Thức xuyên đêm làm 400 thạch cá 3D tặng hàng xóm bị cách ly vì dịch

'Các bạn không đơn độc, chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua đại dịch', đó là lời nhắn kèm món quà thạch cá của chị Phương Nga dành cho hàng xóm đang cách ly.

Mới đây, 400 chiếc bánh thạch rau câu hình cá chép được chị Trần Phương Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thức trắng đêm để thực hiện đã được gửi tặng đến 400 hộ dân tòa T6 thuộc Khu đô thị Times City (Hà Nội) và các lực lượng đang tham gia bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, chị Trần Phương Nga đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân thạch 3D năm 2019 và cũng là người đã nhiều lần dẫn dắt các đoàn thí sinh Việt Nam đi dự các cuộc thi làm thạch 3D trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật về ý tưởng thực hiện, chị Phương Nga cho hay: "Từ đêm 28/1, sau khi xác định một ca nhiễm Covid-19 tại tòa T6, Khu đô thị Times City, Hà Nội, toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa trong đêm. Khi đó mình nghĩ nhiều người đêm qua còn đang ngon giấc, sáng ra đã thấy mình bị cách ly tại chỗ nên thấy rất thương. Cận kề Tết, ngồi làm thạch cá chép cho khách cúng 23/12, mình nghĩ ra ý tưởng động viên tinh thần hàng xóm bằng cách tặng mỗi nhà một hộp thạch rau câu cá chép để cúng tổ tiên.

Đặc biệt, mình biết cư dân tòa T6 đang phải cách ly, ngày ông Công ông Táo sẽ không thể cúng và thả cá chép thật nên với những chiếc bánh thạch có hình cá chép này, mọi người có thể thắp hương rồi thụ lộc mà không phải lo chuyện đi thả cá. Nghĩ là làm, mình liên hệ luôn đến ban quản trị tòa nhà và được mọi người nhiệt tình hưởng ứng". Chị cho biết, sau khi chị trình bày ý tưởng, trưởng ban quản trị tòa nhà đã giúp liên hệ với quản lý tòa T6 và đại diện cho tòa nhà của chị mang món quà đến với 400 nhà "hàng xóm".

Chị cho biết, khuôn hình con cá chỉ đúng 12 cái, khuôn lá sen chỉ có 1 vỉ nhỏ 4 chiếc lá nên từng lượt làm phải chờ cá thạch đông, lá sen thạch đông lại bỏ ra mới làm lượt mới, vậy nên phải bố trí công việc xen kẽ thật hợp lý mới kịp. Với mong muốn tặng mỗi gia đình ít nhất một "cá chép 3D" nhỏ nên chị Nga phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, bởi số lượng khá lớn mà thời gian cũng gấp rút.

Để hoàn thành 400 hộp thạch, chị phải làm việc liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ.

Để hoàn thành 400 hộp thạch, chị phải làm việc liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ.

Những chiếc bánh thạch là tấm lòng của chị Nga gửi tặng hàng xóm với lời nhắn gửi: "Dịch bệnh sẽ sớm qua đi".

Những chiếc bánh thạch là tấm lòng của chị Nga gửi tặng hàng xóm với lời nhắn gửi: "Dịch bệnh sẽ sớm qua đi".

"Thay mặt cả tòa nhà T6, em xin cảm ơn món quà của chị Trần Phương Nga và toàn thể cư dân tòa T18 ( tòa nhà chị Nga đang ở - PV). Khi nhận được món quà, em đã thắp hương cúng ông Công ông Táo. Chúc chị nhiều sức khỏe", lời của một bạn hàng xóm nhắn gửi khi nhận được món quà đặc biệt này.

"Thay mặt cả tòa nhà T6, em xin cảm ơn món quà của chị Trần Phương Nga và toàn thể cư dân tòa T18 ( tòa nhà chị Nga đang ở - PV). Khi nhận được món quà, em đã thắp hương cúng ông Công ông Táo. Chúc chị nhiều sức khỏe", lời của một bạn hàng xóm nhắn gửi khi nhận được món quà đặc biệt này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuc-xuyen-dem-lam-400-thach-ca-3d-tang-hang-xom-bi-cach-ly-vi-dich-a505224.html