Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi rất biết ơn ba mẹ và bầu Đức

Trước khi thành công cùng HAGL và các đội tuyển, thủ môn Trần Trung Kiên nỗ lực rất nhiều. Và từ hy sinh thầm lặng của ba mẹ, giọt nước mắt của người cha khi nhận chiếc xe đầu tiên con trai mua tặng đã trở thành động lực lớn nhất để Trung Kiên trưởng thành.

TUỔI THƠ & CƠ DUYÊN BÓNG ĐÁ

Saostar: Ai cũng có một tuổi thơ. Trung Kiên còn nhớ lần đầu tiên mình chạm tay vào quả bóng và bắt đầu chơi bóng đá như thế nào không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Năm 2012, khi tôi đang học ở Trường Tiểu học, tôi may mắn gặp được thầy dạy thể dục. Sau đó, thầy mở một lớp bóng đá cộng đồng và tôi xin theo tập. Lúc đó tôi không dám mơ gì nhiều, chỉ nghĩ là tập cho vui, cho đam mê và cho khỏe thôi.

Saostar: Khi đó, bóng đá với Kiên chưa phải là con đường nghiêm túc?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Đúng vậy. Tôi tập được gần một năm thì nghỉ để tập trung cho việc học. Đến năm 2015, tôi gặp lại thầy, lên trường thăm thầy thì thầy nói: “Thôi để thầy dẫn đi vào trong kia thử, cứ thử xem có được không”.

Thủ môn Trần Trung Kiên trả lời Saostar về hành trình từ cậu bé đến với HAGL, rồi các đội tuyển. Ảnh: Linh Hùng

Thủ môn Trần Trung Kiên trả lời Saostar về hành trình từ cậu bé đến với HAGL, rồi các đội tuyển. Ảnh: Linh Hùng

Saostar: Đó là lần đầu Kiên tham gia tuyển sinh bóng đá chuyên nghiệp?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Lần đầu tôi đi tuyển sinh là khóa ba, gồm các bạn sinh năm 2000 và 2001. Khi đó tôi không được tuyển. Sau đó, khoảng tháng 9 năm 2015, thầy lại dẫn tôi đi thêm một đợt nữa. Lần này, câu lạc bộ tạo điều kiện cho tôi tự đi xe cùng người nhà vào tập mỗi khi đội tập.

Saostar: Và cơ hội đến ở lần thứ hai?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Sau vài tháng tập luyện, chuẩn bị cho giải U13 thì câu lạc bộ ký hợp đồng với tôi. Điều đặc biệt là đúng ngày tôi nhập học lớp 7 ở trường gần nhà thì nhận được thông báo mình được ký hợp đồng. Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ, vừa vui vừa không tin đó là sự thật.

Saostar: Cảm xúc của Kiên khi ấy như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nghĩ đó là cả một quá trình dài để được tập luyện và trưởng thành. Lúc đó tôi chỉ biết vui thôi, chưa hình dung hết được con đường phía trước sẽ như thế nào.

Saostar: Trước thời điểm đó, Kiên có bao giờ nghĩ bóng đá sẽ là con đường sự nghiệp của mình không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trước khi vào câu lạc bộ, tôi từng nghĩ bóng đá không phải là cuộc sống của mình. Nhưng ngay ngày đầu tiên bước chân vào môi trường đó, tôi có cảm giác đây chính là cuộc sống của tôi. Khi ký hợp đồng năm 2015, suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn và tôi bắt đầu định hướng lại con đường phía trước.

Saostar: Vì sao Kiên lại chọn vị trí thủ môn ngay từ đầu?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Ngay từ những ngày đầu đi đá bóng cộng đồng, tôi đã thích vị trí này rồi. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tôi vẫn chọn làm thủ môn. Đơn giản là vì tôi thích.

Saostar: Thời điểm đó, thể hình của Kiên ra sao?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng lúc khoảng 13 tuổi thì tôi cao chừng 1m72.

Saostar: Gia đình Kiên có ai cao như vậy không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Ba mẹ tôi không cao lắm. Tôi giống ông nội và ông cố nội, hai người đều rất cao.

HAGL - NƠI ĐÃ TẠO NÊN TÔI

Saostar: Ngày đầu tiên chính thức bước vào môi trường đào tạo của HAGL, cảm giác của Kiên khi đó như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi thấy rất lạ lẫm và nhút nhát. Khi bước vào tập, tôi nhìn các bạn xung quanh ai cũng nhanh nhẹn, lanh lợi hơn mình. Tôi cảm giác mình chưa hòa nhập được ngay và cần thời gian để thích nghi.

Saostar: Kiên mất bao lâu để thực sự hòa nhập với môi trường mới?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trước khi ký hợp đồng, tôi đã được tập cùng đội gần hai tháng rồi. Khi chính thức ở lại sinh hoạt và tập luyện cùng anh em, mọi thứ dần ổn hơn và tôi hòa nhập tốt hơn.

Saostar: Sau nhiều năm gắn bó, điều gì ở HAGL khiến Kiên ấn tượng nhất?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Theo tôi, HAGL là một câu lạc bộ rất đầy đủ về mọi mặt: từ học văn hóa, ăn uống, dinh dưỡng cho đến điều kiện tập luyện. Không chỉ là phát triển cá nhân, mà câu lạc bộ hỗ trợ cầu thủ rất nhiều trong suốt quá trình trưởng thành.

HAGL chắp cánh giấc mơ bóng đá cho Trung Kiên. Ảnh: Linh Hùng

HAGL chắp cánh giấc mơ bóng đá cho Trung Kiên. Ảnh: Linh Hùng

Saostar: Kiên từng nhiều lần tập trung đội tuyển rồi trở về CLB. Kiên cảm nhận sự thay đổi của HAGL như thế nào theo thời gian?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Mỗi lần tôi đi đội tuyển về đều thấy câu lạc bộ có sự thay đổi. Đợt vừa rồi tôi đi gần hai tháng, sau SEA Games và U23 châu Á trở về thì thấy HAGL cải thiện rất nhiều, từ sinh hoạt cho đến điều kiện dành cho các cầu thủ trẻ. Các em nhỏ có cuộc sống và môi trường tốt hơn trước rất nhiều.

Saostar: Trong quá trình tập luyện và sinh hoạt, Kiên cảm nhận sự quan tâm của CLB dành cho cầu thủ ra sao?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Không có môi trường nào là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng theo cảm nhận của tôi, HAGL là môi trường rất tốt để đào tạo cầu thủ trưởng thành và có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Đây là nơi có tâm và có định hướng phát triển rõ ràng cho từng cầu thủ.

Saostar: Song song với bóng đá, việc học văn hóa ở HAGL được tổ chức như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Hiện tại, buổi sáng chúng tôi đi học văn hóa. Buổi trưa tập luyện, nghỉ ngơi rồi chiều tập tiếp. Buổi tối, vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu thì chúng tôi học thêm tiếng Anh.

Saostar: Nhiều cầu thủ khóa trước của HAGL đã tốt nghiệp đại học. Kiên có kế hoạch gì cho việc học tập của mình?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Hai năm vừa qua tôi thi đấu liên tục ở CLB và các đội tuyển trẻ nên chưa có thời gian đăng ký học đại học. Nhưng sang năm thì tôi đã có kế hoạch đăng ký để tiếp tục việc học.

GIA ĐÌNH - ĐỘNG LỰC PHÍA SAU TRẦN TRUNG KIÊN

Saostar: Trước khi Kiên chính thức theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, gia đình có ủng hộ em không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thật sự thì trước khi vào Hoàng Anh Gia Lai, khi tôi chỉ đá bóng cộng đồng thôi, ba tôi không muốn tôi theo bóng đá. Ba lo rủi ro về chấn thương, rồi sợ tôi không tập trung vào việc học. Nhưng khi tôi vào CLB Hoàng Anh Gia Lai, ba dần thay đổi suy nghĩ và ủng hộ tôi nhiều hơn trong suốt quá trình phát triển cho đến bây giờ.

Saostar: Khi Kiên rời nhà lên Gia Lai ăn tập, cảm xúc của ba mẹ lúc đó thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: HAGL cũng gần nhà tôi nên ba mẹ bớt lo hơn. Khi tôi đặt chân vào CLB, ba mẹ thấy môi trường ở đó rất tốt nên yên tâm hơn nhiều. Ba mẹ lúc nào cũng động viên tôi cố gắng tập luyện. Dù có những giai đoạn tôi không được thi đấu nhiều, gia đình vẫn luôn ở bên và ủng hộ tôi.

Saostar: Nhắc đến gia đình, được biết Kiên mua xe cho ba. Đó có phải là dấu mốc đặc biệt với em?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trước đây ba tôi chạy xe thuê cho người ta, công việc khá vất vả mà thu nhập cũng không nhiều. Tôi dành dụm tiền thưởng để mua cho ba một chiếc xe để ba tự chạy. Với tôi, đó là một cột mốc rất ý nghĩa.

Saostar: Khoảnh khắc ba nhận chiếc xe đó, cảm xúc của ba và của Kiên như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thật sự là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Ba rất vui. Còn tôi thì cảm thấy rất tự hào. Tôi nghĩ điều đó cũng xứng đáng, vì từ lúc tôi sinh ra cho đến khi lớn lên, ba đã làm việc rất vất vả để lo cho gia đình.

Trung Kiên cho biết ba đã bật khóc khi nhận được món quà của anh. Ảnh: Linh Hùng

Trung Kiên cho biết ba đã bật khóc khi nhận được món quà của anh. Ảnh: Linh Hùng

Saostar: Khi có thể tự lo cho gia đình, Kiên có cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Với cá nhân tôi, tôi rất tự hào khi có thể làm được điều đó cho ba mẹ. Hiện tại tôi có thể tự tin nói rằng mình có thể trở thành trụ cột của gia đình, lo cho ba mẹ tốt hơn, nhiều hơn.

Saostar: Ngoài việc mua xe, Kiên còn có những dự định gì cho ba mẹ trong tương lai?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi không gọi đó là ước mơ mà là kế hoạch. Tôi muốn xây một ngôi nhà thật tốt cho ba mẹ ở. Sau đó, tôi muốn mở một quán nhỏ để ba mẹ làm, vì ba mẹ cũng có tuổi rồi, đi làm ngoài đường nhiều thì vất vả.

Saostar: Mỗi dịp Tết đến, gia đình có ý nghĩa như thế nào với Kiên?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trước đây tôi thấy Tết khá bình thường. Nhưng bây giờ, khi công việc bận rộn hơn, đi xa nhiều hơn, tôi mới thấy Tết rất quan trọng. Những ngày Tết được ở bên gia đình giúp tôi thoải mái hơn về tinh thần và thể chất, để khi quay lại tập luyện tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Saostar: Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì từ gia đình giúp Kiên vững vàng nhất trong sự nghiệp?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Gia đình giúp tôi hiểu được giá trị của sự cố gắng. Khi tôi thấy ba mẹ đỡ vất vả hơn từng ngày, đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục nỗ lực và không cho phép mình bỏ cuộc.

TÔI RẤT BIẾT ƠN BẦU ĐỨC

Saostar: Lần đầu tiên Kiên được gặp bầu Đức là khi nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Cuối năm 2020 tôi mới được gặp chú Ba Đức lần đầu tiên. Lúc đó chú Ba cũng chưa biết tôi là ai.

Saostar: Khi đó bầu Đức nói gì khiến Kiên nhớ mãi?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Chú Ba nhìn tôi rồi nói: “Thằng này cao dữ vậy. Có chạy nhanh không hay cao kều rồi không làm được gì?”. Lúc đó tôi chỉ chào chú Ba thôi, mà thật sự rất run.

Saostar: Sau này, khi đã trưởng thành và có cơ hội cống hiến nhiều hơn, cảm xúc của Kiên dành cho bầu Đức thay đổi như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Bây giờ khi được trưởng thành và cống hiến, tôi rất biết ơn chú Ba. Tôi nghĩ để có được môi trường như Hoàng Anh Gia Lai, chú Ba đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Saostar: Sau trận tứ kết U23 châu Á 2026, trong đoạn clip do HLV Vũ Tiến Thành quay lại, Kiên có hỏi: “Chú Ba có coi con bắt không? Có khen con không?”. Vì sao Kiên lại hỏi câu đó?

Bầu Đức là người rất có tâm với bóng đá nước nhà.

Bầu Đức là người rất có tâm với bóng đá nước nhà.

Thủ môn Trần Trung Kiên: Vì từ trước giờ chú Ba là người rất bận rộn với công việc. Nhưng tôi biết sự quan tâm của chú Ba lúc nào cũng hướng về đội bóng. Chú Ba luôn động viên khi tụi tôi thắng, và cả lúc tụi tôi thua. Do ít khi gặp được chú Ba nên tôi mới thắc mắc không biết chú Ba có xem tôi thi đấu không, chú Ba sẽ nghĩ thế nào về màn trình diễn của tôi.

Saostar: Ở góc nhìn của một cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, Kiên cảm nhận tâm huyết của bầu Đức dành cho bóng đá Việt Nam ra sao?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Theo tôi, đến bây giờ chưa có nhiều câu lạc bộ có thể duy trì sự bền vững và phát triển lâu dài như Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ chú Ba là người đặt rất nhiều tâm huyết và đã cống hiến rất lớn cho bóng đá Việt Nam.

Saostar: Nếu được gửi một lời chúc tới bầu Đức, Kiên muốn nói điều gì?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe đến chú Ba. Mong rằng trong những chặng đường tiếp theo, chú Ba sẽ luôn thành công để tiếp tục giúp câu lạc bộ phát triển và tạo ra thêm nhiều cầu thủ trẻ tốt cho bóng đá Việt Nam.

DẤU ẤN HLV VŨ TIẾN THÀNH

Saostar: HLV Vũ Tiến Thành là người trao cơ hội bắt chính cho Kiên ở V.League. Với cá nhân Kiên, sự tin tưởng đó có ý nghĩa như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thầy Thành đã dành cho tôi sự tin tưởng rất lớn. Tôi nghĩ không có nhiều huấn luyện viên dám trao cơ hội cho một thủ môn trẻ bắt chính ở V.League. Khi được vào sân thi đấu thường xuyên, tôi thấy bản thân phát triển hơn rất nhiều, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Trong hành trình vừa qua, tôi nghĩ không thể thiếu được quyết định và sự tin tưởng của thầy Thành dành cho tôi.

Saostar: Trong quá trình làm việc cùng HLV Vũ Tiến Thành, điều quan trọng nhất Kiên học được là gì?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thầy Thành dạy tôi rất nhiều về bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Khi tôi có những trận đấu chưa tốt, thầy luôn động viên và chia sẻ. Không chỉ với tôi mà với tất cả anh em trong đội, thầy luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Thầy thường xuyên nhắc nhở, chỉ bảo cầu thủ trẻ và định hướng cho tụi tôi đi theo con đường tốt nhất.

Saostar: HLV Vũ Tiến Thành là người khá trầm tính, ít nói. Ở góc độ nghề nghiệp, Kiên cảm nhận sự hỗ trợ của thầy dành cho cầu thủ trẻ như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Theo tôi, thầy Thành không đặt nặng kết quả ngay lập tức. Những gì thầy và câu lạc bộ làm đều hướng đến việc giúp cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, được phát triển để sau này có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Saostar: Sau mỗi trận đấu, đặc biệt là khi Kiên lên tập trung đội tuyển hoặc thi đấu các giải lớn, thầy Thành có thường xuyên liên lạc không?

Trần Trung Kiên đã có 2 chức vô địch U23 Đông Nam Á, 1 HCV SEA Games và AFF Cup 2024. Ảnh: Anh Đồng

Trần Trung Kiên đã có 2 chức vô địch U23 Đông Nam Á, 1 HCV SEA Games và AFF Cup 2024. Ảnh: Anh Đồng

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thường thì sau mỗi trận đấu, thầy Thành luôn nhắn tin hoặc gọi điện để chúc mừng, đồng thời nhắc nhở những điểm tôi hoặc các cầu thủ trẻ như Lý Đức chưa làm tốt, và những điều cần cải thiện trong thời gian tới.

Saostar: Nhìn lại chặng đường từ một cậu bé đến khi được bắt chính ở V.League, Kiên thấy thử thách lớn nhất của mình là gì?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Khó khăn lớn nhất của tôi là sự sợ sệt và nhút nhát. Nhưng hơn mười năm ở Gia Lai, mỗi năm trôi qua tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Khi sống xa gia đình, tự lập trong một môi trường kỷ luật, tôi trưởng thành nhanh hơn và thích nghi tốt hơn với áp lực thi đấu.

ĐỘI TUYỂN & SỰ TRƯỞNG THÀNH

Saostar: Lần đầu được gọi lên U23 Việt Nam, cảm xúc của Kiên khi đó như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Cảm xúc của tôi lúc đó cũng giống như lần đầu bước chân vào HAGL. Tôi thấy mình rất nhút nhát. So với các bạn cùng trang lứa, tôi không lanh lợi và cũng chưa có nhiều bản lĩnh. Khi khoác áo đội tuyển, đó là một cấp độ hoàn toàn khác. Mỗi ngày, mỗi trận đấu ở đội tuyển giúp tôi trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với khi thi đấu trong nước.

Saostar: Ở đội tuyển, Kiên có một người bạn thân hay người đồng hành đặc biệt nào không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trong suốt hành trình ở U23 Việt Nam, người đi cùng tôi xuyên suốt là Quốc Việt. Ngoài ra còn có Văn Trường. Mỗi người một tính cách, nhưng khi lên đội tuyển thì ai cũng phải thích nghi với môi trường cạnh tranh rất cao.

Saostar: Theo Kiên, điều gì tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa môi trường đội tuyển và câu lạc bộ?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Ở đội tuyển quốc gia, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Mình luôn phải tập trung và cạnh tranh một cách lành mạnh để có suất đá và có tên trong danh sách thi đấu. Chính áp lực đó buộc cầu thủ phải trưởng thành nhanh hơn.

Saostar: Là một cầu thủ trẻ, lại khá nhút nhát, Kiên có gặp nhiều áp lực trong những lần đầu ra sân cho U23?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Thật sự là rất áp lực. Dưới thời HLV Troussier, có những ngày tôi suy nghĩ nhiều đến mức không ngủ được. Tâm lý của cầu thủ trẻ khi mới lên tuyển rất dễ sợ sệt, nhất là khi chưa quen với môi trường và áp lực xung quanh.

Saostar: Sau những trận thua, nhiều cầu thủ thường lên mạng xã hội xin lỗi. Riêng Kiên lại chọn cách im lặng. Vì sao vậy?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nghĩ khi bước ra sân, toàn đội đều đã thi đấu với một trăm phần trăm sức lực. Bóng đá thì luôn có thắng có thua. Chúng tôi đã có chuỗi rất nhiều trận không thua, nên một trận thua không nói lên tất cả. Với tôi, câu trả lời cho thất bại không nằm ở lời xin lỗi, mà sẽ nằm ở những gì tôi thể hiện trên sân và trong tương lai.

Saostar: Trong hành trình cùng U23 Việt Nam, thời khắc nào khiến Kiên cảm thấy những nỗ lực của cả tập thể là xứng đáng nhất?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nghĩ năm 2025 là một năm rất đặc biệt. Chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn, gắn bó với nhau suốt một thời gian dài. Khi một tập thể đủ mạnh và đủ đoàn kết, mọi thứ trên sân sẽ gắn kết hơn và mỗi cá nhân đều có thể phát huy được khả năng của mình.

Trung Kiên trưởng thành theo từng giải đấu. Ảnh: AFC

Trung Kiên trưởng thành theo từng giải đấu. Ảnh: AFC

Saostar: Sau các giải đấu, Kiên cùng các đồng đội có những hành động hỗ trợ nhau rất âm thầm, như chia tiền thưởng để động viên những người không may mắn. Điều gì khiến Kiên làm như vậy?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Với tôi, đó không phải là suy nghĩ quá lớn. Những cầu thủ không góp mặt ở giải đấu vì chấn thương hay lý do khác đều là điều không ai mong muốn. Khi cả đội cùng nghĩ cho nhau, có mười thì chia hai, mỗi người một ít, điều đó giúp tinh thần tập thể tốt hơn và thể hiện sự đoàn kết của người Việt Nam.

Saostar: Theo Kiên, sự đoàn kết đó có tạo nên sức mạnh lớn cho đội tuyển không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Chắc chắn là có. Khi đã gắn kết thành một tập thể mạnh, mỗi cá nhân sẽ có sự tự tin và từ đó bộc phát được những gì tốt nhất của mình trên sân.

THỦ MÔN HIỆN ĐẠI & GIẤC MƠ TƯƠNG LAI

Saostar: Nhiều ý kiến cho rằng Kiên là mẫu thủ môn “già dặn hơn tuổi”, đặc biệt ở khả năng có thể làm chậm trận đấu khi cần thiết. Kiên học điều đó từ đâu?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nghĩ sự chín chắn trên sân không ai có thể dạy mình hoàn toàn được. Nó đến từ việc được thi đấu nhiều. Khi có cơ hội ra sân ở V.League và các giải đấu khác, mỗi trận đều là một bài học rất quý. Qua từng trận, mình sẽ hiểu khi nào cần giữ bóng lâu, khi nào cần đẩy nhanh trận đấu.

Saostar: Có sai lầm nào khiến Kiên nhớ nhất và coi đó là bước ngoặt để trưởng thành?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nhớ mãi trận gặp Hà Tĩnh năm ngoái. Tôi đấm bóng hụt và dẫn đến bàn thua, đội thua 0-1. Lúc đó tôi rất buồn và khá ngại khi trở về đội. Nhưng thay vì chỉ trích, tôi nhận được sự động viên từ ban huấn luyện và đồng đội. Tôi nghĩ quan trọng nhất là không để những sai lầm đó lặp lại.

Saostar: Thủ môn là vị trí rất đặc biệt: một sai sót có thể trả giá bằng bàn thua. Áp lực đó với Kiên lớn thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Áp lực là rất lớn. Rủi ro luôn rình rập với thủ môn. Nhưng điều quan trọng là mình phải tập trung để hạn chế tối đa rủi ro đó. Khi sai lầm đã xảy ra, tốt nhất là chấp nhận và không để nó lặp lại thêm lần nào nữa.

Saostar: Kiên từng chia sẻ mình là người khá nhút nhát. Vì sao lại chọn một vị trí đòi hỏi bản lĩnh lớn như thủ môn?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Ban đầu tôi nghĩ thủ môn chỉ là bắt bóng. Nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn phải làm rất nhiều việc khác. Càng chơi, tôi càng thấy vị trí này giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, sự mạnh mẽ và khả năng chịu áp lực. Thủ môn ngày nay khác hoàn toàn so với trước đây.

Saostar: Giải đấu quốc tế đầu tiên mà Kiên tham dự mang lại cho Kiên điều gì?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Giải đấu tại Indonesia là lần đầu tôi thi đấu quốc tế. Dù đối thủ không quá mạnh, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều vì có rất đông người theo dõi. Qua từng trận, rồi bước ra sân chơi châu Á, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ra sân, tôi chỉ tập trung chơi bóng và thể hiện những gì mình có, thay vì sợ sệt.

Saostar: Trận chung kết gặp U23 Indonesia được xem là một trong những trận áp lực nhất. Kiên đã trải qua cảm giác đó như thế nào?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Đó là một trận cực kỳ khó khăn. Khi khởi động, khán giả quá đông, tôi cảm thấy ngợp, thậm chí buồn nôn và khó thở. Nhưng khi vào phòng thay đồ, thấy đồng đội rất tự tin, tôi nghĩ nếu vượt qua được những trận như vậy thì mình sẽ phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ mình đã vượt qua được thử thách đó.

Saostar: Kiên có thần tượng thủ môn nào không?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi thích Thibaut Courtois. Tôi học hỏi từ cách anh ấy thi đấu, đặc biệt là khả năng làm chủ không gian và sự điềm tĩnh trong khung thành.

Trần Trung Kiên là thủ môn có tài năng dị biệt. Ảnh: AFC

Trần Trung Kiên là thủ môn có tài năng dị biệt. Ảnh: AFC

Saostar: Nhìn về tương lai, Kiên đặt ra những mục tiêu gì cho bản thân?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Trước mắt, tôi muốn cố gắng để có tên trong các đợt triệu tập sắp tới. Xa hơn là tiếp tục hoàn thiện bản thân để nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tôi sẵn sàng đi. Mỗi cấp độ là một bậc thang khác nhau, khi làm tốt ở châu Á thì sẽ nhìn xa hơn nữa.

Saostar: Kiên muốn nhắn gửi điều gì tới các cầu thủ trẻ đang theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp?

Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi nghĩ không ai có thể lường trước tương lai mình sẽ đạt được điều gì. Cứ cố gắng mỗi ngày, chiến thắng được chính bản thân mình thì sẽ đạt được những điều mà trước đây mình chưa bao giờ dám mơ tới.

Cảm ơn thủ môn Trần Trung Kiên!

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/thu-mon-tran-trung-kien-toi-rat-biet-on-ba-me-va-bau-duc-202602171011574074.html