Thư viện sách nói Hướng Dương: Điểm tựa văn hóa của người khiếm thị
Sau gần ba thập kỷ kiên định trên hành trình phụng sự người khiếm thị bằng những cuốn sách nói và nhiều hoạt động thiện nguyện, Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù đang bước vào một chặng đường mới.

Chương trình văn nghệ “Hát cho người khiếm thị” (số thứ 2) tiếp nối chặng đường với sứ mệnh mới vừa phụng sự, vừa thấu hiểu người mù. (Ảnh: Ngọc Ý)
Không chỉ dừng lại ở việc đưa tri thức đến gần hơn với người mù, Thư viện còn xác lập sứ mệnh “Phụng sự người mù - Thấu hiểu người mù”, hướng đến việc giúp xã hội lắng nghe, thấu cảm và đồng hành nhiều hơn với họ.
Phụng sự người mù
Thư viện Sách nói Hướng Dương, trực thuộc Quỹ sách nói dành cho người mù, được thành lập năm 1998. Trải qua 27 năm, Thư viện đã kiên trì thực hiện gần 5.000 tựa sách nói, mở rộng cánh cửa tri thức và văn hóa đọc cho cộng đồng người khiếm thị trên khắp cả nước. Đây là nền tảng tạo dựng uy tín, vị thế đặc biệt của Thư viện trong đời sống xã hội.
Song song với hoạt động sản xuất sách, Thư viện còn triển khai hai chương trình học bổng lớn. Học bổng Ánh Sen, ra đời từ năm 2001, đã trao hơn 4.500 suất với tổng trị giá hơn 7,4 tỷ đồng. Học bổng Hướng Dương, bắt đầu từ năm 2000, đã hỗ trợ hơn 1.000 suất với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng, đồng hành lâu dài cùng con đường học tập của học sinh, sinh viên khiếm thị.
Bên cạnh đó, nhận thấy vai trò quan trọng của công nghệ, thư viện đã mở các lớp luyện thi chứng chỉ tin học cho sinh viên khiếm thị. Đồng thời, hơn 40 lớp sử dụng smartphone được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố mang đến kỹ năng thiết yếu cho hơn 500 người khiếm thị.

Hoạt động trao tặng học bổng Hướng Dương lần thứ 20 cho các sinh viên khiếm thị - Ảnh: Fanpage Thư viện Sách nói Hướng Dương
Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung tri thức, Thư viện còn mở rộng nhiều hoạt động gắn với đời sống tinh thần như tổ chức Giải cờ vua cho người mù, tặng gậy dò đường, khám và phát thuốc, hay đưa học sinh, sinh viên khiếm thị đi biển để trải nghiệm.
Một trong những dấu ấn đậm nét là Đêm nhạc “Ánh sáng từ trái tim”, nơi người khiếm thị cùng biểu diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình không chỉ gây quỹ cho sách nói mà còn lan tỏa thông điệp về nghị lực, tài năng và giá trị tinh thần của cộng đồng khiếm thị.
Những hoạt động bền bỉ và đa dạng ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho thư viện sách nói Hướng Dương trong hành trình 27 năm phụng sự người mù. Từ kho sách nói khổng lồ, những suất học bổng tiếp sức đến các chương trình đào tạo và sự kiện cộng đồng, Thư viện không chỉ mang lại tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin, mở rộng cơ hội sống tốt hơn cho người khiếm thị.
Thấu hiểu người mù
Anh Trần Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Thư viện Sách nói Hướng Dương cho biết, bên cạnh định hướng “phụng sự người mù” nhiều năm qua, giai đoạn mới Hướng Dương còn muốn đi xa hơn với sứ mệnh mới “thấu hiểu người mù”.
Từ định hướng ấy, Thư viện sẽ trở thành ngôi nhà chung của người mù, nơi họ học tập, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khẳng định khả năng và gắn kết cộng đồng. Thư viện cũng sẽ mở rộng hoạt động để giúp xã hội hiểu hơn về đời sống của người mù, tạo điều kiện để họ bộc lộ tài năng, học hỏi và đóng góp cho cộng đồng.
Hơn hai tháng qua, các hoạt động “cây nhà lá vườn” đã được triển khai tại như dự án “Chụp ảnh chân dung cho người khiếm thị”, chuỗi văn nghệ “Hát cùng người khiếm thị” (tối thứ sáu 26/7 và sáng chủ nhật 14/9).
Chúng tôi có nhiều ý tưởng, nhưng không thể tự mình làm được hết. Sứ mạng, tầm nhìn này cần có sự đồng hành của công chúng, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thì mới có thể thành hiện thực.
Anh Trần Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Thư viện Sách nói Hướng Dương
Đến nay, sự kiện đã nhận được sự đồng hành của nhiều tấm lòng hảo tâm. Từ số đầu tiên với chiếc loa kẹo kéo đơn giản, hiện tại, thư viện đã được các nhà hảo tâm tài trợ âm thanh chuyên nghiệp, giúp chương trình thêm trọn vẹn hơn.
Kết thúc buổi diễn, chị Thu Phương, tình nguyện viên tham gia hát, đã trao tặng cho các bạn khiếm thị những phần quà trung thu nhỏ, khuyến khích các bạn giữ tình yêu âm nhạc và nghị lực sống.

Thư viện Sách nói Hướng Dương tặng gậy dò đường cho chị Phan Thị Phương Dung (Quảng Nam) và anh Đào Duy Vượng (Thừa Thiên Huế). (Ảnh: Fanpage Thư viện Sách nói Hướng Dương)
Ông Khôi cho biết, ngoài những chương trình văn nghệ định kỳ, Thư viện Sách nói Hướng Dương còn hướng tới nhiều hoạt động phong phú hơn như tổ chức đọc sách cho người khiếm thị, xây dựng thư quán hay tạo không gian để các bạn khiếm thị biểu diễn nhạc cụ ngay tại sân thư viện cho khách vãng lai thưởng thức.
Mục tiêu xa hơn là đưa các tiết mục biểu diễn này lên các nền tảng trực tuyến giúp người khiếm thị có thêm cơ hội được mời tham gia ở những sân khấu lớn, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực và khuyến khích sự tự tin trong cộng đồng.
“Chúng tôi có nhiều ý tưởng, nhưng không thể tự mình làm được hết. Sứ mạng, tầm nhìn này cần có sự đồng hành của công chúng, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thì mới có thể thành hiện thực”, anh Khôi nói.
Với những hoạt động đa dạng và gần gũi, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ và lan tỏa tri thức qua sách nói, mà còn dần trở thành một không gian văn hóa chung cho người khiếm thị.
Ở đó, nghệ thuật không đơn thuần để giải trí mà còn khơi gợi sự đồng cảm, giúp cộng đồng hiểu hơn về thế giới nội tâm và nghị lực sống của người khiếm thị. Từ đây, những mảnh đời thiếu ánh sáng vẫn có thể tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia và cơ hội đồng hành cùng cộng đồng.