Thư về tòa soạn - Khơi dậy niềm đam mê môn Hóa học

Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề 'trồng người' ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường THCS Quang Trung luôn nỗ lực, tâm huyết để tạo hứng thú, khơi dậy niềm đam mê và bồi đắp tình yêu môn Hóa học cho các em học sinh thông qua nhiều hoạt động học tập sáng tạo, như: Áp dụng phương pháp trò chơi, dạy học trực quan...

Mỗi tiết học ở lớp của cô Huyền đều trôi qua nhẹ nhàng, thoải mái, học sinh hào hứng, thích thú, đồng thời ghi nhớ kiến thức một cách có hệ thống, rất phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay.

 Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền (đứng giữa) cùng các em học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền (đứng giữa) cùng các em học sinh.

Em Nguyễn Trung Nguyên, học sinh từng đóng vai “Nam Tào” trong tiểu phẩm “Buổi chầu cuối năm”-một hoạt động khởi động bài học “Glucose” của môn Hóa học lớp 9, chia sẻ: “Em rất thích cô Huyền dạy vì giờ học của cô vui và dễ hiểu. Mỗi hôm học một chủ đề, cô Huyền đều cho chúng em cơ hội tự chuẩn bị, tự thiết kế vào bài học theo ý tưởng của mình. Cô hướng dẫn, động viên, ghi nhận những thành quả mà chúng em đã nỗ lực xây dựng...”.

Cô giáo Đặng Thị Thu Phượng, đồng nghiệp của cô Huyền cho biết: “Nhiều năm nay, số lượng học sinh đăng ký vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hóa học luôn đông nhất trường. Cô Huyền còn được phòng giáo dục và đào tạo tin tưởng giao nhiệm vụ nhóm trưởng nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học cấp tỉnh”. Số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh mà cô Huyền tham gia bồi dưỡng năm nào cũng cao. Thống kê kết quả 5 năm gần đây, có tổng cộng 60 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhờ nền tảng kiến thức và niềm đam mê mà cô Huyền đã gieo, nhiều học sinh học lên bậc THPT vẫn tiếp tục gắn bó với môn Hóa học và đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia... Những khó khăn, thử thách trong công tác giáo dục khiến cô Huyền không ngừng phải nỗ lực, dành nhiều thời gian để trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất. Nhưng với cô, đó là hạnh phúc, bởi tất cả vì học sinh thân yêu, vì mục tiêu đào tạo thế hệ tương lai phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: NGÂN KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-khoi-day-niem-dam-me-mon-hoa-hoc-740777