Thuê bảo mẫu chăm sóc mẹ già yếu, con gái đau lòng khi kiểm tra camera

Cô con gái không thể lường trước được hành động của bảo mẫu với mẹ mình.

Cô Vương, sống ở Hậu Cảng, Trung Quốc đã thuê một người giúp việc kiêm bảo mẫu để chăm lo cho mẹ của mình. Mẹ của cô đã ngoài 70 tuổi và một lần bị đột quỵ, nên hiện tại chỉ có thể nằm một chỗ và không thể tự sinh hoạt.

Gia đình cô Vương phát hiện ra những bất thường của bảo mẫu này vào tháng 1 năm 2024. Người bảo mẫu này đã tức giận khi cụ bà uống sữa quá chậm nên đã đánh vào tay và liên tục lắc người của bà.

Thời điểm đó, cô Vương đã cảnh cáo người giúp việc này và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cô ta thay đổi. Tuy nhiên, sự việc lại tiếp tục diễn ra vào ngày 23/9.

Khi gia đình cô Vương đang dùng bữa ở phòng ăn, thì người bảo mẫu chăm sóc cụ già ở phòng khác. Khi cô Vương kiểm tra camera thông qua ứng dụng trên điện thoại và phát hiện ra bảo mẫu đang hành hạ mẹ của mình. Người bảo mẫu đã đổ sữa vào miệng và liên tục ấn đầu cụ già xuống giường.

Người nhà sau đó đã lao vào phòng và ngăn chặn hành động của bảo mẫu. Người bảo mẫu cho biết vì bà cụ không chịu uống sữa nên phải hành động như thế.

Sau đó, cô Vương đã gọi cảnh sát để trình báo về sự việc vào lúc 23h30 tối cùng ngày. Sau đó họ đến nhà và bắt giữ người giúp việc. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành. "Trong khi chờ cảnh sát đến, [người giúp việc] lại ngược đãi mẹ tôi. Bà ấy đã đánh một bà lão ít nhất ba lần trong một đêm. Điều này là không thể tha thứ được", cô Vương chia sẻ.

Cô Vương nói thêm rằng người giúp việc đó không hề xin lỗi một lần nào và còn hành động như không có chuyện gì sai. "Cô ấy thậm chí còn mỉm cười khi cảnh sát đến".

Câu chuyện thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng người bảo mẫu có thể bị vấn đề về thần kinh. Trong khi đó, số khác lại cho rằng gia đình nên dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bà cụ.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/thue-bao-mau-cham-soc-me-gia-con-gai-dau-long-khi-kiem-tra-camera-202409282227414343.html