Thua 'lượt đi lẫn lượt về' nhưng Joshua đòi đánh nữa

Thua cả lượt đi và về mất trắng các đai vào tay Usyk nhưng tay đấm Anh đòi đấu lại vào tháng 12.

Tay đấm Anh Anthony Joshua thua trận tái đấu trước tay đấm Olexander Usyk rạng sáng 21-8, nhưng vẫn tiếp tục hậm hực đòi đánh nữa.

Hồi tháng 10 năm ngoái, giữa lúc cả thế giới “đứng hình” vì dịch COVID-19 nhưng tại London, cụ thể sân vận động Tottenham vẫn diễn ra trận đánh Anh-Ukraine với 68 ngàn khán giả Anh chứng kiến “gà nhà” đã bị tay đấm Ukraine đánh bại bằng điểm số qua 12 hiệp.

Joshua có hành động đẹp khi cầm quốc kỳ Ukraine khoác lên mình sau trận. Ảnh: Getty

Joshua có hành động đẹp khi cầm quốc kỳ Ukraine khoác lên mình sau trận. Ảnh: Getty

Ngày 21-8 vừa qua, Joshua tái đấu với Usyk tại Jeddah và lại thua điểm. Nhưng Joshua rất hậm hực bảo rằng mình chơi hay hơn nhưng vẫn thua. Diễn biến tâm lý của Joshua sau trận thua ở tái đấu là rất khó chịu, hậm hực, xúc phạm một số điều khi đến Jeddah, thánh địa Hồi giáo thi đấu. Nhưng cũng may là tay đấm Anh có thoáng chốc giữ được bình tĩnh và có hành động đẹp khi cầm quốc kỳ từ tay Usyk trao khoác lên người mình rồi trao đổi với đối thủ.

Joshua thừa nhận Usyk rất đặc biệt. Nhưng sau đó anh lại nói rằng, chính mình...tự thua đối thủ, tự mình làm yếu mình nên thua Usyk (?), nếu không anh đã đánh bại rồi.

Và hôm nay tay đấm Anh chính thức nôn nóng, háo hức đòi tái đấu nữa: “Vào tháng 12 tới tôi sẽ tái đấu với Usyk, tôi không chấp nhận mình thua đối thủ này. Tôi muốn tái đấu đến trận ba, trận thứ tư”.

Joshua còn nói thêm rằng trận tái đấu với Usyk vào tháng 16 là “chốt năm”, rồi sang năm tới kế hoạch của anh là thượng đài chừng bốn trận.

Rõ ràng là Joshua quá tự tin, một năm mà thượng đài bốn trận coi chừng “gà gáy nhiều quá là gà sắp...die”

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thua-luot-di-lan-luot-ve-nhung-joshua-doi-danh-nua-post695216.html