Thua ngược Algeria, tuyển Hà Lan chạy đà bất ổn trước World Cup 2026
Thất bại 0-1 trước Algeria trong trận giao hữu thứ hai trước thềm World Cup 2026 không chỉ phản ánh sự bất ổn của Hà Lan mà còn phơi bày sự kém duyên của các chân sút. Thầy trò HLV Ronald Koeman sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi lên đường sang Mỹ.

Trong trận giao hữu thứ hai trước thềm World Cup, ứng cử viên vô địch Hà Lan được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đại diện đến từ châu Phi là Algeria.
Dù chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm, nhưng HLV Ronald Koeman đã không hề giấu diếm ý định khi tung ra đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu trải dài trên cả 3 tuyến. Bộ khung vận hành theo sơ đồ 4-3-3 đầy năng động, nhanh chóng, giúp Cơn lốc màu da cam chiếm lĩnh thế trận và có các tình huống hãm thành nguy hiểm.
Phút thứ 8, Donyell Malen đã khiến các CĐV đội nhà phải tiếc nuối sau khi pha dứt điểm hiểm hóc của anh đi trúng cột dọc. Chỉ hai phút sau, đến lượt ngôi sao của Man City – Tijani Reijnders đưa được bóng vào lưới của Algeria, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Summerville.
Hiệp một chứng kiến sự tỏa sáng của thủ thành Luca Zidane bên phía đội khách, khi anh liên tiếp hóa giải các tình huống dứt điểm của Gakpo và Gravenberch, qua đó giúp Algeria giữ sạch lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm sự đột biến. Những ngôi sao như Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém hiệu quả, hàng công của Hà Lan đã hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự chơi đầy kỷ luật của Algeria. Nhà cựu vô địch châu Phi cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ đã có tới 4 lần giành vé tham dự World Cup với lối chơi phòng ngự phản công vô cùng khó chịu.
Phút thứ 86, cầu thủ vào sân thay người Anis Hadj Moussa đã khiến cầu trường tại thánh địa Stadion Feijenoord trở nên nín lặng. Siêu phẩm chân trái của tiền đạo đang thi đấu cho Feyenoord đã đánh bại thủ thành của Hà Lan, qua đó ấn định chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ cho Algeria.
Thành tích này cũng giúp Riyad Mahrez và các đồng đội duy trì thành tích bất bại trước khi bước vào World Cup. Trong khi đó, đối với thầy trò HLV Ronald Koeman sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi lên đường sang Mỹ.

HLV Koeman trả lời phỏng vấn với NOS: "Tôi cực kỳ ghét thua trận. Bạn phải thắng khi chơi lấn lướt và có tới bốn, năm cơ hội lớn như vậy. Nếu bạn tận dụng được những cơ hội đó, một trận đấu như thế này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đó sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong hiệp hai chúng tôi đã chơi không tốt. Đội bóng đã thiếu sự quyết liệt và không tập trung ở những thời điểm cuối trận".
Vào ngày 9/6 tới đây, đội tuyển Hà Lan sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Uzbekistan trước khi di chuyển tới Kansas City để chính thức bước vào chiến dịch World Cup.
Trận đấu mở màn tại bảng F của họ là gặp Nhật Bản vào ngày 14/6. Hai đối thủ còn lại của Hà Lan ở vòng bảng cũng không hề dễ chịu, bao gồm Thụy Điển và Tunisia.
Trong khi đó, Algeria sẽ đối đầu với đương kim vô địch Argentina trong trận đấu mở màn tại bảng J vào ngày 16/6. Algeria sẽ cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng Áo và Jordan. Đại diện của Bắc Phi cũng sẽ còn một trận giao hữu nữa gặp Bolivia trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.











