Thủ tướng Thái Lan và kiều bào tại Thái Lan chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối 19/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã chia sẻ trạng thái trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter), trong đó bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin viết: “Tôi đau buồn khi được biết sự ra đi của Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Việt Nam đã tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Ngài là một người bạn tốt của Thái Lan và là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Tôi xin chân thành gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến của Ngài, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam”.

Đông đảo kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tối 19/7, sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Thái Lan cho biết đã rất đau buồn khi nghe thông tin.

Ông Lương Xuân Hòa cho biết, là một kiều bào tại Thái Lan, qua theo dõi tình hình ở Việt Nam, ông luôn cảm thấy tự hào và phấn khởi khi dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh chóng, xã hội ổn định, cuộc sống người dân được nâng cao, vai trò của Việt Nam ngày càng nâng cao trên thế giới.

Ông Lương Xuân Hòa chia sẻ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được rất nhiều kết quả; khẳng định kiều bào tại Thái Lan luôn theo sát và đau đáu với tình hình ở Việt Nam và nguyện sẽ luôn noi theo tấm gương đạo đức cao cả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lương Xuân Hòa rất buồn và chia sẻ, trong lần được về Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với kiều bào từ nhiều nước trên thế giới, ông đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay, ân cần thăm hỏi.

“Những kỷ niệm đó sẽ không thể nào quên với tôi”, ông Lương Xuân Hòa nói trong xúc động và cho chúng tôi biết, vừa có thư chia buồn ngay sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Gửi bức thư cho chúng tôi, ông nguyện là một cử chỉ để người dân Việt Nam hiểu thêm về tình cảm của kiều bào tại Thái Lan, luôn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một tấm gương lớn, một tấm lòng cao cả, giản dị, thanh cao.

Trong thư, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cho biết, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn đối với gia đình ông cũng như của đất nước Việt Nam. Ông Lương Xuân Hòa bày tỏ sự khâm phục đức tính giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "một nhà lãnh đạo lúc nào cũng vì nước, vì dân".

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-tuong-thai-lan-va-kieu-bao-tai-thai-lan-chia-buon-truoc-su-ra-di-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post820050.html