Thua MU ngay tại sân nhà, đế chế Chelsea đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn

Thất bại 0-1 trước Manchester United không chỉ khiến Chelsea xa rời tấm vé Champions League mà còn thiết lập kỷ lục buồn 112 năm không ghi bàn. Áp lực đang đè nặng lên HLV Liam Rosenior và giới chủ Mỹ.

Trận thua tối thiểu 0-1 trước Manchester United ngay tại Stamford Bridge không đơn thuần là một thất bại về mặt tỷ số, mà nó còn là lát cắt phản ánh sự sụp đổ của một đế chế. Tiếng la ó vang dội từ khán đài cùng làn sóng biểu tình dữ dội bên ngoài sân vận động cho thấy Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc nhất dưới thời chủ sở hữu mới.

HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực nghìn cân.

HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực nghìn cân.

Kỷ lục buồn sau hơn một thế kỷ

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 1912, Chelsea mới lại trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không thể ghi nổi một bàn thắng nào. Cột mốc lùi lại hơn một thế kỷ này là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc của hàng công, dù đội bóng đã chi ra những khoản tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng.

Sự thất vọng của người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm. Những tiếng hô vang "chúng tôi muốn Chelsea của ngày xưa quay lại" xuất hiện xuyên suốt hiệp hai trận đấu. Thống kê cho thấy, kể từ khi được bổ nhiệm, HLV Liam Rosenior đã khiến đội bóng tụt dốc từ vị trí thứ 4 về phong độ xuống vị trí thứ 9. Chelsea hiện kém nhóm dự Champions League 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn đối thủ trực tiếp Liverpool một trận.

Chelsea thua 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea thua 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Khủng hoảng niềm tin và áp lực tài chính

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giới chủ Chelsea với những cái tên như Todd Boehly và Behdad Eghbali đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Một cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 500 người đã nổ ra trước trận đấu, yêu cầu sự thay đổi ở thượng tầng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tiếp quản, nhóm BlueCo không thể bán câu lạc bộ cho đến năm 2032, điều này buộc người hâm mộ phải đối mặt với thực tại ít nhất 8 năm tới.

Giới chủ Chelsea đối mặt sự chỉ trích.

Giới chủ Chelsea đối mặt sự chỉ trích.

Về mặt kinh tế, việc vắng bóng tại Champions League lần thứ ba trong bốn mùa giải gần nhất sẽ là thảm họa tài chính. Chelsea đã chi tới 1,5 tỷ bảng cho các bản hợp đồng mới nhưng doanh thu lại không tương xứng. Nếu không có nguồn thu từ đấu trường châu Âu, khả năng đội bóng vi phạm các quy định tài chính của UEFA là rất cao, dẫn đến nguy cơ buộc phải bán đi các trụ cột như Cole Palmer hay Enzo Fernandez.

Cơ hội cuối cùng cho Liam Rosenior

Mặc dù sức ép từ dư luận là cực lớn, ban lãnh đạo Chelsea được cho là vẫn dành sự kiên nhẫn cho Liam Rosenior. Chủ sở hữu Behdad Eghbali khẳng định sự ổn định là chìa khóa và hứa sẽ bổ sung thêm các cầu thủ kinh nghiệm để dẫn dắt dàn sao trẻ trong mùa hè tới.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại là trò chơi của kết quả. Với 5 trận đấu còn lại, Chelsea không còn đường lùi. Trận gặp Brighton sắp tới được xem là bài kiểm tra cuối cùng để Rosenior chứng minh khả năng kiểm soát phòng thay đồ. Nếu thông điệp của vị chiến lược gia này tiếp tục không được cụ thể hóa bằng bàn thắng, một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện trước khi mùa giải kết thúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thua-mu-ngay-tai-san-nha-de-che-chelsea-dung-truoc-nguy-co-sup-do-hoan-toan-3333226.html