Thua ngược Brighton, Man City bộc lộ nhiều vấn đề hàng thủ

Man City dẫn trước nhưng thua ngược 1-2 trước Brighton, hàng thủ chơi hớ hênh phơi bày nhiều lỗ hổng đáng lo ngại.

Man City hành quân đến sân Amex với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng sau thất bại ở vòng đấu trước. Thực tế, đội quân của HLV Pep Guardiola đã khởi đầu đầy hứng khởi.

Ngay từ những phút đầu, sự hiện diện của Erling Haaland đã khiến khung thành Brighton liên tục chao đảo. Những pha bật cao đánh đầu của tiền đạo người Na Uy buộc thủ môn Bart Verbruggen phải làm việc vất vả.

Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

Nỗ lực ấy được cụ thể hóa ở phút 34. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Omar Marmoush nhanh chân chuyền bóng để Haaland dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0. Đây là bàn thắng thứ 88 của anh trong 100 trận tại Premier League và là một kỷ lục đáng nể. Có lợi thế dẫn bàn, Man City càng thêm tự tin kiểm soát thế trận, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến họ phải trả giá đắt.

Bước sang hiệp hai, Brighton thay đổi nhịp độ. Sự năng nổ của Kaoru Mitoma và Yankuba Minteh giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận. Phút 65, trong một pha bóng tấn công của Brighton, Matheus Nunes để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Darren England chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, lão tướng James Milner bình tĩnh dứt điểm vào góc thấp bên trái, quân bình tỷ số 1-1.

Từ đây, kịch tính được đẩy lên cao trào. Brighton dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hàng thủ Man City, vốn được xem là điểm tựa trong mùa giải trước, lại thi đấu thiếu tập trung. Các tình huống kèm người hời hợt cùng khả năng chống phản công yếu kém khiến khung thành James Trafford luôn trong tình trạng báo động.

Đỉnh điểm là phút 89. Mitoma thoát xuống khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang cho Brajan Gruda. Tiền đạo trẻ người Đức xử lý gọn gàng, tung cú sút quyết đoán đánh bại Trafford, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Brighton. Những phút bù giờ, Man City dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ kiên cường của đội chủ nhà.

Brajan Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Brighton.

Thất bại này không chỉ khiến Man City trắng tay hai vòng đấu liên tiếp, mà còn gióng lên hồi chuông báo động về sự sa sút nơi hàng phòng ngự. Khi bộ đôi trung vệ thiếu gắn kết và tuyến tiền vệ không còn bọc lót tốt, đối thủ dễ dàng khai thác khoảng trống để tạo ra bàn thắng. Đây là điều khiến Pep Guardiola phải đau đầu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh luôn khốc liệt.

Trong khi đó, Brighton lại cho thấy bản lĩnh đáng nể. Chiến thắng ngược dòng trước nhà đương kim vô địch giúp thầy trò HLV Fabian Hürzeler duy trì khởi đầu ấn tượng. Với lối chơi giàu tốc độ và tinh thần chiến đấu kiên cường, Brighton hứa hẹn tiếp tục là "ngựa ô" thú vị ở mùa giải năm nay.

Huy Trung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/thua-nguoc-brighton-man-city-boc-lo-nhieu-van-de-hang-thu-192250831222144076.htm