Thủ tướng Thái Lan yêu cầu điều tra vụ nhóm người Việt tử vong ở khách sạn

Tối 17/7, Reuters đưa tin 6 người chết vì ngộ độc tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) trong đó có 2 người Mỹ gốc Việt và 4 người mang quốc tịch Việt Nam.

Trước đó cảnh sát của Bangkok đã được thông báo về vụ việc tại khách sạn Grand Hyatt Erawan - một khách sạn 5 sao tọa lạc ở quận Pathum Wan vào khoảng 17h30 (giờ địa phương).

Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy ba người đàn ông và ba phụ nữ chết trong một căn phòng, không có dấu hiệu vật lộn, xáo trộn. Hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước. Cảnh sát đang xem xét đoạn video từ camera an ninh quay từ hiện trường và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối.

Cơ quan điều tra xác nhận không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể của họ và sau đó giới chức xác nhận rằng họ chết vì ngộ độc.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ họ đã tự tử hay bị người khác đầu độc.

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát thủ đô xác nhận rằng có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc và có vẻ như họ đã uống cà phê và trà trong phòng.

Ông nói, các điều tra viên vẫn chưa thu hẹp được động cơ có thể gây ra cái chết. Trong khi đó truyền thông địa phương đưa tin 6 người này có thể đã chết vì ngộ độc xyanua.

Ủy viên cảnh sát Bangkok - Thiti Saengsawang cho biết có 7 người đã đăng ký vào 5 phòng trên tầng 5 và tầng 7 vào cuối tuần qua. Bốn phòng trên tầng 7 đã được lên lịch trả phòng vào chiều 15/7.

“Chúng ta cần tìm ra động cơ” - Thiti nhấn mạnh. “Điều chúng tôi có thể chứng minh bây giờ là họ không chết vì tự sát mà bị người khác giết”.

Khách sạn 5 sao nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Reuters

Khách sạn 5 sao nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Reuters

Ông cho biết thức ăn phục vụ trong phòng của họ vẫn chưa được ăn, trong khi cốc trống và đồ uống dường như đã được sử dụng.

Ông cho biết chỉ có một nạn nhân bị thương ở mặt và cảnh sát cho rằng người này đã va vào một vật cứng. Ông cho biết thêm, hai nạn nhân, một nam và một nữ, dường như đã cố gắng tiếp cận cửa phòng.

Cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukvimol cho biết căn phòng đã bị khóa từ bên trong khi cảnh sát đến hiện trường. Hai trong số những người thiệt mạng được xác định là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi. Cả hai đều có quốc tịch Mỹ.

Bốn người còn lại mang quốc tịch Việt Nam gồm: Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi, Pham Hong Thanh, 49 tuổi, Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Thủ tướng Thái Lan - Srettha Thavisin đã tới hiện trường vào tối cùng ngày. Ông cho biết cảnh sát cho rằng những người này đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện và nhà chức trách đang tìm kiếm một công dân Việt Nam khác được cho là đi cùng nhóm người này.

Thủ tướng Thái Lan - Srettha Thavisin tổ chức buổi họp báo thông báo về vụ án mạng - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan - Srettha Thavisin tổ chức buổi họp báo thông báo về vụ án mạng - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiến hành khám nghiệm tử thi để xem liệu họ có nuốt phải thứ gì không”. Ông cho biết, sự việc xảy ra ngoài dự kiến nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến ngành du lịch.

Theo phát ngôn viên chính phủ Chai Wacharonke, thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh cho các quan chức thực hiện các bước khẩn cấp để kiềm chế sự hoảng loạn của khách du lịch và công chúng trước thông tin vụ việc.

Thức ăn và nước uống trong căn phòng xảy ra vụ án mạng

Thức ăn và nước uống trong căn phòng xảy ra vụ án mạng

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thu-tuong-thai-lan-yeu-cau-dieu-tra-vu-nhom-nguoi-viet-nam-chet-o-khach-san_164794.html