Thừa Thiên Huế: Cụ bà 75 tuổi đập heo đất để mua gạo hỗ trợ khu cách ly

Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, bà Nguyễn Thị Chanh (75 tuổi) ở Phường Thuận Lộc, Thành Phố Huế đã quyết định dành số tiền tiết kiệm của mình để mua gạo ủng hộ các khu cách ly.

Bà Nguyễn Thị Chanh đập heo đất mua gạo hỗ trợ các khu cách ly.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang dốc toàn tâm, toàn lực để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của các lực lượng tuyến đầu, bà Chanh đã quyết định dùng số tiền tích góp lâu nay để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Với số tiền gần 13 triệu đồng, bà Chanh đã mua 1 tấn gạo để ủng hộ các lực lượng tại khu cách ly.

Bà Chanh mua 1 tấn gạo đến tặng các khu cách ly.

Bà Nguyễn Thị Chanh chia sẻ: "Tôi thấy các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly rất vất vả. Chính vì vậy, tôi cũng muốn đóng góp chút lòng thành của bản thân để cùng chung tay phòng, chống dịch. Tôi mong mọi người luôn mạnh khỏe để sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Món quà tuy không lớn nhưng đó sẽ là nguồn động viên to lớn để tiếp thêm động lực, tiếp thêm tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Trung tá Trần Văn Thường – Chính trị viên Ban CHQS Thành phố Huế cho biết: "Trong những ngày qua, để cùng chung tay phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid – 19 Thành phố Huế đã nhận được rất nhiều tình cảm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Đặc biệt, hôm nay nhận được một món quà rất đặc biệt của bà Chanh dành cho khu cách ly. Với những tình cảm sâu sắc như vậy, chúng tôi như thêm được tiếp thêm tinh thần để cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian tới".

Mặc dù cuộc chiến chống lại đại dịch covid-19 còn nhiều khó khăn, gian nan, song với tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, chúng ta tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thua-thien-hue-cu-ba-75-tuoi-dap-heo-dat-de-mua-gao-ho-tro-khu-cach-ly-post148723.html