Thuận vợ, thuận chồng
'Chú bộ đội của em/ Đầu đội mũ sao vàng/ Chú hành quân thật nhanh/ Giữ yên bình đất nước'-đó là tiếng con trai Nguyễn Đức Huy bi bô đọc bài thơ cô giáo dạy trên lớp để tặng bố là Đại úy Nguyễn Hoài Nhân, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Mộc Hóa (Long An). Nhìn các con khôn lớn, anh Nhân và vợ hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.
Qua câu chuyện anh kể về người vợ tào khang Đoàn Thị Thúy An, nhân viên văn thư của UBND xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) mới thấy hết được sự tần tảo của chị. Trước đây, anh chị cùng là sinh viên ngành văn hóa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Năm thứ 3, trong chuyến đi thực tế tại Trà Vinh (quê chị An), họ có dịp quen nhau và bắt nhịp qua các dự án làm việc nhóm. Từ ấn tượng về hình thức bên ngoài đến lời nói, hành động, lại được bạn bè vun vén nên đã gắn kết hai người thành cặp đôi từ khi nào không hay.
Ra trường với tấm bằng giỏi, anh Nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, còn chị xin được học bổng tiếp tục đi du học ở Indonesia. Ngày chia tay nhau bịn rịn với lời hứa: “Cả hai cùng quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện và đợi nhau hoàn thành ước mơ của mình”. Anh đem theo lời hứa đó vào quân ngũ. Thỉnh thoảng, họ liên lạc với nhau qua điện thoại vào những lúc mượn được máy của cán bộ và cánh thư tay hiếm hoi gửi từ phương trời xa xôi.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Đại úy Nguyễn Hoài Nhân. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 2015, sau khi chị đi du học về cũng là lúc anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tiếp tục học văn bằng 2 tại Trường Sĩ quan Chính trị. Người thân thấy chuyện tình của anh chị khó có thể nên đôi, khuyên chị nghĩ lại, bởi hai gia đình cách nhau 120km (anh quê ở Long An), lại là bộ đội thường xuyên xa nhà, sau này sẽ vất vả. Hiểu được những trăn trở của bạn gái và gia đình, anh vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Thế rồi, sau khi học xong, anh nhận nhiệm vụ về làm Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34). Năm 2018, vượt qua nhiều thử thách, anh chị nên duyên vợ chồng.
Những ngày sau đám cưới, chị chuyển lên TP Hồ Chí Minh thuê căn phòng trọ gần đơn vị anh để vợ chồng được gặp nhau nhiều hơn và bắt đầu đi xin việc. Cứ ngỡ gần nhau, ông bà nội ngoại sớm có cháu bồng bế nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa thấy có tin vui, anh chị đôn đáo tìm thầy tìm thuốc. Thế rồi, niềm vui đã mỉm cười với gia đình anh chị.
Vượt qua bao thử thách, cuối cùng anh chị được đón con trai Nguyễn Đức Huy trong vòng tay yêu thương. Năm 2024, con gái thứ hai Nguyễn Đoàn Ngọc Nhi ra đời, nhờ sự hỗ trợ của mẹ chồng nên chị cũng đỡ vất vả hơn khi không có chồng bên cạnh. Cũng năm này, anh nhận quyết định về đơn vị đang công tác, có điều kiện gần nhà hơn.
Với sự đam mê học hỏi, nỗ lực, nhiệt huyết trong công việc, trong suốt quá trình công tác, anh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng. Không chỉ là một trong những báo cáo viên xuất sắc, anh còn đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, hội thi: Giải nhất hội thi báo cáo viên, giải ba hội thi tuyên truyền viên pháp luật năm 2022; giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh hội thi kể chuyện về Bác Hồ và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Anh Nguyễn Hoài Nhân chia sẻ: “Có được thành tích, kết quả như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của đơn vị, đồng đội thì gia đình chính là nguồn động lực to lớn để tôi phấn đấu. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách nhưng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuan-vo-thuan-chong-821619