Thủ tướng Hungary và ông Trump thảo luận về xung đột Nga - Ukraine

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington (Mỹ), Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có cuộc gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một nỗ lực thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột Nga Ukraine.

Theo RT, viết trên mạng xã hội X ngày 11/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông đã đến dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida (Mỹ), địa điểm mới nhất trong hành trình “sự mệnh hòa bình 5.0” theo cách gọi của ông.

“Chúng tôi đã thảo luận về các cách để tạo ra hòa bình. Tin tốt lành của ngày hôm nay: Ông ấy sẽ giải quyết nó!,” Thủ tướng Orban viết, đồng thời đăng kèm một bức ảnh ông đứng cạnh ông Trump, cả hai đều mỉm cười.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ngày 11/7. Ảnh: X/@Viktor Orban

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ngày 11/7. Ảnh: X/@Viktor Orban

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa cũng đã phản hồi bài viết của Thủ tướng Hungary. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Cảm ơn ông Viktor. Phải có hòa bình và phải nhanh chóng. Có quá nhiều người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh không bao giờ nên bắt đầu!”

Nội dung chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông Orban và ông Trump hiện chưa được công bố.

Hồi tháng 3 năm nay, cựu Tổng thống Trump đã mời Thủ tướng Hungary Orban đến dinh thự Mar-a-Lago. Ông Orban sau đó nói rằng ông Trump “sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến Nga – Ukraine” nếu ông ấy trở lại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Hungary cũng tuyên bố rằng nếu ông Trump tái đắc cử, đó sẽ là "cơ hội nghiêm túc duy nhất" để chấm dứt cuộc xung đột.

Nga, Ukraine chưa bình luận về cuộc gặp mới nhất giữa Thủ tướng Hungary và cựu Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 11/7 đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc gặp giữa ông Orban và ông Trump sẽ đi ngược lại lợi ích của Ukraine.

“Bất kỳ hành động phiêu lưu nào được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc hỗ trợ của Ukraine đều không phù hợp với chính sách của chúng tôi, chính sách đối ngoại của Mỹ,” ông Sullivan tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông “không thể suy đoán chính xác ông Orban đang làm gì”.

Hungary bắt đầu tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên EU vào tháng 7. Ngay sau đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thực hiện một loạt chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, Nga, Trung Quốc để thực hiện “sứ mệnh hòa bình”, thảo luận về nỗ lực giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Budapest đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn với Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng ông Orban không có đủ ảnh hưởng cần thiết để làm trung gian đàm phán chấm dứt xung đột, đồng thời lưu ý chỉ có Mỹ, EU hoặc Trung Quốc mới có thể đảm nhiệm vai trò đó.

Về phía Nga, Thủ tướng Orban cho biết Moscow vẫn chấp nhận sử dụng dự thảo thỏa thuận giữa nước này và Kiev trong các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố với ông Orban rằng Moscow muốn giải quyết xung đột một cách triệt để chứ không chỉ đơn thuần là thiết lập thỏa thuận ngừng bắn hoặc đóng băng các hoạt động thù địch.

Đối với cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Thủ tướng Hungary mô tả Trung Quốc là một chủ thể ổn định trong bối cảnh toàn cầu bất ổn và ca ngợi các sáng kiến hòa bình "mang tính xây dựng và quan trọng" của nước này.

Cho đến nay, các cuộc thảo luận của ông Orban với lãnh đạo Ukraine, Nga, Trung Quốc vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong khi đó, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Orban đã gặp phải chỉ trích từ Kiev cũng như các nhà lãnh đạo tại châu Âu.

Mặc dù ông Orban thừa nhận rằng không được EU ủy quyền cho các chuyến đi, nhưng nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố hòa bình không thể được thực hiện "từ một chiếc ghế bành thoải mái ở Brussels” và “chúng ta không thể ngồi yên chờ xung đột kết thúc một cách kỳ diệu”.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-tuong-hungary-va-ong-trump-tha-o-luan-ve-xung-dot-nga-ukraine-31140.html