Thử thách sức bền và kỹ năng 'đánh trận'

Những ngày đầu tháng 11, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật với đề mục 'Trung đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không'.

Không chỉ là đợt sát hạch, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả huấn luyện, cuộc diễn tập còn là dịp nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến cũng như công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu của đơn vị...

Nghiêm túc, thực chất, sát thực tế

Ngay sau khi hành quân bộ vượt quãng đường dài qua nhiều địa phương về Trường bắn TB1, Trung tá Đoàn Tất Khu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 15 (Sư đoàn 312) lại cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị lập tức tổ chức chiếm lĩnh khu vực trú quân và bắt tay ngay vào xây dựng hệ thống giao thông hào, công sự chiến đấu... Không khí và những hình ảnh như thời chiến cho thấy sự chính quy, nghiêm túc của các lực lượng tham gia đợt diễn tập lần này. Ở một khu đồi khác, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Tư lệnh Quân đoàn 1 và Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1 kiểm tra hoạt động trú quân, các công tác chuẩn bị cho thực hành bắn đạn thật của Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312). Sau khi kiểm tra hệ thống hầm bán âm của đơn vị, Thượng tá Trần Văn Bích, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 cho biết: Tham gia diễn tập lần này, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã vượt qua quãng đường hành quân bộ dài hơn 80km trong điều kiện mang vác nặng. Ngay sau khi đến trường bắn, đơn vị thực hành chiếm lĩnh khu vực trú quân, tiến hành xây dựng công sự, trận địa; phổ biến kế hoạch chiến đấu; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị liên quan và tiến hành các công việc cần thiết khác. Mục tiêu đặt ra của Trung đoàn 165 trong cuộc diễn tập này là nội dung kỹ thuật đạt loại giỏi, chiến thuật đạt loại khá.

Hòa mình vào hoạt động diễn tập, chúng tôi nhận thấy, trên một khu vực đồi núi rộng lớn tại trường bắn TB1, mọi hoạt động đều diễn ra khẩn trương, bí mật. Tuy “cất giấu” hàng nghìn quân và nhiều phương tiện, trang bị, song rất khó phát hiện được hoạt động của bộ đội tại đây. Từ lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 đến chiến sĩ đều sinh hoạt trong hầm hào, nhà bạt. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, toàn bộ lực lượng, phương tiện đã sẵn sàng cho giờ “nổ súng”...

 Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 động viên, chúc mừng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 động viên, chúc mừng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Hiệp đồng chặt chẽ, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu

Theo tình huống diễn tập, để ứng cứu lực lượng bị ta tiến công, địch thực hành đổ bộ đường không. Trung đoàn 165 được phối thuộc một số lực lượng và có hỏa lực của cấp trên chi viện, thực hành đánh địch bổ bộ đường không. Khi “trận đánh” chính thức bắt đầu, cả trường bắn rền vang tiếng nổ. Được pháo binh bắn chi viện, pháo cao xạ đánh ngăn chặn, tiêu diệt các loại máy bay bay thấp của địch, bộ binh ta khẩn trương cơ động theo xe tăng dũng mãnh xung phong đánh chiếm các khu vực đã xác định. Mục tiêu của địch lần lượt bị tiêu diệt gọn.

Kết thúc diễn tập, Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 đánh giá: “Trong quá trình diễn tập, lực lượng của sư đoàn đã phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng, chính xác với các lực lượng quân, binh chủng, tiêu diệt hết các mục tiêu theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật”.

Chuẩn bị cho cuộc diễn tập này, ngay từ đầu năm 2020, các đơn vị của Sư đoàn 312 đã quán triệt nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, tổ chức tập huấn để thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện. Trong thực hành huấn luyện, các đơn vị tập trung rèn luyện thuần thục về kỹ, chiến thuật cho bộ đội, nhất là kỹ năng chỉ huy, hiệp đồng, tác chiến. Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, phát hiện thiếu sót để uốn nắn, khắc phục kịp thời. Các đơn vị cũng tổ chức tốt hội thi từng nội dung, đề mục nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm. Cùng với huấn luyện kỹ, chiến thuật, các đơn vị đã tăng cường huấn luyện thể lực cho bộ đội thông qua tổ chức hành quân xa, mang vác nặng; đồng thời đặc biệt coi trọng huấn luyện các quy tắc bảo đảm an toàn, nhất là trong sử dụng đạn thật.

Đây là lần đầu tiên được tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn, song Binh nhất Phạm Thanh Tùng là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn Pháo binh 15 (Sư đoàn 312) đã cùng khẩu đội SPG9 tự tin tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Phạm Thanh Tùng chia sẻ: "Nội dung hiệp đồng luôn được khẩu đội chú trọng rèn luyện. Bởi thời gian chiếm lĩnh trận địa ngắn, nếu hiệp đồng không tốt sẽ ảnh hưởng đến công tác triển khai và dễ dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch".

Kết thúc diễn tập, hòa với tiếng gầm vang của động cơ tăng-thiết giáp và các loại xe cơ giới là bước chân rầm rập của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cơ động về khu vực tập trung. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, bết bụi đỏ thao trường đang tươi rói nụ cười, lấp lánh niềm vui, bởi thêm một lần họ vượt lên thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thu-thach-suc-ben-va-ky-nang-danh-tran-643777