hội mười mươi. Một cú sút từ ngoài vòng cấm khiến bóng bật đến vị trí của Xuân Tú chỉ cách khung thành 6m. Nhưng cú đánh đầu nối cận thành ấy vẫn không thể vượt qua phản xạ xuất thần của Trung Kiên. Tình huống cứu thua này khiến khán đài Hàng Đẫy phải ồ lên kinh ngạc.
Bước sang hiệp hai, sức ép càng lúc càng lớn. Văn Tùng tung cú sút xa đầy uy lực, nhưng Trung Kiên bay người hết cỡ để cản phá. Ngay sau đó, từ một quả phạt góc, Xuân Mạnh có pha dứt điểm cận thành, song một lần nữa thủ môn của HAGL vẫn là người chiến thắng.
Kịch tính lên tới đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ 7. Hai Long đi bóng khéo léo rồi căng ngang để Thành Chung đệm bóng vào lưới trống. Hà Nội FC đã nghĩ mình có bàn thắng quý giá thì VAR vào cuộc và xác định bàn thắng không hợp lệ. Đó là giây phút HAGL thở phào, còn Trung Kiên thêm một lần rời sân trong tư thế người hùng.
Hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy, HAGL chẳng khác nào giành được chiến thắng. Công lớn thuộc về Trần Trung Kiên – thủ môn đã chứng minh vì sao anh đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ U23 Việt Nam. Với màn trình diễn quá xuất sắc, Trung Kiên không chỉ giúp HAGL níu lại hy vọng, mà còn gửi đi thông điệp đầy mạnh mẽ rằng, anh đã thực sự trưởng thành để gánh vác trách nhiệm ở cả CLB lẫn tuyển quốc gia.
Đội hình thi đấu:
CLB Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Xuân, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Quyết, Floro.
CLB HAGL: Trần Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Fraga Rodrigo, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm, Gabriel.