Thu Phương nói về việc ly hôn chồng cũ là nghệ sĩ nổi tiếng: 'Ám ảnh'

'Tôi ám ảnh thời gian đó vô cùng. Năm đó tôi 31 tuổi' – Thu Phương nói.

Vừa qua, tại chương trình Khi ta 20, ca sĩ Thu Phương đã tâm sự về chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình với chồng cũ là Huy MC.

 Thu Phương và chồng cũ

Thu Phương và chồng cũ

Cô nói: "Năm 20 tuổi, tôi có người yêu là một anh trong ban nhạc, yêu xong lấy luôn. Lúc đó, tôi chưa kịp cảm nhận nhiều thứ về tình yêu, chỉ biết là rung động, có xúc cảm là lấy luôn, lập gia đình rồi sinh con cái, trở thành một người mẹ.

Do tôi xa nhà từ sớm, luôn thiếu tình yêu thương nên nhẹ dạ cả tin lắm. Ai mà vỗ về tôi, nhẹ nhàng với tôi là tôi dễ bị xiêu lòng. Tôi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất lãng mạn, cảm xúc.

Thời điểm đó, tôi chỉ yêu một người đó thôi và đã yêu là phải lấy nhau, phải trở thành mẹ, phải có trách nhiệm.

Tôi sống giống như có chuẩn mực, rất mẫu mực. Tôi muốn là một người mẹ, có công ăn việc làm, sống gương mẫu với các con, tề gia nội trợ, phục vụ gia đình. Tôi biết hết nữ công gia chánh, đối xử nội ngoại, gia đình hai bên, làm được hết mọi thủ tục.

Tôi không hiểu sao mình như thế nhưng vẫn hát được, vẫn trở thành một người như ngày hôm nay. Tôi luôn tự cam kết với bản thân là phải có những tiêu chuẩn nhất định để sống.

Có một thời gian, cuộc sống của tôi tương đối ổn định. Tôi có hai con, được khán giả biết đến, nổi tiếng.

Nhưng cuộc đời tôi có nhiều chặng và mỗi chặng là một sóng gió khác nhau. Chỉ đến khi tôi quyết định đi nước ngoài, bước sang một chặng mới thì mới có biến cố".

Và ở chặng mới này, Thu Phương đã phải đối diện với nhiều thử thách, biến cố tới mức ám ảnh nhất là chuyện ly hôn với Huy MC vào năm 2003 lúc cô bước sang tuổi 31.

"Tôi quyết định đi tới chặng mới trong cuộc đời vì nghĩ cuộc đời phải có những chuyến đi.

Cái may mắn của tôi là tôi được đi, có cơ hội được tiếp xúc với nhiều môi trường sống khác nhau nên tôi mới quyết định đi để vì tương lai, vì con cái. Nhưng điều đó lại thử thách tôi với quá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Dù đã ở tuổi ngoài 30 nhưng tôi khi ấy vẫn có quá nhiều điều chưa biết.

Lúc đó, con tôi một đứa 14 tuổi, một đứa 8 tuổi nhưng tôi lại thay đổi cuộc sống và mọi thứ đổ vỡ, tan rã hết và tôi phải làm lại từ đầu. Tôi ám ảnh thời gian đó vô cùng. Năm đó tôi 31 tuổi", nữ ca sĩ nói.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thu-phuong-noi-ve-viec-ly-hon-chong-cu-la-nghe-si-noi-tieng-am-anh-172250311152716431.htm