Thử thách cùng sách

Những ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có thể gây khó chịu và phiền toái đối với người khác. Nhưng với thầy trò chúng tôi thì ngược lại, đó lại là khoảng thời gian để cả thầy và trò được say sưa với niềm đam mê cùng sách. Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách mà mọi người tham gia phải thực hiện một thử thách bất kỳ liên quan đến sách.

Có nhiều người hỏi tôi, tại sao không thử thách các em làm bài tập, nấu ăn hay quay clip giao tiếp bằng tiếng Anh mà lại chọn sách làm chủ đạo. Vì tôi nhớ đến thông điệp của một người ông dành tặng cho cháu trong câu chuyện “Cuốn sách và giỏ đựng than”:"Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy”. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ có sức khỏe tốt, mà các em vẫn cần có một tâm hồn đẹp để san sẻ và thấu cảm với mọi hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia.

Rất đơn giản, những người tham gia thử thách có thể sáng tạo riêng với nhiều hình thức thể hiện khác nhau nhưng phải liên quan đến sách. Mỗi bạn nhỏ có thể chọn ra những cuốn sách hay hoặc yêu thích nhất để đọc, sau đó có thể review (viết lại cảm nhận) để chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Còn có bạn thì lại chọn cách sáng tác ngoại truyện theo ý tưởng riêng của mình. Vẽ lại bìa sách cũng là một hình thức độc đáo để các em thể hiện được năng khiếu hội họa của bản thân.

Thật bất ngờ với những tác phẩm hoàn chỉnh trông rất đẹp và đầy tính nghệ thuật qua bàn tay khéo léo của những cô, cậu “họa sĩ” chỉ mới 12 tuổi. Đã thế, có những bài cảm nhận sau khi đọc xong cuốn sách cũng xúc động không kém, vì dưới góc nhìn trẻ thơ lúc nào cũng hồn nhiên nhưng cũng đầy sâu sắc. Nào là chú cá voi Eren với chuyến phiêu lưu đến đảo Hòn Mun; nào là chú Hachiko luôn trung thành và mòn mỏi chờ người chủ ở sân ga suốt 10 năm...

Riêng tôi lại trổ tài nhiếp ảnh bằng cách “set up” sách và trang trí thêm những cây lá có sẵn trong vườn để tạo ra những bức ảnh lung linh với điểm nhấn là những cuốn sách hay để các em có thể tìm đọc.

Có thể nói, ở nhà trong những ngày giãn cách có hữu ích và ý nghĩa hay không là phụ thuộc nhiều vào cách lên ý tưởng và tổ chức của mỗi người lớn như chúng ta. Dịch bệnh có thể lấy đi của con người nhiều thứ nhưng lại giúp mỗi người “sống chậm lại”, biết yêu thương và quan tâm nhau nhiều hơn. Bởi thế, mỗi vị phụ huynh nếu có thời gian bên các con thì hãy làm cho khoảng thời gian ấy trở nên ý nghĩa và sẽ là hành trang cần thiết cho các con khi trưởng thành.

Covid-19 có thể “cầm chân” mọi người, nhưng còn rất nhiều cách giúp chúng ta có thể sống ý nghĩa, yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.

Hãy kể với BPTV chuyện ở nhà trong những ngày giãn cách của chính bạn và người thân như một sự kết nối cùng “quyết tâm đoàn kết, diệt hết covy”, tôn vinh những giá trị truyền thống, nhắc nhở mọi người ý thức sống đẹp, sống có ích... vì cộng đồng.

Những câu chuyện, chia sẻ thú vị bằng các bài viết phản ánh, cảm nhận, chuyện kể, hồi ký, phóng sự ảnh, clip sẽ được chọn đăng trên Báo Bình Phước online (www.baobinhphuoc.com.vn) và sóng phát thanh FM 89,4 MHz.

BPTV sẽ gửi tặng bạn món quà ý nghĩa và nhuận bút theo quy định.

Email của chúng tôi là: truyenthongcovidbptv@gmail.com

Đức Bảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/125358/thu-thach-cung-sach