Thủng lưới phút bù giờ, Man Utd bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ ba

Câu lạc bộ Man Utd đã không thể tận dụng cơ hội 'vàng' chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng khi để Southampton ghi bàn ở phút 90+6 trong trận đấu ở vòng 35 Premier League sáng 14-7.

Trận đấu với Southampton là bước ngoặt quan trọng với Man Utd ở Premier League mùa này. Một chiến thắng sẽ giúp họ leo lên vị trí thứ ba và chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tốp 4 giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Man Utd đang có mạch 17 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó Quỷ đỏ đã thắng bốn trận gần nhất đều với cách biệt 3 bàn. Nhưng đối thủ của họ là Southampton cũng không hề dễ chịu một chút nào. Thầy trò HLV Ralph Hasenhuttl sở hữu thành tích thắng 3, hòa 1 trong bốn trận gần nhất, trong đó đáng kể là chiến thắng trước Man City.

Bởi vậy, dù làm khách tại Old Trafford, Southampton mới là đội mở tỷ số. Ngay phút 12, tận dụng pha phối hợp mạo hiểm giữa thủ thành De Gea và Pogba, Nathan Redmond đã kiến tạo thông minh để Stuart Armstrong sút tung lưới Man Utd.

 Armstrong mở tỷ số cho Southampton. Ảnh: Dailymail

Armstrong mở tỷ số cho Southampton. Ảnh: Dailymail

Bất ngờ bị dẫn bàn, đội chủ nhà nhanh chóng dâng cao tấn công. Không lâu sau bàn thua, phút 20, Marcus Rashford đã san bằng tỷ số cho Quỷ đỏ với pha dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau (phút 23), trong một pha lên bóng rất nhịp nhàng, bóng được chuyền sang cánh trái cho Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp dẫn bóng vài nhịp, đưa bóng vào vòng cấm địa rồi tung cú sút sở trường làm tung lưới thủ thành Alex McCarthy, giúp Man Utd lội ngược dòng dẫn lại 2-1.

 Rashford gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: Dailymail

Rashford gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: Dailymail

 Ít phút sau, Martial nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Ảnh: Dailymail

Ít phút sau, Martial nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Ảnh: Dailymail

Sau hơn 20 phút đầu sôi động với 3 bàn thắng, phần còn lại của trận đấu sau đó diễn ra khá tẻ nhạt khi không có cơ hội đáng kể nào. Nhưng kịch tính lại đến ở những phút cuối cùng. Ở phút bù giờ thứ 6 (90+6), trong tình huống phạt góc, Southampton bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha lập công của Obafemi.

Chia điểm đáng tiếc, Man Utd dù đã bằng điểm với Leicester City nhưng vẫn chỉ xếp thứ năm trên bảng xếp hạng.

 Obafemi gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6, mang về 1 điểm cho các vị khách. Ảnh: Reuters

Obafemi gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6, mang về 1 điểm cho các vị khách. Ảnh: Reuters

 Sự phấn khích của HLV Hasenhuttl sau bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: Getty

Sự phấn khích của HLV Hasenhuttl sau bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: Getty

 Trái ngược là sự thất vọng của HLV Ole Solskjaer. Ảnh: Getty

Trái ngược là sự thất vọng của HLV Ole Solskjaer. Ảnh: Getty

 Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 35. Ảnh: Bongdaso

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 35. Ảnh: Bongdaso

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thung-luoi-phut-bu-gio-man-utd-bo-lo-co-hoi-leo-len-vi-tri-thu-ba-626888