Thủ tướng Israel: Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu ở Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết 'không có lựa chọn nào khác' ngoài việc tiếp tục chiến đấu ở Gaza, cho đến khi đạt được 3 mục tiêu.

Lều trại tạm thời của người Palestine phải di dời do cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Dải Gaza, ngày 19/4/2025. Ảnh: AP.
Thủ tướng Israel cho biết cuộc chiến ở Gaza phụ thuộc vào việc đạt được 3 mục tiêu: tiêu diệt Hamas, giải thoát tất cả các con tin và đảm bảo vùng đất này không gây ra mối đe dọa nào cho Israel trong tương lai.
Bình luận của ông được đưa ra sau khi ít nhất 92 người Palestine thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong hai ngày qua, theo Bộ Y tế Gaza. Quân đội Israel đã tăng cường các cuộc tấn công để gây sức ép buộc Hamas thả con tin và giải giáp.
Netanyahu đang chịu áp lực ngày càng tăng trong nước không chỉ từ gia đình các con tin mà còn từ lực lượng dự bị và binh lính Israel đã nghỉ hưu, những người đặt câu hỏi về việc tiếp tục chiến tranh sau khi Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn vào tháng trước.
Trong tuyên bố của mình, Netanyahu khẳng định Hamas đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Israel về việc trả tự do cho một nửa số con tin để tiếp tục ngừng bắn.
Kể từ khi Israel chấm dứt lệnh ngừng bắn do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian vào ngày 18/3, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã cướp đi sinh mạng của gần 1.800 người và làm bị thương gần 4.700 người khác.
Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, số người chết ở Dải Gaza đã tăng lên 51.157 người, không phân biệt giữa thương vong dân sự và thương vong chiến đấu. Liên hợp quốc cho biết phụ nữ và trẻ em chiếm hơn 2/3 tổng số ca tử vong mà họ có thể xác minh.
Ở phía bắc Gaza, lực lượng Israel đã tấn công vào một khu vực dân sự ở thị trấn Beit Lahia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Ở miền trung Gaza, 2 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat.
Các cuộc không kích của Israel cũng đã đánh trúng các lều trại trú ẩn của người Palestine di dời, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại thành phố Khan Younis ở phía nam.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố 1 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng tại Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza.
Israel khẳng định sẽ tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Gaza và chiếm đóng vô thời hạn các “khu vực an ninh” rộng lớn bên trong dải bờ biển nhỏ có hơn 2 triệu người này. Israel đã phong tỏa Gaza trong 6 tuần qua, một lần nữa cấm nhập khẩu thực phẩm và các hàng hóa khác.
Các nhóm cứu trợ đã lên tiếng báo động, cho biết hàng nghìn trẻ em đã bị suy dinh dưỡng và hầu hết mọi người chỉ được ăn một bữa mỗi ngày do nguồn dự trữ đang cạn kiệt.
Người đứng đầu văn phòng phía đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới, Tiến sĩ Hanan Balkhy, đã thúc giục đại sứ mới của Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, yêu cầu Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza để thuốc men và các loại hàng viện trợ khác có thể vào được.
Cuộc chiến Israel và Hamas bắt đầu khi các chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt cóc 251 người.
Hầu hết các con tin đã được thả theo thỏa thuận ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác. Hamas hiện đang giam giữ 59 con tin, 24 người trong số họ được cho là vẫn còn sống.