Thư về tòa soạn: 'Chung một tấm lòng' sẻ chia yêu thương

Gia đình chị Trần Thị Mến ở thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện (Hải Dương) có hoàn cảnh rất đáng thương. Sau khi sinh được một người con thì vợ chồng chị bị vô sinh thứ phát. Cố gắng dành dụm được hơn 200 triệu đồng, chị Mến và chồng đi thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mới đây, chị sinh đôi một bé trai, một bé gái.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không trọn vẹn khi sau sinh, chị Mến bị tai biến tụ máu đốt sống cổ, liệt nửa người, phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai; bé trai bị đa dị tật (tắc tá tràng và tim bẩm sinh) phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật. Cuộc sống vốn không dư dả, cộng thêm chi phí điều trị của mẹ con chị Mến cao càng khiến gia đình thêm khốn khó. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Mến, Nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” đã kêu gọi, quyên góp được hơn 23 triệu đồng gửi tặng gia đình.

 Các thành viên Nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” trao tiền hỗ trợ tặng gia đình chị Mến.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” trao tiền hỗ trợ tặng gia đình chị Mến.

Được thành lập từ năm 2018 với 9 thành viên nòng cốt sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” đã trở thành cầu nối để sẻ chia, giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Ngoài kêu gọi hỗ trợ đột xuất các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhóm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, như: Phát sữa, bánh mì cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương vào dịp cuối tuần; phát đồ ăn cho người sống lang thang, cơ nhỡ; quyên góp quần áo, đồ dùng học tập tặng trẻ em nghèo vùng cao...

Chị Vũ Thị Nữ, Trưởng nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” chia sẻ: “Nguồn kinh phí để làm từ thiện cơ bản do các thành viên trong nhóm kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp. Chúng tôi minh bạch, công khai tất cả các khoản hỗ trợ và hoạt động thiện nguyện lên nhóm để mọi người cùng giám sát. Chính điều này đã tạo được niềm tin với các tấm lòng hảo tâm, giúp nhóm hoạt động thuận lợi, liên tục trong thời gian dài. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nguồn hỗ trợ để có thể sưởi ấm nhiều mảnh đời bất hạnh, tiếp thêm nghị lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-chung-mot-tam-long-se-chia-yeu-thuong-750878